Hàng ngàn người "đội nắng" đổ về xứ "Công tử Bạc Liêu" vía Bà đầu năm

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Dịp Tết Nguyên đán 2022, hàng ngàn khách thập phương đã đổ về Quán Âm Phật Đài ở Bạc Liêu để vía Bà, thắp hương cầu may năm mới.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022, hàng ngàn lượt người từ khắp nơi đã đổ về phía ven biển phường Nhà Mát (Bạc Liêu), nơi có Quán Âm Phật Đài (còn gọi là Mẹ Nam Hải) để đi vía Phật Bà Quan Âm. Hầu hết các phương tiện đến từ các tỉnh, thành ĐBSCL, có cả TPHCM và miền Đông Nam Bộ.

Hàng ngàn người đội nắng đổ về xứ Công tử Bạc Liêu vía Bà đầu năm - 1

Phía bên trong khuôn viên Phật Đài người đi vào, người đi ra liên tục nên không khí rất sôi nổi, trong khi đó trời nắng khá nóng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Hàng ngàn người đội nắng đổ về xứ Công tử Bạc Liêu vía Bà đầu năm - 2

Quán Âm Phật Đài là một trong những điểm đến của khách thập phương ở tỉnh Bạc Liêu. Đây vừa là nơi thờ tự vừa là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh này (Ảnh: Huỳnh Hải).

Thời tiết nắng khá nóng nhưng nhiều người vẫn đến trước tượng Bà để thắp hương, khấn vái cầu bình an. Ngay trước khu vực tượng Bà, các đồ lễ như trái cây, bánh, nước, hoa, quả, nhang, nến… được bày kín trên bàn cúng.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Sơn ở tỉnh Sóc Trăng, gia đình tranh thủ ngày Tết để đến vía Bà, thắp hương cầu bình an trước khi quay lại TPHCM làm việc.

Hàng ngàn người đội nắng đổ về xứ Công tử Bạc Liêu vía Bà đầu năm - 3

"Biển người" và nhiều đồ cúng được bày trước tượng Bà để cầu may năm mới (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chị Nguyễn Thị Hoa ở Cần Thơ cho biết, năm nào gia đình chị cũng chọn ngày mùng 5 Tết để xuống Bạc Liêu đến Mẹ Nam Hải. Mình đến đây vừa để cầu cho gia đạo bình an, may mắn, vừa có thể đi chơi Tết luôn.

Hàng ngàn người đội nắng đổ về xứ Công tử Bạc Liêu vía Bà đầu năm - 4

Mỗi người đều có những ước mong riêng của mình muốn gửi gắm, cầu Bà phù hộ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Nhiều khách thập phương chia sẻ, 1-2 tháng trước Tết thấy tình hình dịch Covid-19 còn rất phức tạp nên rất e ngại để đi xa, đến chỗ đông người. Tuy nhiên, may mắn là cận Tết thì dịch đã tạm lắng xuống, chính quyền địa phương cho phép mở cửa các điểm chùa, du lịch nên rất vui.

Chính vì thế, nhiều người đã tiêm 3 mũi vaccine nên cũng an tâm hơn. Dù vậy, qua ghi nhận của phóng viên, hầu hết người dân khi đến đây đều đeo khẩu trang cẩn thận để phòng dịch.