Quảng Nam:

Ông Phúc "khùng" cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá

Hoài Sơn

(Dân trí) - Gần 30 năm qua, ông Trần Văn Phúc ở Quảng Nam đã lặn lội khắp nơi để tìm những vật dụng cổ xưa. Đến nay ông đã có gần 3.000 đồ vật và sắp tới sẽ mở bảo tàng cá nhân để trưng bày.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 1

Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi tìm đến nhà của ông Trần Văn Phúc (47 tuổi) ở thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh. Ngôi nhà được nhiều người biết đến là nơi lưu giữ những câu chuyện xưa cũ.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 2

Khi đặt chân vào bên trong, bày biện trước mắt chúng tôi là hàng nghìn hiện vật cũ một thời gắn bó với đời sống thời xưa được trưng bày khá bắt mắt.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 3

Dẫn chúng tôi đi tham quan quanh nhà, ông Phúc cho biết, sinh ra trong thời ăn khoai cho qua bữa, nên từ nhỏ ông đã làm quen với nhiều nông cụ và đồ dùng thời xưa.

Bộ sưu tập đồ cổ của ông Phúc "khùng"

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 4

Đến năm 22 tuổi, ông Phúc tình cờ anh phát hiện những chiếc bình cũ bị vứt bỏ ngoài bụi. Thấy tiếc nên ông nhặt về, lau chùi cẩn thận rồi đặt trang trọng trên tủ để ngắm.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 5

Cũng từ đó, ông Phúc bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm kiếm hiện vật cũ để lưu giữ. Những ngày đầu, ông đã quyết định bán đi một số cây cảnh của mình để lấy kinh phí cho cuộc chơi sưu tầm đồ cũ.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 6

"Tôi nghe tin ở đâu có bán đồ cũ thì lặn lội đến tận nơi tìm mua. Tôi sưu tập chủ yếu là đồ dùng của nhà nông như chén, đĩa, cuốc… Tất cả chúng đều mang một ý nghĩa về lịch sử nên rất quý", ông Phúc chia sẻ.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 7

Chỉ tay về phía các cối xay gạo, ông Phúc cho biết, hiện ông đang sở hữu hàng trăm chiếc cối như vậy, tất cả được ông săn lùng từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh Quảng Nam.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 8

"Tôi rất mê các loại cối xay này, vì đó là ký ức không thể quên. Tôi cũng sợ không ai lưu giữ những đồ này thì chúng sẽ mất đi và câu chuyện về một thời gian khó của cha ông lấy đâu ra mà kể cho con cháu", ông Phúc giải thích.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 9

Ngoài cối xay gạo, ông Phúc còn sở hữu hàng trăm chiếc đĩa cũ với họa tiết rồng, phượng… Một số đồ hiếm theo định giá đã lên đến hàng chục triệu đồng.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 10

Những chum ché, nồi đồng, mâm đồng… cùng với hàng chục vật dụng như gùi, nỏ, giáo… của đồng bào dân tộc ở tỉnh Quảng Nam cũng được ông Phúc sưu tập.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 11

Chiếc mâm đồng nặng gần 3kg, có họa tiết độc đáo và khó tìm được ông Phúc tìm mua cách đây hơn 10 năm với giá 35 triệu đồng.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 12

Chiếc rương gỗ được ông Phúc yêu quý và gìn giữ rất kỹ vì đây là một trong những món đồ khó săn lùng nhất hiện nay.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 13

"Mỗi đồ vật đều có những câu chuyện và ý nghĩa riêng của chúng. Ví dụ những chiếc nồi này, xưa ai khá lắm mới có được chúng, tôi cũng từng lớn lên bằng những lần "vét" cơm cháy nhà hàng xóm trong những chiếc nồi đó", ông Phúc chia sẻ.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 14

"Những chiếc bình này là vật dụng không thể thiếu của những người lính và nông dân thời xưa. Chúng như chứng nhân lịch sử của một thời bom đạn", ông Phúc giải thích thêm.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 15

Điều khá đặc biệt, các đồ vật được ông bài trí rất khoa học. Có loại ông xếp cẩn thận vào tủ gương, giá gỗ. Có loại như hũ sành, chum ché, ông bố trí xen kẽ với bonsai trong vườn nhà… tạo nên không gian rất lạ lẫm và đẹp mắt.

Ông Phúc khùng cùng bộ sưu tập đồ cổ vô giá - 16

"Lúc bắt đầu sưu tập, nhiều người bảo tôi "khùng" nhặt đồ bỏ về chật nhà. Nhưng đam mê mà, họ nói gì thì cũng kệ. Với tôi giờ chúng là vô giá, ai có trả tiền tỷ cũng không bán. Tôi đang xây khu trưng bày những hiện vật này để phục vụ bà con tham quan miễn phí", ông Phúc bộc bạch.