1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thừa Thiên Huế:

Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng là việc làm đến từ tấm lòng

Đại Dương

(Dân trí) - Cứ định kỳ vào ngày cuối tuần hàng tháng, các đoàn viên của Thành Đoàn TP Huế lại huy động nhiều lực lượng khác nhau đến thăm viếng, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

Khi “các con” đến thăm mẹ

Đến ngày định kỳ cuối tuần hàng tháng, anh Hồ Quốc Huy, Bí thư Thành Đoàn Huế lại huy động nhiều lực lượng, lúc thì các đoàn viên y bác sĩ.

Lúc là các đoàn viên của Đoàn trường cấp 3 như THPT chuyên Quốc Học, Hai Bà Trưng, hay đoàn viên cơ quan đoàn thể nhà nước ghé thăm nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chanh, số 176 đường Hải Triều, phường An Đông, TP Huế.

Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng là việc làm đến từ tấm lòng - 1

Các đoàn viên đến chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Chanh

Gặp khuôn mặt thân quen, mẹ Chanh năm nay đã 88 tuổi vui mừng vì nhà vắng có “các con” (đoàn viên thanh niên) đến thăm. Mất đi 2 người con trong cuộc kháng chiến chống Mỹ - Ngụy, mẹ Chanh hiện còn 4 người con, mẹ ở với con trai sát cạnh nhà. Nỗi đau qua nhiều năm tháng vẫn còn khi nhắc lại những câu chuyện cũ.

Nuôi con với tất cả tình thương của đấng sinh thành, cuộc kháng chiến cứu nước giải phóng dân tộc lúc nguy cấp cần lực lượng trẻ, hai người con của mẹ Chanh lần lượt tham gia chiến trường và anh dũng ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ cao cả.

Sự hy sinh của con làm người mẹ nhói lòng rơi lệ, nỗi đau không gì bù đắp. Nhưng sự cống hiến máu xương của con mẹ Chanh góp phần cho tổ quốc được độc lập tự do như hôm nay, làm cho gia đình mẹ luôn tự hào.

Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng là việc làm đến từ tấm lòng - 2

Thăm khám bệnh cho mẹ

Trò chuyện với “các con”, và được “các con” săn sóc, hỏi han, xoa tay bóp chân, lúc có đoàn viên y bác sĩ thì còn khám bệnh cho mẹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chanh như quên đi mọi mất mát. Sự thiếu thốn tình cảm được bù đắp.

Các đoàn viên nhỏ như học sinh cấp 3 còn phụ quét nhà cửa, lau chùi bàn ghế giường cho mẹ. Tiếng cười nói ríu rít như một gia đình nhỏ.

“Dù chỉ vài tiếng gặp mẹ và tâm sự, chăm sóc, tặng quà mẹ, nhưng khi gặp nhân chứng sống thì thế hệ trẻ như thấy sống lại về ngày tháng đấu tranh của dân tộc, và thấu hiểu sự hy sinh xương máu các mẹ anh hùng, và liệt sĩ. 5 năm nhận chăm sóc mẹ, chúng tôi thấy mẹ rất hài lòng về chính sách của nhà nước” – anh Huy chia sẻ.

Chăm sóc những người mẹ cuối cùng

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Thừa Thiên Huế có 2.366 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện tại, tỉnh có 58 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống.

Công tác phụng dưỡng các mẹ với hành động thiết thực, rốt ráo được các cấp, ngành nhất là Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh thực hiện không chỉ là nhiệm vụ mà từ tấm lòng.

Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đã sâu sát công tác chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, người có công… Trên sự triển khai diện rộng, các Đoàn TNCS cấp dưới đã làm tốt công việc ý nghĩa này.

Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng là việc làm đến từ tấm lòng - 3

Mẹ Chanh là 1 trong 58 mẹ Việt Nam anh hùng còn lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Như Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đảm nhận chăm sóc 2 mẹ (mẹ Nguyễn thị Hôi ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc và mẹ Nguyễn Thị Rớt ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy), mỗi quý có quà tặng 2 triệu đồng cho mẹ và nhiều hoạt động liên quan.

Đoàn cơ sở Công ty Cấp thoát nước đang phụng dưỡng 1 mẹ (mẹ Nguyễn Thị Nguyệt ở xã Phong Chương, huyện Phong Điền); Đoàn Viễn thông Thừa Thiên Huế phụng dưỡng 2 mẹ…

Chị Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế cho biết, lợi thế sức trẻ và lòng nhiệt tình có sẵn, và nhất là các đoàn viên nhỏ được các mẹ Việt Nam anh hùng rất thích trò chuyện, nên việc phụng dưỡng các mẹ tạo nên không khí rất vui vẻ và niềm hứng khởi cho thế hệ trẻ được tiếp cận với các mẹ.

Công tác này sẽ được “thắp lửa” thường xuyên hơn nữa thời gian tới, vì các mẹ không còn nhiều, là những mẹ Việt Nam anh hùng cuối cùng của tỉnh nhà.

Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng là việc làm đến từ tấm lòng - 4

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh làm sạch các mộ liệt sĩ

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khẳng định: Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Thừa Thiên Huế có biết bao người mẹ, người vợ đã thầm lặng hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho Tổ quốc.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh mãi mãi ghi nhớ, luôn tự hào về công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các mẹ Việt Nam anh hùng

Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng là việc làm đến từ tấm lòng - 5

Những khu nghĩa trang liệt sĩ tươm tất, sạch đẹp trong kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ năm 2020

Hướng đến kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động như Tảo mộ Nghĩa trang liệt sỹ TP Huế thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia như làm sạch, thay cát bát nhang tại các phần mộ liệt sỹ.

Các cơ sở Đoàn Khối Thanh niên đô thị cũng tổ chức hoạt động làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sỹ, bia tưởng niệm, bia chiến công, bia ghi danh...

Bên cạnh đó còn tổ chức hoạt động thăm hỏi, khám bệnh, làm vệ sinh khuôn viên, nhà ở, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thắp lửa truyền thống tại nghĩa trang liệt sĩ vào tối 26/7…