Bạn trẻ vỡ òa niềm vui được bố mẹ đón về ăn Tết từ khu cách ly

Mai Hương

(Dân trí) - Chấp nhận cách ly theo yêu cầu của địa phương để đón Tết, nhiều bạn trẻ mang tâm thế thoải mái với quan điểm "Chỉ cần được về nhà đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của những đứa con xa xứ".

Hạnh phúc vỡ òa khi về đến nhà

Trong mỗi người đi học, đi làm xa nhà luôn tồn tại một nỗi nhớ gia đình, quê hương, đặc biệt là vào những dịp đặc biệt như Tết nguyên đán. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương thực hiện cách ly với người dân khi về quê đón Tết. Vậy là không ít bạn trẻ sẵn sàng chấp nhận cách ly miễn là có một cái Tết sum họp bên gia đình.

Nắm bắt được yêu cầu của địa phương, một số bạn trẻ xin nghỉ sớm, bỏ cả thưởng Tết để về quê cách ly kịp đón năm mới cùng gia đình. Niềm hạnh phúc của các bạn trẻ vỡ òa khi được đặt chân về đến nhà.

Bạn trẻ vỡ òa niềm vui được bố mẹ đón về ăn Tết từ khu cách ly - 1
Xin nghỉ làm để về sớm kịp cách ly để ăn Tết với bố mẹ, Thủy cho rằng gia đình luôn là ưu tiên số một.

Chia sẻ với PV Dân trí, bạn Tòng Thị Thủy (Lai Châu) cho biết: "Không đâu bằng nhà của mình, kể cả đó là mái lều tranh, bởi ở đó có vòng tay của bố mẹ luôn dang rộng đón chờ mình trở về. Sau bao ngày làm việc cật lực nơi xa, hạnh phúc như vỡ òa, trào dâng vào giây phút mình đặt chân đến trước cổng nhà".

Tuy nhiên, vì là thời dịch bệnh vẫn đang diễn ra nên nơi đầu tiên một số bạn trẻ gặp lại bố mẹ ở quê lại là trạm y tế như trường hợp của bạn Bạc Thị Thảo (Sơn La): "Mình đi làm xa quê gần 500 km và dịch bệnh nên mình không thể về thường xuyên được. Từ lúc chuẩn bị về quê đến khi về đến nơi, mình rất hồi hộp, mong chờ, háo hức như đứa trẻ.

Đặc biệt, thay vì đón ở bến xe như mọi khi, lần này mình được bố mẹ đón ở trạm y tế sau khi đã khai báo xong. Vậy nên ngay từ khi trở về, Tết năm nay đã vô cùng khác mọi năm rồi".

Đường về nhà mùa Tết năm nay có nhiều trục trặc, gian truân hơn các năm trước, nhưng vẫn không thể ngăn cản những đứa con xa xứ đang ngày đêm mong nhớ quê hương, gia đình.

Bạn trẻ vỡ òa niềm vui được bố mẹ đón về ăn Tết từ khu cách ly - 2
Với Thảo, năm nay là một mùa Tết đặc biệt với trải nghiệm cách ly tại nhà.

Về nhà, gần gia đình, cách ly không hề nhàm chán

Tùy theo từng địa phương, người dân trở về sẽ phải cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, vậy nên trước khi đón một mùa Tết sum vầy bên gia đình, các bạn trẻ sẽ phải sinh hoạt riêng biệt trong 7-14 ngày.

Nếu trước đây phải cách ly một mình trong khu tập trung, trong nhà trọ thì bây giờ các bạn trẻ được cách ly trong chính ngôi nhà của mình. Cảm giác cô đơn, buồn chán giờ được xoa dịu bằng sự thân thuộc, tình yêu thương của bố mẹ, chỉ cách nhau một bức tường.

Ngoài ra, để thời gian cách ly trôi qua nhanh hơn, nhiều bạn trẻ coi nó như một kỳ nghỉ của bản thân để thư giãn đầu óc và cơ thể sau một năm làm việc chăm chỉ.

"Bố mẹ tạo điều kiện cho mình cách ly, sinh hoạt riêng trong một phòng kín và trước đó đã chuẩn bị sẵn một số thứ cần thiết như nhiệt kế, khẩu trang, xịt khuẩn, nước rửa tay… Hiện tại, mình đã cách ly đến ngày thứ 5 và sức khỏe vẫn rất ổn định.

Nếu hỏi mình cách ly như vậy có chán không thì câu trả lời của mình là không. Vất vả ngược xuôi ngoài cuộc sống gần cả năm, thời gian cách ly tự theo dõi sức khỏe này mình coi như thời gian mình dành cho bản thân để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc xem phim, nghe nhạc, giải trí… Như vậy, thời gian trôi rất nhanh và cách ly không còn gì đáng sợ nữa", Thảo chia sẻ.

Bạn trẻ vỡ òa niềm vui được bố mẹ đón về ăn Tết từ khu cách ly - 3
Trần Nhài (Thanh Hóa) lựa chọn kết hợp giữa nghỉ ngơi và dọn dẹp nhà đón Tết khi cách ly.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ lựa chọn vừa cách ly vừa có những hoạt động đón Tết tại nhà như dọn dẹp nhà cửa, làm đồ thủ công trang trí,…

Bạn Trần Nhài (Thanh Hóa) chia sẻ: "Mình may mắn không phải cách ly trong bốn bức tường vì khi mình về bố mẹ mình vào nhà ngoại nhường không gian nhà cho mình cách ly nên đi lại rất thoải mái, không bí bách.

Không cần ở trong phòng suốt ngày nên mình cũng không cảm thấy chán. Về để đón Tết cùng gia đình nên mình cũng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa dần phụ bố mẹ kết hợp nghỉ ngơi hợp lý. Nhờ đó mà những áp lực trong cuộc sống của mình cũng được giảm bớt và càng háo hức đến Tết hơn.

Ngoài ra, mình cũng rất hạnh phúc khi trở về được bố mẹ chăm sóc chu đáo. Nếu hàng ngày chỉ nói chuyện qua màn hình điện thoại thì giờ mình thấy bố mẹ chân thật, bằng xương bằng thịt nghe những lời dặn dò tràn đầy yêu thương lại xúc động hơn bao giờ hết".

Trong thời buổi dịch bệnh như hiện tại, tất cả mọi người đều đang phải thích ứng linh hoạt, về quê đón Tết đoàn viên nhưng cũng không được lơ là công tác phòng chống dịch. Thích ứng an toàn theo chỉ thị từ các cơ quan và quan trọng nhất là ý thức của mỗi cá nhân, bảo vệ bản thân, bảo vệ mọi người và bảo vệ một mùa Tết sum vầy.

Ảnh: NVCC