Vợ chồng mang "bách thảo" vào nhà giữa phố, đưa cây khắp thế giới về trồng

Tuệ Minh

(Dân trí) - Căn nhà 200m2 với nhiều loại cây trồng, ngập màu xanh giữa thành phố đông đúc khiến nhiều người phải ấn tượng.

Vợ chồng mang bách thảo vào nhà giữa phố, đưa cây khắp thế giới về trồng - 1

Giữa thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) ồn ào, đông đúc, vợ chồng Tiểu Vũ và Hân Ký có cuộc sống an yên trong căn nhà rộng 200m2. Điều ấn tượng là nơi ở của họ không hề bí bách nhờ "vườn bách thảo" tại gia với hơn 600 loài thực vật từ khắp nơi trên thế giới.

Vợ chồng mang bách thảo vào nhà giữa phố, đưa cây khắp thế giới về trồng - 2

Hiện, các cây đã phát triển, sinh sôi thêm căn nhà họ ở cũng trở nên chật chội. Vì thế, cặp đôi đang tính ra ngoại thành thuê hơn 5000m2 đất để biến thành vườn thực vật, mở cửa cho mọi người tham quan.

Vợ chồng mang bách thảo vào nhà giữa phố, đưa cây khắp thế giới về trồng - 3

Ngoài giờ làm việc, cặp đôi tận hưởng cuộc sống yên bình giữa thiên nhiên với con gái 4 tuổi và 2 chú mèo. Các loài thực vật trong nhà đều là cây bản địa của nhiều nước như: Nam Phi, Nhật Bản, Madagasca... Giữa nhà là khoảng sân nhỏ với 2 cây óc chó vươn cao, tỏa bóng mát cho cả không gian sống.

Vợ chồng mang bách thảo vào nhà giữa phố, đưa cây khắp thế giới về trồng - 4

Nhận thấy ánh sáng rất cần với cây trồng, khi thiết kế nhà, anh Tiểu Vũ đã chú ý đến tạo giếng trời ở các căn phòng để hút ánh sáng tự nhiên nhiều nhất có thể. Trong đó, có một giếng trời kết hợp bể cá với nhiều loại cá tung tăng bơi lội.

Vợ chồng mang bách thảo vào nhà giữa phố, đưa cây khắp thế giới về trồng - 5

Vào mùa hè, việc chăm cây khá dễ, còn mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh nên các cây xứ nóng khó phát triển nếu không có môi trường ấm áp cho chúng. Cho nên, vợ chồng Tiểu Vũ đã tạo một ngôi nhà kính để tạo không gian cho chúng không ngừng sinh sôi.

Anh Tiểu Vũ cho hay, ban đầu, nhiều người nhìn thấy khu vườn đã sửng sốt vì không thể tin khí hậu của Bắc Kinh có thể giữ được cây trồng xanh tươi như vậy. Anh cho rằng, chỉ cần cố gắng, nỗ lực sẽ đạt được mục đích mà bản thân đặt ra.

Vợ chồng mang bách thảo vào nhà giữa phố, đưa cây khắp thế giới về trồng - 6

Sân thượng là nơi anh Tiểu Vũ và vợ đặt xương rồng, nha đam và cây ưa ánh sáng mạnh, chịu hạn tốt. Cặp vợ chồng thiết kế kiểu bậc thang để có thể đặt số lượng cây nhiều hơn.

Vợ chồng mang bách thảo vào nhà giữa phố, đưa cây khắp thế giới về trồng - 7

Trong thời gian sống ở căn nhà này 5 năm, có 3 năm dịch Covid-19 xảy ra, nhưng vợ chồng anh Tiểu Vũ không hề cảm thấy chán nản hay bị bí bách. Anh cảm thấy may mắn vì có khoảng sân nhỏ, sân thượng ngập cây, có cây cao lớn che bóng mát... Mỗi ngày ở nhà là thời gian tận hưởng niềm vui thư giãn và tràn đầy thú vị.

Vợ chồng mang bách thảo vào nhà giữa phố, đưa cây khắp thế giới về trồng - 8

Khu vườn không chỉ là không gian thư giãn cho cả nhà, mà anh Tiểu Vũ hy vọng điều đó mang đến cho con một nền tảng tốt về cuộc sống. Cặp vợ chồng này để con gái phát triển tự nhiên như một cái cây, luôn vươn cao và không có giới hạn. Đây cũng chính là món quà tuyệt vời nhất mà anh Tiểu Vũ và vợ dành cho con gái.