Cô gái ngồi trên xe để bạn trai dắt giữa trời mưa: Yêu chiều hay ích kỷ?

Mai Quỳnh Anh

(Dân trí) - Đoạn clip chàng trai dắt chiếc xe chết máy giữa trời mưa lớn, còn cô gái vẫn ngồi trên xe quay lại cảnh này, đang tạo nên tranh luận trên mạng xã hội.

Đoạn clip gây xôn xao cộng đồng mạng

Mấy ngày trước, tình trạng mưa lớn tại nhiều địa phương đã ảnh hưởng rất đến đời sống của người dân. Cảnh ngập úng tại các tuyến phố đã khiến nhiều phương tiện hỏng hóc, chết máy ngay trên đường.

Vừa qua, trên Tiktok lan truyền clip của một cặp đôi cũng gặp phải tình trạng trục trặc xe cộ ngay khi trời mưa lớn. Theo như clip ghi lại, chàng trai đang dắt xe tìm chỗ trú trong khi người bạn gái vẫn yên vị trên xe, đồng thời cảm thấy hạnh phúc vì được yêu chiều.

Cô gái ngồi trên xe để bạn trai dắt giữa trời mưa: Yêu chiều hay ích kỷ? - 1

Hình ảnh cô gái ngồi trên xe để bạn trai dắt giữa trời mưa (Nguồn: TikTok P)

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã bày tỏ những ý kiến trái chiều trước hành động trên của cô gái.

Dư luận chia ra làm hai luồng ý kiến: Một bên cho rằng cô gái nên xuống đẩy xe cùng người yêu, như vậy mới là tình yêu chân thành, không nỡ để người yêu mệt mỏi một mình. Bên còn lại cho rằng, nếu người bạn trai kia đã tình nguyện dắt, không để người yêu xuống xe thì cũng đừng nên quá gay gắt với cô gái.

Trong tình yêu, ai là người nên cho đi nhiều hơn?

Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, nó vẫn có những quy luật riêng chỉ các cặp đôi mới hiểu được. Trong tình yêu, luôn có một người mang thiên hướng che chở, làm chỗ dựa, dẫn dắt đối phương. Người còn lại sẽ mang thiên hướng là người an ủi, nương theo, đồng hành cùng nửa kia của mình.

Chính vì vậy, nhiều người vẫn luôn quan niệm trong tình yêu thì đàn ông nên là người hy sinh nhiều hơn. Đồng ý với quan điểm này, bạn Nguyễn Quốc Huy chia sẻ: "Mình là một chàng trai và theo mình quan niệm này là đúng. Thông thường, các bạn gái sẽ thiệt thòi hơn bạn nam về nhiều mặt, nên việc chúng mình nhường nhịn và chiều chuộng các bạn là hoàn toàn bình thường.

Cô gái ngồi trên xe để bạn trai dắt giữa trời mưa: Yêu chiều hay ích kỷ? - 2
Bạn Nguyễn Quốc Huy (19 tuổi) đến từ Phú Thọ. (Nguồn ảnh: NVCC)

Nếu mình là bạn nam trong clip, mình cũng không nỡ để bạn gái mình đi bộ. Các bạn nữ thường đi giày cao gót, di chuyển trong thời tiết như vậy rất khó khăn. Còn nếu bạn ấy muốn đi bộ, mình sẽ để bạn ấy đi bên cạnh thôi chứ không nhất thiết phải đẩy xe cùng mình. Vậy nên, mình không thấy việc làm của người bạn gái kia có gì quá đáng cả".

Khác với quan điểm của Quốc Huy, bạn Đặng Thu Hoài cho rằng tình cảm nên xuất phát từ cả hai phía, không nên quan trọng việc ai cho đi nhiều hơn.

"Mình không muốn nói rằng cô gái trong clip sai hay đúng vì đó là chuyện riêng của hai người. Tuy nhiên, nếu là mình thì mình sẽ không làm như vậy, mình không muốn người yêu phải chịu cực khổ.

Chiếc xe máy bình thường đã khá nặng, giờ còn chở thêm cả mình và di chuyển giữa thời tiết như vậy thì rất tội cho người bạn trai. Nếu mình không bị đau chân, hay gặp vấn đề sức khỏe gì, mình sẽ giúp bạn ấy dắt xe tìm chỗ trú", Thu Hoài chia sẻ.

Cô gái ngồi trên xe để bạn trai dắt giữa trời mưa: Yêu chiều hay ích kỷ? - 3
Bạn Đặng Thu Hoài (19 tuổi), đến từ Nghệ An (Nguồn ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, có người cho rằng mọi việc liên quan đến tình cảm không nên quá sòng phẳng, luôn phải chia 50:50. Đôi khi, những hành động như vậy lại khiến hai bên trở nên xa cách vì quá khách sáo, quá tính toán.

Về vấn đề này, bạn Quốc Huy tâm sự: "Mình được mọi người nhận xét là nhiệt tình, hay giúp đỡ bạn bè. Mình thường giúp đỡ các bạn hết khả năng, hoặc cho, tặng các bạn đồ đạc. Mình cho đi đơn giản vì quý trọng các bạn ấy, nếu ai đó trả ngay lại thì thật lòng mình hơi tự ái. Mình quý thì mới cho, chứ hoàn toàn không có ý vòi vĩnh gì cả.

Đặc biệt, nếu bạn gái quá sòng phẳng, cái gì cũng muốn chia đôi thì mình sẽ suy nghĩ một chút. Mình muốn là người che chở và bảo vệ, chứ không phải một người bạn bình thường".

Thực tế, chuyện cho đi và nhận lại trong tình yêu là một vấn đề khó có thể phân định bằng lý lẽ. Có thể chúng ta cho đi một món quà vật chất, nhưng giá trị tinh thần được nhận lại là vô cùng to lớn. Đó là hai phạm trù không thể so sánh. Quan trọng nhất, vẫn là tình cảm chân thành mà hai bên dành cho nhau.