Cụ bà bán hàng rong 77 tuổi nói được 11 thứ tiếng, khách nước ngoài nể phục

Huy Hoàng

(Dân trí) - Dù chỉ học hết lớp 3 nhưng cụ bà bán hàng rong tự mày mò học ngoại ngữ để giao tiếp với du khách nước ngoài ở mức độ cơ bản. Nhờ đó, bà cũng trở thành hướng dẫn viên du lịch.

Năm 2018, đoạn video ghi cảnh cụ bà bán hàng rong Từ Tú Trân nói được nhiều ngoại ngữ với khách nước ngoài, gây sốt trên mạng xã hội.

Video ngắn chưa đầy một phút, quay cảnh bà trò chuyện với du khách bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, khiến nhiều người nể phục.

Cụ bà bán hàng rong 77 tuổi nói được 11 thứ tiếng, khách nước ngoài nể phục

Ở thời điểm hiện tại, bà Từ đã bước sang tuổi 77 nhưng còn minh mẫn. Đến nay, bà vẫn bán hàng rong như bưu thiếp và hoa cài áo tại Yangshuo, một thị trấn nghỉ mát ở Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Ngôi làng nơi bà Từ sinh sống nằm ở chân đồi Mặt Trăng. Đây vốn là điểm du lịch nổi tiếng với hố hình mặt trăng trên đỉnh. Chỉ học hết lớp 3 vì gia cảnh nghèo khó, khi lớn lên, bà bắt đầu tự mày mò học ngoại ngữ để bán được nhiều hơn với khách nước ngoài.

Cụ bà bán hàng rong 77 tuổi nói được 11 thứ tiếng, khách nước ngoài nể phục - 1
Chân dung cụ bà 77 tuổi tự mày mò học để giao tiếp bằng 11 thứ tiếng với khách nước ngoài (Ảnh: SCMP).

"Nếu làm hướng dẫn viên, chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bởi vậy, tôi cùng nhiều chị em trong làng bắt đầu học ngoại ngữ. Nhưng tôi là người nói được nhiều thứ tiếng nhất", bà Từ tự hào chia sẻ.

Từ năm 1998, ngôi làng của bà bắt đầu trở nên nổi tiếng, thu hút nhiều khách Tây tới du lịch bụi và những chuyến tour đưa khách tới trải nghiệm. Cơ hội giao tiếp của bà nhờ đó cũng tăng lên. Cụ bà 77 tuổi vui vẻ cho biết, có thể giao tiếp cơ bản bằng 11 ngôn ngữ, gồm tiếng Anh, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Đức, Italy, Tây Ban Nha... khiến nhiều người nể phục.

Để ghi nhớ các từ vựng trong một ngôn ngữ mới, bà thường chuyển đổi từ thành ký tự Trung Quốc dựa trên cách phát âm. Chẳng hạn từ "xin chào" trong tiếng Pháp đọc là "bonjour", bà sẽ nhớ nó thành "Beng" và "Shu" trong phiên âm của tiếng Trung. Nhờ cách nhớ lặp đi lặp lại một từ trước khi ngủ và lúc thức dậy, bà có thể giao tiếp cơ bản với du khách.

Cụ bà bán hàng rong 77 tuổi nói được 11 thứ tiếng, khách nước ngoài nể phục - 2
Bà mong khách quốc tế sớm quay lại để có thể trò chuyện nhiều hơn (Ảnh: SCMP).

Nhờ sự nhiệt tình và lòng tốt của mình, bà Từ tạo được thiện cảm với nhiều du khách nước ngoài khi tới thăm làng. Năm 2002, bà từng giúp một sinh viên người Canada phục hồi sau bệnh đau dạ dày. Cậu đã đặt cho bà biệt danh "bà mẹ ở đồi Mặt Trăng" trong lời cảm ơn ghi vào cuốn sổ tay của bà.  

Nhờ số tiền dành dụm suốt nhiều năm, bà đã hỗ trợ 3 người con xây nhà. Gần 25 năm làm hướng dẫn viên du lịch, dù có thể "nghỉ hưu" từ lâu nhưng bà chưa muốn dừng lại.

2 năm trở lại đây, do đại dịch Covid-19 hoành hành khiến công việc của bà Từ bị ảnh hưởng nặng nề. Ngoài việc kiếm tiền, bà cũng rất nhớ khoảng thời gian thường xuyên được nói chuyện với du khách bằng tiếng Anh.

"Do thiếu luyện tập nên khả năng ngoại ngữ của tôi đang kém dần. Tôi hi vọng khách quốc tế sớm quay lại đây", bà nói.