PhotoStory

Thầy giáo Tây ở Sài Gòn: "Mong học trò không thấy cảnh tôi nhận đồ ăn"

(Dân trí) - Nhiều người nước ngoài mất việc, sống cảnh lang thang từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở TPHCM. Khi nhận đồ ăn từ các nhóm từ thiện, họ thấy rất vui nhưng ngại ngùng vì không muốn người quen nhìn thấy.

Thầy giáo Tây ở Sài Gòn: Mong học trò không thấy cảnh tôi nhận đồ ăn - 1

Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát, TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người nước ngoài mất việc không còn khả năng thuê chỗ ở, họ phải sống lang thang ở các vỉa hè, trạm xe buýt chờ đợi hết dịch.

Thầy giáo Tây ở Sài Gòn: Mong học trò không thấy cảnh tôi nhận đồ ăn - 2

Cảm thông trước những khó khăn của người nước ngoài sống tại Việt Nam, nhóm tình nguyện Tấm Lòng Chung thường xuyên tổ chức các buổi đi tặng bánh, hỗ trợ tiền cho người ngoại quốc để họ có thể duy trì cuộc sống qua mùa dịch.

Thầy giáo Tây ở Sài Gòn: Mong học trò không thấy cảnh tôi nhận đồ ăn - 3

"Kể từ đầu mùa dịch, nhóm chúng tôi thường xuyên đi phát cơm cho người nghèo ở Sài Gòn. Đi trên đường, thường xuyên bắt gặp nhiều người nước ngoài cũng ngồi ở trạm xe buýt, vỉa hè rất tội. Trong 2 tuần nay, chúng tôi bắt đầu giúp đỡ họ, vì họ không quen ăn cơm nên chúng tôi chuẩn bị các phần bánh mỳ, bánh ngọt và 100 nghìn đồng để hỗ trợ", chị Lê Thị Lan Anh, trưởng nhóm từ thiện nói.

Thầy giáo Tây ở Sài Gòn: Mong học trò không thấy cảnh tôi nhận đồ ăn - 4

Cứ cách 2 ngày, các thành viên trong nhóm chạy xe máy chở 150 phần bánh, nước suối và sữa đi khắp Sài Gòn, nhất là các khu vực ở Quận 1, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống để giúp đỡ.

Thầy giáo Tây ở Sài Gòn: Mong học trò không thấy cảnh tôi nhận đồ ăn - 5

Ông David (52 tuổi, người Anh) là giáo viên dạy tiếng Anh tại TPHCM. 3 tháng nay người đàn ông này mất việc, sống bằng tiền để dành từ trước. Tuy nhiên, số tiền dành dụm đã hết nên ông David phải mang balo đựng quần áo ra ở tạm tại trạm xe buýt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. "Nhu cầu của tôi không cần nhiều, chỉ cần có ít nước, thức ăn để sống qua ngày. Mấy tuần nay được tặng bánh, tôi rất vui và cảm ơn các bạn trẻ người Việt Nam rất nhiều", ông David chia sẻ.

Thầy giáo Tây ở Sài Gòn: Mong học trò không thấy cảnh tôi nhận đồ ăn - 6
Thầy giáo Tây ở Sài Gòn: Mong học trò không thấy cảnh tôi nhận đồ ăn - 7

Người đàn ông người Senegal sống lang thang trên đường Trần Hưng Đạo (Quận 1) liên tục cảm ơn các thành viên nhóm từ thiện vì đã tặng bánh và tiền. Ngoài hỗ trợ bữa ăn, nhóm còn xin số điện thoại những người này để có thể thăm hỏi, hỗ trợ tiếp khi họ cần.

Thầy giáo Tây ở Sài Gòn: Mong học trò không thấy cảnh tôi nhận đồ ăn - 8

Người đàn ông này là giáo viên dạy ngoại ngữ tại một trường ở Quận 7, những ngày qua anh sống ở vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7. Khi nhận được đồ ăn, anh cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi và xin không tiết lộ danh tính vì sợ học trò thấy cảnh mình sống lang thang, nhận đồ ăn miễn phí.

Thầy giáo Tây ở Sài Gòn: Mong học trò không thấy cảnh tôi nhận đồ ăn - 9

"Anh này người  Estonia đã kẹt ở TPHCM cả năm nay. Chúng tôi gặp nhiều lần nên đã trao đổi số điện thoại, mỗi lần đi trao bánh đều gọi điện dặn anh buổi chiều ra địa điểm cũ trên đường Tôn Đức Thắng (trước phố đi bộ Nguyễn Huệ) để nhận hỗ trợ", Lan Anh nói.

Thầy giáo Tây ở Sài Gòn: Mong học trò không thấy cảnh tôi nhận đồ ăn - 10

Ngoài giúp đỡ người nước ngoài, nhóm còn tặng thêm bánh mì, sữa cho bất kỳ người nghèo nào gặp trên phố. Nhóm thường hay tới khu vực trạm xe buýt trên đường Hàm Nghi (Quận 1) vì ở đây có nhiều người vô gia cư sinh sống.

Thầy giáo Tây ở Sài Gòn: Mong học trò không thấy cảnh tôi nhận đồ ăn - 11

Bất chấp cơn mưa ở Sài Gòn, các thành viên nhóm từ thiện vẫn chạy khắp các con phố để trao hết số bánh, sữa đã chuẩn bị từ trước. Kể từ đầu mùa dịch, nhóm đã nấu hàng nghìn suất cơm mỗi ngày, hỗ trợ rau củ, bình oxy, xe cứu thương cho người dân TPHCM.