Tốt nghiệp thủ khoa đại học ở tuổi 30

Tú Như

(Dân trí) - Anh Tô Gia Cẩn (sinh năm 1993) là thủ khoa đầu ra ngành sư phạm toán học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với số điểm tổng kết là 3.77/4.0.

Từng phải bảo lưu vì kinh tế khó khăn

Anh Tô Gia Cẩn (Hà Nội) nhận định mình sinh ra trong một gia đình "đủ ăn đủ mặc". Bố là sĩ quan, mẹ là giáo viên, khi Gia Cẩn học cấp hai, bố mẹ anh ly hôn. Từ đó, một nhà ba người bao gồm mẹ và hai anh em Cẩn nương tựa nhau mà sống. 

Sau khi đi dạy được một thời gian, mẹ Gia Cẩn chuyển sang kinh doanh. Năm 2011, Cẩn thi đỗ vào ngành quốc tế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì công việc của mẹ anh gặp khó khăn. Trăn trở với mức học phí khoảng 40 triệu đồng/học kỳ và phải chăm lo cho em trai, Cẩn quyết định bảo lưu vào năm thứ nhất đại học. 

Hai anh em Cẩn nương tựa vào bà trong căn nhà tập thể ở quận Hoàn Kiếm sau khi mẹ anh tái hôn. Quãng thời gian nghỉ học, Gia Cẩn tận dụng thế mạnh môn toán và tiếng Anh của mình để đi dạy gia sư cho học sinh cấp 1 và cấp 2. 

Anh chia sẻ: "Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi buộc phải chấp nhận tạm dừng việc học. Hỏi tôi có tiếc nuối không? Có chứ. Đối với tôi, mỗi ngày được đi học là một niềm vui không thể diễn tả bằng lời". 

Sau quãng thời gian làm việc, Gia Cẩn tiết kiệm được một số tiền, anh quyết định quay trở lại trường học. Tuy nhiên, áp lực tiền bạc và ngành học không phù hợp khiến anh quyết định nghỉ hẳn để tập trung vào công việc gia sư. 

Tốt nghiệp thủ khoa đại học ở tuổi 30 - 1
Tô Gia Cẩn (ở giữa) tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ở tuổi 30 ngành sư phạm toán học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (Ảnh: NVCC).

"Tôi dần nhận ra bản thân không phù hợp với các ngành kinh tế và thích đi dạy học hơn. Bản thân từng cảm thấy mông lung và vô định vì không biết liệu quyết định nghỉ học có đúng đắn hay không. Nhưng tôi buộc phải làm vậy. 

Trải qua những sóng gió đó, tôi nhận ra mình đã quá yên tâm và tin tưởng sự đủ đầy của gia đình. Tôi học cách phải biết dự trù kế hoạch, chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất xảy ra và ứng phó kịp thời. Thiếu đi sự giáo dục của bố từ bé, tôi ở tuổi 18 đã biết sự thật cuộc sống khắc nghiệt", Cẩn xúc động nói.  

Kết hôn và có con khi sự nghiệp bấp bênh 

Năm 2016, Gia Cẩn lấy vợ. Được biết, chị Trần Thị Hạnh là người bạn đã đồng hành cùng anh từ những năm cấp ba: "Ở tuổi 23, học vấn dang dở, sự nghiệp chưa ổn định. Thú thật, khi ấy tôi không có ý định kết hôn. 

Tôi nhớ bố vợ nói với tôi rằng thời điểm thành công của mỗi người là khác nhau, ông khuyên bảo tôi cứ an tâm lập gia đình. Nhà vợ sẽ giúp đỡ và ủng hộ con đường tương lai của tôi bất kỳ lúc nào. 

Cứ như vậy, tôi kết hôn vào tuổi 23 và có con gái đầu lòng ở tuổi 24". 

Anh Cẩn bộc bạch, chị Hạnh là người luôn sẻ chia cảm xúc và tinh thần trong khoảng thời gian sự nghiệp anh bấp bênh. Sau khi hai vợ chồng chuyển về ở với bố mẹ vợ để tiết kiệm chi phí, họ duy trì công việc dạy thêm của mình. Lớp học được giới thiệu nhiều hơn đã giúp duy trì kinh tế gia đình anh. 

Khi con gái chào đời, anh Cẩn nhận ra công việc hiện tại chỉ ở mức đủ sống. Cẩn mong muốn con mình sẽ được sống đủ đầy, không phải lo về cơm áo gạo tiền như anh đã từng ở những năm 20 tuổi.  

"Để nuôi dạy con cái, gia đình cần có kinh tế tốt. Với thu nhập hiện tại từ công việc dạy thêm, tôi e là không đủ. Vì con, tôi quyết định thi lại đại học. Với bằng cấp chính quy, việc dạy học sẽ thuận lợi hơn", anh nói. 

Tốt nghiệp thủ khoa đại học ở tuổi 30 - 2
Anh Gia Cẩn và con gái (Ảnh: NVCC).

Năm 2019, anh ôn thi đại học cùng em gái chị Hạnh. Được biết, khi còn học tại Trường THPT Trần Phú, anh Cẩn là học sinh trong lớp chọn toán của trường. Vì học tốt các môn tự nhiên và tiếng Anh nên anh quyết định xét tuyển khối D07 (toán, hóa, tiếng Anh) vào ngành sư phạm toán học, khoa sư phạm, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội. 

Buổi sáng, Gia Cẩn dạy học, đến tối muộn, anh tự học và luyện đề bằng các tài liệu trên mạng mà vợ thu thập được. Anh đều đặn ôn tập môn toán và tiếng Anh. Còn đối với môn hóa, môn mà anh sợ nhất, anh chủ động ôn lý thuyết và giải đề. 

Bằng sự nỗ lực của mình, ở kỳ thi tốt nghiệp năm 2019, anh đạt được 7,8 điểm môn toán; 6,26 điểm môn hóa và 9 điểm môn tiếng Anh, thừa điểm trúng tuyển vào nguyện vọng một. 

Khi bạn học kém thủ khoa tám tuổi 

"Tôi đi học với tâm thế lấy kiến thức và rèn luyện chuyên môn. Tôi thấy thích thú vì lâu rồi mới có cảm giác sảng khoái khi được học kiến thức mới. 

Thú thật, ban đầu tôi có hơi tự ti khi học cùng các bạn kém mình tám tuổi. Nhưng mọi người đón nhận tôi với thái độ chân thành, không hề chê bai hay dè bỉu khi biết được hoàn cảnh của tôi, tôi dần tự tin hơn trong việc học", Gia Cẩn nói. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí liệu anh có tự ti khi học chậm hơn so với những bạn đồng trang lứa hay không, Gia Cẩn bày tỏ: "Tôi luôn khâm phục và ngưỡng mộ bạn bè xung quanh mình, có người đã trở thành tiến sĩ, có người đi du học, có người là giám đốc,... 

Tôi xác định mình sẽ ra trường và ổn định công việc muộn. Nhưng tôi nghĩ thà chậm còn hơn là không bao giờ. Nếu tôi tiếp tục trì hoãn hành trình của mình thì tôi sẽ mãi mãi ở phía vạch xuất phát". 

Tốt nghiệp thủ khoa đại học ở tuổi 30 - 3
Giấy khen danh hiệu thủ khoa đầu ra của anh Gia Cẩn (Ảnh: NVCC).

Gia Cẩn chia sẻ anh là người yêu thích việc học. Lần thứ nhất anh tạm dừng việc học vì hoàn cảnh bắt buộc, lần thứ hai anh bị mất phương hướng, cho đến lần thứ ba, anh Cẩn nhận được sự ủng hộ từ gia đình, môi trường phù hợp, thầy cô quý trọng nên anh càng có động lực để hoàn thành tấm bằng cử nhân còn dang dở này. 

Nói về lý do chọn ngành sư phạm, Gia Cẩn bộc bạch mẹ anh đã từng nghỉ làm giáo viên vì kinh tế gia đình, bản thân anh cũng yêu thích việc giảng dạy nên anh đã quyết định chọn nghề giáo để viết tiếp ước mơ của mẹ. 

Sau khi đạt được học bổng học kỳ một năm nhất, Cẩn tiếp tục đặt mục tiêu cho các kỳ học tiếp theo. Đạt được số điểm cao đã trở thành động lực giúp anh cố gắng phấn đấu hơn. Nỗ lực được đền đáp xứng đáng, Tô Gia Cẩn tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành sư phạm toán học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. 

"Hơn cả niềm vui mừng, đó chính là sự biết ơn của tôi đối với gia đình. Tôi mất tám năm để có trong tay tấm bằng đại học. Tám năm đó là cả một hành trình đầy chông gai và bấp bênh nhưng thật may vì tôi đã không nghĩ đến hai chữ bỏ cuộc". 

Sau khi tốt nghiệp, anh Cẩn trúng tuyển vào vị trí giáo viên dạy môn toán tại trường THCS Đô Thị Việt Hưng ở quận Long Biên. Anh cũng là một trong 96 thủ khoa được vinh danh trong Lễ Tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2023 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.  

Tốt nghiệp thủ khoa đại học ở tuổi 30 - 4

Anh Cẩn (ở giữa) là một trong 96 gương mặt thủ khoa trong Lễ tuyên dương thủ khoa tổ chức ngày 10/10 vừa qua (Ảnh: NVCC).