Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi biển Đà Nẵng khi tảng sáng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Phân loại cá, bóc tôm, vận chuyển cá từ biển đến chợ... là những công việc mưu sinh vào lúc 3h sáng của nhiều người trên bờ cát của biển Mân Thái (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi biển Đà Nẵng khi tảng sáng - 1

Chẳng kể nắng, mưa, giá rét, hằng ngày cứ tầm 3 giờ sáng, bà con làng chài khắp nơi, ở các độ tuổi từ 40 đến 70 lại họp chợ trên bãi biển Mân Thái (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Họ mang theo thau, khay, rổ nhựa để làm những công việc như phân loại cá, bóc tôm... cũng như chờ đợi những chuyến tàu cập bến để đưa cá từ tàu thuyền lên bờ

Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi biển Đà Nẵng khi tảng sáng - 2

Không sầm uất, tấp nập như những chợ đầu mối thủy sản khác, chỉ có hàng chục con người đứng chật một bãi cát nhỏ trên biển. Trong mớ âm thanh hỗn độn của cảnh mua bán, chúng tôi vẫn nghe những lời nói đùa, những tiếng cười rôm rả cả một góc trời. Có lẽ, nhờ vậy mà họ xóa được cơn buồn ngủ, sự mỏi mệt và cơn giá lạnh để có thể bước mau, bước khỏe trên con đường mưu sinh nhọc nhằn trong đêm khuya

Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi biển Đà Nẵng khi tảng sáng - 3

Đang phân loại cá vừa được thuyền đánh bắt về, chị Tuyết (35 tuổi) cho biết: Ngày nào cũng vậy, chị phải thức dậy từ lúc 2 giờ sáng để kịp đến bãi biển chờ tàu cá, chị đến sớm để lấy cá tươi ngon đem về chợ để bán kiếm lời. Tuy vất vả thức đêm, dậy sớm là thế nhưng thu nhập của chị cũng bấp bênh, chỉ đủ trang trải cho cuộc sống

Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi biển Đà Nẵng khi tảng sáng - 4

Một người phụ nữ khác đang nhặt nhạnh từng con cua, con ghẹ bỏ vào rổ cũng cho hay: Tàu giã cào hôm nay về sớm nên công việc nơi đây đã bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng. Với việc lựa cua, ghẹ, bóc tôm… mỗi ký được trả khoảng 10.000 đồng. Người nào làm nhanh cũng chỉ được 100.000 đến 150.000 đồng/một đêm, còn các cụ cao tuổi thì cũng chỉ được 50.000 - 70.000 nghìn đồng/một đêm

Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi biển Đà Nẵng khi tảng sáng - 5

Trong ánh sáng lập lòe của đèn điện, nhiều cụ già đã có thâm niên hơn mấy mươi năm bám bãi biển này để mưu sinh. Dù trời đêm đẹp hay những lúc rét đến run người, họ vẫn miệt mài ra bãi biển chờ tàu và rồi lại hối hả chạy đua cùng thời gian để kịp cho phiên chợ sáng. Vất vả nhọc nhằn nên nhìn thân hình ai cũng đầy vết chai sạn của thời gian, khuôn mặt già hơn so với tuổi

Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi biển Đà Nẵng khi tảng sáng - 6

Theo người dân địa phương, đây là chợ cá lâu đời của ngư dân ven biển Mân Thái. Cứ chiều tối các ngư dân lại bắt đầu ra biển đánh bắt đến sáng hôm sau họ trở về mang theo đầy ắp hải sản. Hải sản được đánh bắt trong đêm nên rất tươi ngon, cua ghẹ thì còn tươi roi rói. Khách mua hải sản là người dân, du khách và cả dân buôn lấy về bán cho các nhà hàng, quán nhậu, hoặc phân phối đến các chợ trên địa bàn thành phố

Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi biển Đà Nẵng khi tảng sáng - 7

Gần 6 giờ sáng, trong cái lạnh tê người, tiếng người lội cát bắt đầu lao xao, tiếng nói cười bắt đầu hòa với sóng biển nhiều hơn. Tiếng thương lái bắt đầu ra giá rôm rả hơn. Ngư dân mong con cá được giá, còn người mua sĩ muốn giá bớt đi để kiếm nhiều lời. Có nơi, việc ngã giá kéo cả tiếng, rồi mỗi bên "nhường" chút đỉnh để tránh nắng lên, cá mất tươi

Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi biển Đà Nẵng khi tảng sáng - 8

Những mẻ cá, tôm tươi ngon sau khi được lựa chọn thì được những thương lái nhanh chóng bỏ vào trong những chiếc thau và chở ra chợ để kịp bán buổi sáng

Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi biển Đà Nẵng khi tảng sáng - 9

Không chọn nghề buôn bán cá, một vài người chọn nghề bán đá để ướp cá trên bãi biển cho bất cứ ai có nhu cầu dùng đến trong buổi chợ cá sớm. Công việc hằng ngày với đá lạnh vốn đã vất vả nay thêm phần cực hơn khi nền nhiệt giảm sâu lại càng khắc nghiệt hơn. Dù vậy những đôi tay chai sạn theo thời gian ấy vẫn hối hả với công việc của mình

Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi biển Đà Nẵng khi tảng sáng - 10

Tuy cuộc sống mưu sinh vất vả sáng đêm nhưng trong những người ngư dân luôn tràn đầy niềm vui, ai ai cũng bày tỏ sự biết ơn với trời với biển vì đã cho họ những chuyến ra khơi bình an và đem về những mẻ lưới cá tươi ngon mỗi lúc bình minh ló dạng

Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi biển Đà Nẵng khi tảng sáng - 11

Chợ cá chỉ họp trong vài giờ, lúc trời đã bừng sáng cũng là lúc chợ tan. Các ngư dân trở về nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đánh bắt mới, lúc này những cô lao công bắt đầu vất vả với công việc của mình

Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi biển Đà Nẵng khi tảng sáng - 12

Buổi sáng nào cũng thế, trong không gian đặc quánh mùi oi nồng của cá, tôm và cái lạnh tê người của gió biển, hàng chục người dân làng vẫn cần mẫn mưu sinh nơi bãi biển này. Họ cần cù như những con dã tràng để mong kiếm con cá, con tôm để có một cái tết ấm no hơn. Công việc của họ dường như là một vòng quay bất tận, ngày mai, khi trời hừng sáng, một cuộc mưu sinh mới nơi đây lại bắt đầu