DMagazine

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: "Tôi là minh chứng cho nạn miệt thị ngoại hình"

(Dân trí) - Hoa hậu Thiên Ân chia sẻ với Dân trí cảm xúc khi trở về Việt Nam sau Miss Grand International, cách cô đối mặt trước ý kiến tiêu cực về ngoại hình, đồng thời hé lộ những câu chuyện thú vị về đời tư.

Hoa hậu Thiên Ân: "Tôi muốn chấm dứt bạo lực ngôn từ, miệt thị ngoại hình"

(Dân trí) - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ với Dân trí cảm xúc khi trở về Việt Nam sau Miss Grand International, cách cô đối mặt trước ý kiến tiêu cực về ngoại hình, đồng thời hé lộ những câu chuyện thú vị về biệt danh "Kim Xuyến" hay "sự tích bán bánh tráng"...

Những ngày qua, Thiên Ân là nàng hậu "nóng" nhất mạng xã hội Việt Nam. Hành trình thi quốc tế của cô nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả, cùng với đó là những tranh cãi xung quanh màn trượt top 10 đầy đáng tiếc.

Chỉ 15 giờ sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Hoa hậu Thiên Ân đã có buổi giao lưu đầu tiên với Dân trí để chia sẻ về cảm xúc và những câu chuyện "nóng hổi".

Hoa hậu Thiên Ân phản hồi những tranh cãi sau Miss Grand International 2022 (Video: Ngà Trịnh).

"Tôi phải giữ khoảng cách với chị Thùy Tiên"

Thiên Ân vừa trải qua 20 ngày đồng hành cùng Miss Grand International. Cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào?

- Tôi rất hạnh phúc với 2 giải phụ và vị trí top 20 mình đã đoạt được. 2 giải thưởng đó là nhờ sự ủng hộ và đồng lòng của khán giả. Còn vị trí top 20, thật sự tôi có hơi buồn một chút. Nhưng dù sao, tôi cũng thấy ấm áp vì nhận được tình cảm cực kỳ nồng nhiệt từ mọi người.

Sau thời gian chạy đua với lịch trình dày đặc, sức khỏe Thiên Ân ổn không?

- Cách đây vài hôm, tôi bị cảm nhẹ, nhưng giờ đã khỏi vì được trở về nhà (cười).

Trước khi đến với đấu trường quốc tế, Thiên Ân đặt ra mục tiêu gì?

- Không riêng tôi mà tất cả đại diện đi thi đều mong muốn được chạm tay vào ngôi vị cao nhất. Đó là mục tiêu chính. Nhưng bên cạnh đó, tôi hiểu năng lực của mình tới đâu nên chỉ nỗ lực hết sức mình, để làm sao tiến sâu nhất có thể tại Miss Grand International 2022.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Tôi là minh chứng cho nạn miệt thị ngoại hình - 1

Được biết Thiên Ân sụt cân khá nhiều khi thi. Có khi nào bạn muốn bỏ cuộc vì áp lực tinh thần quá nặng nề?

- Thực ra chuyện giảm cân là do tôi không quen đồ ăn bên Indonesia, lịch hoạt động nhiều, ngủ nghỉ ít nên sụt tới 5kg. Những bộ đồ thiết kế mặc ở Việt Nam thì vừa, nhưng sang bên đó lại bị rộng. Tôi phải tự lấy kim chỉ sửa. Còn những lúc nhận ý kiến trái chiều về sự thể hiện của mình, thú thực tôi cũng cảm thấy hơi quá tải chút xíu. Nhưng không hề có chuyện tôi muốn bỏ cuộc. Tôi đi thi không chỉ vì bản thân, mà đại diện cho Việt Nam nên dù có những lúc rơi nước mắt nhưng cũng sẽ gạt đi và bước tiếp. 

Trong đêm chung kết, Thiên Ân được nhận xét là có phần thể hiện tốt. Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng bạn thiếu một chút "lửa" so với bán kết. Thiên Ân nghĩ sao?

- Tôi nghĩ mình đã làm hết sức. Lý do của sự khác biệt này có thể là do tôi có những cách cảm nhạc khác nhau, cách catwalk khác nhau tùy thuộc vào nhạc nền ở từng đêm thi. Cá nhân tôi thấy mình đã làm tốt ở thời điểm đó rồi.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Thiên Ân đánh giá sự thể hiện của mình đã tốt chưa? Phần thi nào khiến bạn tự tin nhất, phần thi nào còn tiếc nuối vì có thể làm tốt hơn?

- Hành trình 20 ngày qua, tôi không hối tiếc bất cứ điều gì vì đó là thời điểm mà tôi đã cố gắng hết sức mình. Phần thi tôi tự tin nhất là ở đêm bán kết. Tôi đã rút kinh nghiệm về những lỗi sai nhỏ từng mắc phải, và làm tốt ở đêm thi này. Đó là màn trình diễn hoàn hảo nhất đối với tôi. Còn phần thi có thể không được như ý muốn là ở trang phục truyền thống Bali. Lúc đó do tôi đeo lens, lên sân khấu không thấy rõ. Nếu được làm lại, có lẽ tôi sẽ làm tốt hơn.

Có lần Thiên Ân từng chia sẻ về áp lực khi đương kim Hoa hậu Hoa bình Quốc tế là Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ngoài đời, mối quan hệ của bạn và Thùy Tiên như thế nào?

- Chị Tiên luôn âm thầm theo dõi, động viên, nhắn tin quan tâm tôi. Nhưng trong hành trình thi quốc tế vừa qua, chị ấy là Hoa hậu đương nhiệm, còn tôi là thí sinh. Do đó tôi nghĩ mình nên công bằng, minh bạch với tất cả thí sinh khác. Tôi giữ khoảng cách vì không thể có chuyện một thí sinh thân thiết với đương kim Hoa hậu. 

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Tôi là minh chứng cho nạn miệt thị ngoại hình - 2
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Tôi là minh chứng cho nạn miệt thị ngoại hình - 3
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Tôi là minh chứng cho nạn miệt thị ngoại hình - 4

Khoảnh khắc không được gọi tên vào top 10, Thiên Ân có hụt hẫng, thất vọng?

- Bản thân tôi đã cố gắng hết sức cho hành trình thi quốc tế. Khi không được như ý muốn, tôi hụt hẫng và lo lắng vì không đền đáp được những tình cảm khán giả dành cho mình. Đó là lý do vì sao tôi bật khóc trước chị Thùy Tiên và mọi người.

Tuy nhiên, kết quả này khiến nhiều khán giả Việt không đồng tình và đồng loạt hủy theo dõi trang Instagram chính thức của Miss Grand International. Một số người mẫu như Minh Tú, Hà Anh cũng lên tiếng vì bạn. Thiên Ân có bất ngờ trước sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ?

- Tôi nghĩ mọi người làm như vậy vì dành nhiều tình thương cho tôi. Tuy không đoạt thành tích cao, nhưng tôi đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn về điều đó. Qua cuộc phỏng vấn với Dân trí, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Minh Tú, chị Hà Anh, và mọi người. Tôi sẽ cố gắng trong chặng đường sắp tới để tình yêu thương mọi người dành cho tôi là đúng đắn.

Gần đây, có một số ý kiến tiêu cực của người trong cuộc thi dành cho Thiên Ân. Cảm xúc và phản ứng của bạn ra sao?

- Tôi là người luôn hướng đến sự tích cực, không quan tâm đến những điều tiêu cực. Chuyện gì xảy ra thì cũng qua rồi, nên để nó lại quá khứ. Khi tôi trở về Việt Nam, tôi không muốn mang những nỗi buồn về. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra. Biết đâu, việc tôi dừng chân tại top 20 lại mở ra một hành trình mới tràn đầy sự yêu thương, mang đến bước tiến mới cho bản thân tôi. 

Cha đã hỗ trợ tinh thần Thiên Ân như thế nào trong những ngày đáng nhớ vừa qua?

- Ba luôn là người động viên tôi, nhắn tin khen ngợi "hôm nay con diễn đẹp lắm". Những lúc tôi buồn, ba dặn tôi đừng đọc bình luận trên mạng. Ba muốn tôi nhớ đến ý nghĩa của việc mình được sinh ra trên đời. Dù có thế nào đi nữa, ba và mẹ sẽ luôn ở cạnh tôi.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Tôi là minh chứng cho nạn miệt thị ngoại hình - 5

"Trước khi thi Hoa hậu, tôi bán bánh tráng, nước xả vải, trái cây… để kiếm thu nhập"

Quay về thời khắc Thiên Ân vừa đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Khi đó, mạng xã hội lan truyền video Thiên Ân mếu máo, liên tục nói "Em không biết làm Hoa hậu". Cảm xúc của bạn lúc ấy ra sao?

- Lúc đó rất ồn, tôi chỉ biết nắm tay chị Quỳnh Châu, không nghe rõ được ai là Hoa hậu. Nên khi biết mình chiến thắng, tôi rất bất ngờ. Đó là điều tôi chưa từng nghĩ trong suốt cuộc thi. Tôi luôn tự ti, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là Hoa hậu.

Sau khi Thiên Ân thành Hoa hậu, nhiều khán giả "đào" lại những bài đăng rao bán bánh tráng online của bạn? Chuyện này bắt đầu như thế nào?

- Đó là một câu chuyện dài (cười). 2 năm trước, Covid-19 bùng phát, tôi không đi làm thêm được nên bắt đầu bán online cùng một người bạn để kiếm thêm thu nhập. Tôi không chỉ bán bánh tráng đâu, mà bán nhiều món khác như nước xả vải, trái cây… Để có khách mua hàng, tôi đăng bài trên nhiều hội nhóm Facebook. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam, không hiểu sao mọi người "đào" lại được những bài đó (cười). Thật ra thời đó bán chơi thôi nhưng cũng kiếm được nhiều tiền lắm. Dù dịch nhưng không "đói", thu nhập cũng ổn!

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Tôi là minh chứng cho nạn miệt thị ngoại hình - 6

Một biệt danh của Thiên Ân được khá nhiều người gọi, đó là Kim Xuyến. Câu chuyện đằng sau có gì đặc biệt?

- Khi tôi chào đời, mẹ tôi chọn tên Kim Xuyến cho tôi, nói rằng tên này nghe dịu dàng, nữ tính. Nhưng ba thì muốn đặt là Thiên Ân, vì quá trình sinh ra tôi cũng khá vất vả. Ba muốn chọn tên gọi mang ý nghĩa biết ơn. Ba mẹ cãi lộn rồi cuối cùng mẹ chịu thua. Sau này lớn lên, tính tôi nhiều lúc cũng khá "đàn ông", nên mẹ hay trêu là ngày xưa mà để mẹ chọn tên Kim Xuyến thì có phải bây giờ tôi ngoan hiền hơn không (cười). Thực ra nếu gọi "Hoa hậu Kim Xuyến" cũng dễ thương mà!

Còn danh xưng "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam", Thiên Ân từng nghe tới?

- Tôi có nghe về cách gọi này. Đó là danh xưng đáng yêu. Gia cảnh tôi cũng không khá giả gì, nên gọi như vậy cũng không sai (cười).

Việc đi thi nhan sắc được cho là rất tốn kém. Nhiều cô gái phải đầu tư hàng trăm triệu đồng, thậm chí vay mượn để đi thi Hoa hậu. Thiên Ân chuẩn bị như thế nào cho hành trình tại Miss Grand Vietnam 2022?

- Tôi may mắn không phải vay mượn ai và được mọi người xung quanh hỗ trợ, quan tâm, nên cũng không tốn quá nhiều tiền mua đầm dạ hội này kia. Bên cạnh đó, tôi đi thi Miss Grand Vietnam với tinh thần lấy kinh nghiệm, không phải đi thi để "quyết chiến, quyết thắng" bằng cách đầu tư lớn cho quần áo, váy vóc, nên có bao nhiêu "chơi" bấy nhiêu.

Khi lên đường sang Indonesia thi Miss Grand International, cũng là lần đầu Thiên Ân đi máy bay. Cảm giác như thế nào?

- Đó là một trải nghiệm đáng nhớ, nhưng tôi không cảm nhận được nhiều, vì uống thuốc chống say, ngủ mất tiêu (cười). 

"Tôi hài hước nhưng không làm lố để hình ảnh mình xấu đi"

Thiên Ân từng là học sinh giỏi Văn nhiều năm. Đó có phải là lợi thế để bạn có bài thuyết trình ấn tượng tại chung kết Miss Grand Vietnam 2022?

- Tôi viết bài thuyết trình đó dựa trên câu chuyện thật của mình. Tôi muốn truyền thông điệp về việc chấm dứt nạn bạo lực ngôn từ và miệt thị ngoại hình. Nếu được nói với mọi người, tôi sẽ nói rằng Thiên Ân là minh chứng cho bạo lực ngôn từ và miệt thị ngoại hình. Ngày hôm nay, tôi đã vượt qua và các bạn cũng nên tin vào chính mình. Hãy cố gắng vì chính bản thân bạn, đừng quan tâm lời người khác. Mỗi người sinh ra chỉ được sống một lần thôi, không nên dành nhiều suy nghĩ, cảm xúc của mình trước lời nói của người khác, để rồi làm tổn thương chính mình. 

Hình mẫu bạn trai của Thiên Ân có gì đặc biệt? Bạn nghiêng về mẫu bạn trai lãng mạn, biết quan tâm, chu đáo hay mẫu bạn trai thành đạt, kinh tế ổn định?

- Cả hai được không ạ (cười). Thực ra đến bây giờ tôi vẫn chưa định hình một mẫu người yêu lý tưởng nào hết. Tôi muốn tập trung vào bản thân và công việc trước.

Còn chuyện lập gia đình thì sao? Có bao giờ Thiên Ân tưởng tượng 10 năm nữa mình sẽ có một mái ấm, viên mãn bên chồng con? 

- 10 năm nữa tôi sẽ bước sang tuổi 32, lúc đó có lẽ cũng đã kết hôn rồi. Nhưng thú thực đây là một tương lai khá xa mà tôi chưa nghĩ tới. Tôi sẽ chỉ suy nghĩ về mối quan hệ nghiêm túc nếu gặp được người thật sự chân thành.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Tôi là minh chứng cho nạn miệt thị ngoại hình - 7

Ngoài đời, khi thực hiện những buổi livestream giao lưu cùng fan, Thiên Ân thường khá thoải mái, không e dè hay giữ khoảng cách. Bạn có sợ bị đánh giá là Hoa hậu mà không biết giữ hình tượng?

- Thực ra tôi thấy mình không làm lố để hình ảnh xấu đi mà đó chỉ là sự hài hước thôi. Bằng chứng là khi thi quốc tế, mọi người đều gọi tôi là… diễn viên hài. Andina Julie bạn cùng phòng của tôi cũng không nhịn được cười khi nghe tôi nói chuyện. Tính cách thân thiện, xởi lởi góp phần tạo nên con người tôi. Tôi nghĩ mình nên phát huy điều đó, không cần gồng mình lại.

Thiên Ân có nghĩ đến một ngày nào đó, mình sẽ thành diễn viên hài thực thụ?

- Đời thường tôi rất  "xàm", để đi làm diễn viên hài thì có lẽ sẽ nhạt lắm! Tôi không hy vọng đâu. Nếu có thì tôi sẽ nói chị Huỳnh Thới Ngọc Thảo dẫn tôi đi (cười). 

Dự định sắp tới của Thiên Ân là gì?

- Tôi muốn lập một quỹ từ thiện cho bệnh nhân bị ung thư. Mẹ tôi mất vì ung thư vú, nên tôi hiểu được cảm giác của những bệnh nhân, người nhà, những người có người thân mất do căn bệnh này. 

Cảm ơn Thiên Ân về cuộc trò chuyện này!

Nội dung: Bích Phương
Ảnh: Hải Long