Món quà đặc biệt tri ân doanh nhân Nhật Bản 12 năm nhặt rác hồ Gươm

Minh Nhân

(Dân trí) - Do tình hình sức khỏe, ông Tohru Ninomiya sẽ trở về Nhật Bản vào đầu tháng 4, sau 12 năm bền bỉ nhặt rác ở hồ Gươm vào mỗi cuối tuần.

Sáng 29/3, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức cuộc gặp mặt thân mật với ông Tohru Ninomiya, 74 tuổi, doanh nhân Nhật Bản - người đã dành 12 năm nhặt rác ở hồ Gươm.

Từ năm 2012, ông Ninomiya cùng nhóm Làm sạch đẹp hồ Gươm với Ninomiya đều đặn nhặt rác xung quanh hồ Gươm vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, bất kể nắng mưa.

Mỗi buổi nhặt rác ven hồ kéo dài 30 phút, các tình nguyện viên sau đó trở lại điểm tập kết để phân loại rác, chuyển giao rác đến các nhà máy xử lý hoặc các điểm thu gom. Có giai đoạn nhóm thu hút 60 thành viên tham gia, trong đó có cả người Nhật và người Việt.

Món quà đặc biệt tri ân doanh nhân Nhật Bản 12 năm nhặt rác hồ Gươm - 1

Ông Ninomiya trong buổi gặp gỡ với lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), ngày 29/3 (Ảnh: Minh Nhân).

Do tình hình sức khỏe, ông Ninomiya sẽ trở về Nhật Bản vào đầu tháng 4, sau khoảng thời gian dài gắn bó với Hà Nội. Ông nói đã hoàn thành sứ mệnh người khởi xướng và dẫn dắt, hy vọng thế hệ tiếp theo sẽ kế thừa và mở rộng dự án.  

Ông đã chuyển giao hầu hết hoạt động của nhóm cho các tình nguyện viên người Việt, phụ trách chính là bà Nguyễn Thị Minh Phương (66 tuổi), chuyên gia khí tượng thủy văn đã về hưu. Bà Phương đã tham gia và hỗ trợ ông Ninomiya từ tháng 10/2012.

"Tôi đã sống ở Việt Nam hơn 10 năm, chưa từng có ý định về nước. Nhưng do vấn đề sức khỏe, tôi phải trở về bên gia đình", ông Ninomiya nói.

Điều ông cảm thấy vui nhất là sự thay đổi rõ rệt tại hồ Gươm. Những thùng rác thưa thớt trước đây đã được lấp đầy, xuất hiện tại mọi địa điểm xung quanh hồ.

Không chỉ người lớn, mà trẻ em cũng tham gia nhặt rác. Ông Ninomiya quan niệm giáo dục trẻ em là điều cốt lõi để hình thành ý thức bảo vệ môi trường. Trong đó, gia đình và nhà trường là những người định hướng trẻ hình thành hoạt động nhặt rác mỗi ngày.

"Nhờ hoạt động này, tôi quen biết nhiều người bạn tốt tại Việt Nam. Tôi biết ơn những người Việt nhiệt tình, nhiệt huyết đã đồng hành cùng tôi trong các hoạt động tình nguyện thời gian qua", ông nói.

Món quà đặc biệt tri ân doanh nhân Nhật Bản 12 năm nhặt rác hồ Gươm - 2

UBND quận Hoàn Kiếm tặng quà lưu niệm trước ngày ông Ninomiya về nước (Ảnh: Minh Nhân).

Tại buổi gặp mặt, bà Lê Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng đại diện trao tặng món quà lưu niệm cho ông Ninomiya. Đó là một bức tranh cảnh hồ Gươm Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho hay, trân trọng tình yêu của ông Ninomiya đối với hồ Gươm và Hà Nội. Nhóm nhặt rác do ông thành lập đã góp phần không nhỏ vào công tác bảo vệ môi trường, như một tấm gương để người dân nâng cao trách nhiệm và ý thức.

Sau khi ông về nước, quận Hoàn Kiếm sẽ có những phương án phối hợp cùng bà Phương và nhóm để lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Quận cũng đã triển khai đề án phân loại rác tại nguồn, phát triển hệ sinh thái tự nhiên tại phường Chương Dương và Phúc Tân, xây dựng dự án môi trường với sự tham gia của các chuyên gia nhật Bản.

Bà Anh Thư hi vọng trong tương lai, ông Ninomiya sẽ có những giải pháp hỗ trợ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường không chỉ riêng tại quận Hoàn Kiếm mà còn ở các địa phương khác, dựa vào những kinh nghiệm trong khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

"Tôi mong rằng ông sẽ đem theo tình yêu, những trải nghiệm tuyệt đẹp khi sống tại Việt Nam về Nhật Bản. Và một ngày nào đó khi quay trở lại Việt Nam, ông sẽ hài lòng với những thay đổi tích cực của môi trường", bà Anh Thư nói.

Nhận món quà lưu niệm là bức tranh hồ Gươm từ UBND quận Hoàn Kiếm, ông Ninomiya gửi lời cảm ơn, xúc động nói: "Đối với cuộc đời mình, thú vui nhất là được tham gia hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam".

Tháng 10/2008, ông Ninomiya lần đầu sang Việt Nam làm việc cho một công ty chuyên sản xuất cao su. Cuộc sống với ông khi đó còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn để hòa nhập.

Buổi sáng ông dành cho công việc, hết mình vì các hoạt động, buổi tối dành để nghỉ ngơi. Trong những ngày nghỉ, ông không có thú vui nào khác, mà trăn trở về các hoạt động thiện nguyện.

Một lần đi bộ ven hồ Gươm, ông quan sát nhiều người dân tiện tay vứt mẩu thuốc lá, ném chai nhựa… xuống đường, trong vườn hoa… dù bên cạnh là thùng rác công cộng. Ông cho rằng nếu điều này không sớm thay đổi, thì hồ Gươm sẽ dần mất đi vẻ đẹp vốn có. 

Tháng 3/2011, ông tự bỏ tiền mua túi giấy, kẹp sắt và găng tay, rủ thêm 5 đồng nghiệp, bắt đầu nhặt rác ở hồ Gươm. Thời điểm đó, hoạt động này được duy trì hai tuần một lần, rồi chuyển đều đặn sáng chủ nhật hàng tuần từ tháng 9/2012. 

Câu chuyện người đàn ông Nhật Bản nhặt rác ven hồ Gươm nhanh chóng thu hút truyền thông địa phương. Năm 2013, bức ảnh có tên "Nhặt rác vì tình yêu Hà Nội", chụp khoảnh khắc ông Ninomiya mặc áo mưa màu đỏ cặm cụi nhặt rác ở hồ Gươm, đã đạt giải Nhất cuộc thi "Vì môi trường xanh 2013".

Biết lý do nhiều người trẻ thường xuyên nhặt rác để học tiếng Nhật, ông đã rủ thêm một số thầy, cô giáo người Nhật tại Việt Nam cùng tham gia. Những buổi nhặt rác trở thành cơ hội cho nhiều sinh viên học cách giao tiếp và tiếp cận môi trường làm việc của Nhật.

Món quà đặc biệt tri ân doanh nhân Nhật Bản 12 năm nhặt rác hồ Gươm - 3

Ông Ninomiya chụp ảnh cùng các tình nguyện viên nhặt rác, tháng 6/2023 (Ảnh: Minh Nhân).

Có người hỏi ông nhặt rác như thế này có được tiền không, ông giải thích đây là việc làm tự nguyện "để trả ơn Việt Nam".

Cũng có người hỏi tại sao lại làm những việc như vậy, ông bảo đơn giản là tình yêu với môi trường và với Hà Nội.

"Lúc đầu tôi không nghĩ đây là một kế hoạch lớn lao gì, mà đơn thuần xuất phát từ tấm lòng của mình. Tôi nghĩ bản thân sống ở Việt Nam, những người bạn Việt Nam đối xử tốt với mình, nên tôi muốn cống hiến điều gì đó cho đất nước này", ông nói.

Ở tuổi 74, ông Ninomiya không nghĩ trong cuộc đời mình sẽ có nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp tại Việt Nam như thế. Gửi lời cảm ơn Việt Nam, ông hứa sẽ sớm quay lại đây để tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện và bảo vệ môi trường.

"Tôi dự định mỗi năm sẽ sang Việt Nam 2-3 lần. Nếu sức khỏe cho phép, tôi sẽ sang nhiều hơn, vào 2 ngày cuối tuần để tham gia nấu cơm, phát cháo tình nguyện tại Bệnh viện K Tân triều và nhặt rác ở hồ Gươm", ông nói.

Món quà đặc biệt tri ân doanh nhân Nhật Bản 12 năm nhặt rác hồ Gươm - 4

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, chuyên gia khí tượng thủy văn đã về hưu, thay ông Ninomiya phụ trách nhóm (Ảnh: Minh Nhân).

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, trưởng nhóm Làm sạch đẹp hồ Gươm với Ninomiya, cho biết sau khi ông Ninomiya về nước, nhóm vẫn sẽ duy trì hoạt động đều đặn hàng tuần như cách mà người sáng lập đã "trả ơn Việt Nam" suốt 12 năm qua.