"Tàu hỏa nổi" trên mặt nước cháy vé, tạo cơn sốt chưa từng có ở Thái Lan

Huy Hoàng

(Dân trí) - Khi những hình ảnh về "tàu hỏa nổi" trên mặt nước chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, số lượng người đặt vé đã tăng đột biến và tạo cơn sốt trong cộng đồng du lịch.

Theo hãng tin Reuters, mới đây công ty đường sắt quốc gia Thái Lan đã giới thiệu tới du khách chuyến tàu đặc biệt.

Đó là đoàn tàu hỏa đưa khách ngắm cảnh theo mùa, với chặng đi từ thủ đô Bangkok tới tỉnh Lop Buri, đi qua đập Pa Sak Jolasid. Năm nay, chuyến tàu bất ngờ "cháy vé" và gây sốt chưa từng có khi mực nước ở con đập dâng cao bất thường.

Tàu hỏa nổi trên mặt nước cháy vé, tạo cơn sốt chưa từng có ở Thái Lan - 1
Đoàn tàu như lướt trên mặt nước (Ảnh: Reuters).

Được biết, đường ray của tàu được xây trên cây cầu bắc ngang qua đập Pa Sak Jolasid. Con đập được xây dựng trên một trong những hồ nước lớn nhất ở Thái Lan. Tuy nhiên, mùa mưa năm nay ở quốc gia này kéo dài hơn mọi khi khiến mực nước dâng cao tới sát đường ray, tạo cảm giác con tàu như nổi trên mặt nước.  

"Tàu hỏa nổi" trên mặt nước cháy vé, tạo cơn sốt chưa từng có ở Thái Lan

Khi hình ảnh về "tàu hỏa nổi" được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, số lượng người đặt vé tăng cao. Khi vé vừa mở bán vào ngày 1/11 đã lập tức hết sạch vé cho tới cuối năm. Đại diện công ty đường sắt quốc gia Thái Lan cho biết, chuyến tàu chỉ chạy vào cuối tuần từ giữa tháng 11 và tháng 2.

Tàu hỏa nổi trên mặt nước cháy vé, tạo cơn sốt chưa từng có ở Thái Lan - 2
Chuyến tàu gây sốt tới mức vé bán hết sạch tới cuối năm nay (Ảnh cắt từ clip).

Trong hành trình kéo dài 6 tiếng, hành khách có dịp trải nghiệm cảnh quan hấp dẫn hai bên đường. Đặc biệt ở khu vực đập nước Pa Sak Jolasid là nơi thu hút du khách xuống check in nhiều nhất. Khi mực nước dâng cao, nhiều du khách cho biết họ có cảm giác như "đang lướt trên mặt nước".

Tàu hỏa nổi trên mặt nước cháy vé, tạo cơn sốt chưa từng có ở Thái Lan - 3
Tàu đi qua một trong những hồ nước lớn nhất ở Thái Lan (Ảnh: News).

Là một trong số 600 hành khách trải nghiệm chuyến tàu hôm 6/11 vừa qua, anh Bunyanuch Pahuyut cho biết "chưa từng thấy cảnh tượng như thế từ trước tới nay".

"Cảnh đẹp như tranh vẽ. Tôi tự hào vì được thấy đoàn tàu nổi một lần trong đời", anh Bunyanuch nói.