1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đợi 90 phút mới lấy được hành lý ở Tân Sơn Nhất, lâu hơn cả bay vào TPHCM

Nhân Cơ

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 7/2, khu vực nhà ga đến sân bay Tân Sơn Nhất vẫn kẹt từ trong ra ngoài khi hành khách mất cả giờ đồng hồ mới lấy được hành lý ký gửi rồi lại phải vật lộn bắt xe taxi.

Hôm nay, 7/2 là ngày làm việc chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Chính vì vậy, trong ngày 6/2, lượng khách bay đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để kịp trở lại TPHCM làm việc đạt kỷ lục trong dịp Tết Nhâm Dần với hơn 70.000 lượt người (tăng 4.000 khách so với ngày 5/2).

Đặc biệt, càng về khuya, khi đã qua ngày mới, lượng hành khách tại khu vực nhà ga đến sân bay Tân Sơn Nhất càng ùn ứ khi nhiều chuyến bay trễ giờ cùng hạ cánh. 

Theo ghi nhận của Dân trí, thời điểm từ 0h30 đến 1h30 ngày 7/2 tại các băng chuyền trong sân bay Tân Sơn Nhất, hàng trăm hành khách chen chúc đợi lấy hành lý. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ phải ngồi vạ vật ra sàn vì không chen lấn nổi.

Đợi 90 phút mới lấy được hành lý ở Tân Sơn Nhất, lâu hơn cả bay vào TPHCM - 1

Hành khách ngồi bệt ra sàn đợi lấy hành lý ký gửi sau chuyến bay đến Tân Sơn Nhất (Ảnh: Nhân Cơ).

Đáp chuyến bay VJ305 từ Huế đi TPHCM với giờ hạ cánh dự kiến 22h45 ngày 6/2, anh Đức đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất khi đồng hồ đã bước qua 0h10 ngày 7/2. Thời điểm này, nhà ga đến vẫn đông nghịt hành khách đổ về TPHCM.

Tuy nhiên, việc khiến anh bức xúc là phải mất gần 90 phút để đợi lấy hành lý ký gửi, thậm chí còn dài hơn thời gian bay từ Huế vào TPHCM. Trong khi đó, bảng điện tử lại cập nhật thông tin "toàn bộ hành lý đã được trả" khiến anh và các hành khách đi chung chuyến bay càng thêm sốt ruột. Cùng lúc đó, một số chuyến bay khác hạ cánh sau đó vẫn trả hành lý ngay được cho hành khách.

"Ban đầu, khi bước xuống nhà ga, tôi không thể tìm thấy thông tin chuyến bay của mình trả hành lý ở băng chuyền số mấy. Đến khu vực quầy thông tin hỏi thì được biết là ở băng chuyền số 5. Nhưng đợi hơn một giờ đồng hồ vẫn không thấy hành lý ở đâu. Phản ánh với nhân viên thì chỉ nhận được câu trả lời là nhiều máy bay cùng đáp nên quá tải, vui lòng đợi thêm", anh Đức cho biết.

Đợi 90 phút mới lấy được hành lý ở Tân Sơn Nhất, lâu hơn cả bay vào TPHCM - 2

Hành khách sốt ruột khi chờ hơn một giờ đồng hồ vẫn không thấy hành lý ký gửi (Ảnh: Nhân Cơ).

Đến 1h45 sáng, hành khách này mới nhìn thấy hai kiện hành lý ký gửi của mình trên băng chuyền số 5. Trong suốt thời gian chờ đợi gần 1 giờ 30 phút, anh chỉ biết gọi điện với người thân đang lo lắng chờ ở nhà để giết thời gian.

Tuy nhiên, hành trình gian nan khi bay đến sân bay Tân Sơn Nhất chưa dừng lại. Ở trong ga đến, anh Đức liên tục thử đặt xe công nghệ của 3 ứng dụng khác nhau với cước phí trên 200.000 đồng cho quãng đường 5 km nhưng không có tài xế nào nhận cuốc.

Định đổi qua bắt taxi nhưng làn C vừa được nhà ga Tân Sơn Nhất bố trí bổ sung cho hành khách đón taxi cũng kín khách, anh được nhân viên hướng dẫn vào làn D bên trong nhà xe TCP để đón xe. Tuy nhiên, khi bước vào trong, không có nhân viên điều phối của các hãng taxi truyền thống.

Đợi 90 phút mới lấy được hành lý ở Tân Sơn Nhất, lâu hơn cả bay vào TPHCM - 3

2h sáng 7/2, hành khách vẫn xếp hàng dài tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ bắt taxi nhưng lượng xe nhỏ giọt, không đáp ứng nổi nhu cầu (Ảnh: Nhân Cơ).

Lại gần quầy gọi xe của một hãng xe hợp đồng trong sân bay, nhân viên điều phối cho biết giá cước từ sân bay về quận Bình Thạnh nơi anh Đức sinh sống là 450.000 đồng, tương đương mức phí phải trả cho mỗi km là 90.000 đồng. Trong khi đó, nhiều tài xế đứng sẵn trong khu vực nhà xe chào mức giá tương tự với anh Đức, khẳng định "không thể bắt xe qua app được vì tài xế tắt app chạy ngoài hết rồi".

Cuối cùng, sau gần 30 phút thử mọi ứng dụng gọi xe công nghệ, anh Đức mới tìm được tài xế với cước phí hơn 200.000 đồng và lên xe vào lúc hơn 2h10, đúng 2 tiếng kể từ khi đặt chân xuống sân bay.

Từ hôm nay, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến bắt đầu giảm dần. Hôm nay, 7/2, ước tính có khoảng gần 69.000 hành khách đáp chuyến bay đến ga quốc nội Tân Sơn Nhất, giảm khoảng 1.500 người so với ngày cao điểm nhất dịp Tết hôm qua.