Hổ Siberia vào dạo chơi trong ngôi làng Trung Quốc

Trà Xanh

(Dân trí) - Theo báo chí địa phương, con hổ được phát hiện vào lúc 7 giờ sáng thứ Sáu ở một ngôi làng thuộc vùng nông thôn và mãi cho đến 9 giờ tối ngày hôm đó nó mới bị khuất phục.

Hổ Siberia vào dạo chơi trong ngôi làng Trung Quốc - 1
Con hổ đã tấn công một người phụ nữ đang làm đồng và một xe chở khách

Các cư dân của một ngôi làng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đã có một trải nghiệm đáng sợ vào thứ Sáu vừa rồi khi một con hổ Siberia đã đi lang thang vào thị trấn. Truyền thông địa phương đưa tin con hổ đã tấn công một người phụ nữ và một chiếc xe chở đầy hành khách.

Con hổ lần đầu tiên được phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng bởi Zhang Shouzhi, một cư dân của làng Linhu, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. The Beijing News đưa tin vào hôm thứ Bảy rằng người này chính là người đã báo cảnh sát.

Hổ Siberia dạo chơi trong ngôi làng ở Trung Quốc

Lực lượng chức năng đã yêu cầu dân làng trở về nhà, khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào. Tuy nhiên lời cảnh báo đã đến quá muộn với một phụ nữ đang làm việc trên cánh đồng.

May mắn thay, con hổ chỉ xô ngã cô và khiến cô bị vài vết thương nhẹ. Con hổ sau đó còn tấn công một chiếc ô tô chở khách, đập vỡ cửa kính nhưng không hành khách nào bị thương. Zhang kể rằng khi mình nói với gia đình về con hổ, họ đã không tin anh. "Họ nói rằng tôi đã nói những điều vô lý", Zhang cho biết.

Tuy nhiên sau đó, mọi người bắt đầu tập trung trong sân nhà Zhang để xem con hổ. Zhang tiết lộ con hổ đã không làm gì khác ngoài việc nằm gần một máy biến áp. Con thú hoang dã chỉ bắt đầu di chuyển sau khi bị một chiếc ô tô chạy qua làm giật mình.

Hổ Siberia vào dạo chơi trong ngôi làng Trung Quốc - 2
Sau khi bị bắt, con hổ được chuyển đến một khu bảo tồn

Các nhà chức trách đã thông báo cho trung tâm bảo vệ và cứu hộ động vật hoang dã Xiaoxinganling và một đội đã được cử đến để bắt con hổ. Tuy nhiên, họ không đến ngay lập tức mà phải đến 9 giờ tối, con vật mới bị khuất phục bằng một số phi tiêu thuốc an thần.

Cui Yan, giám đốc của trung tâm, nói rằng loại phi tiêu bắn trực tiếp như vậy là cần thiết vì con hổ trưởng thành nặng tới 200kg và hoàn toàn là một mối đe dọa đối với tính mạng con người. "Nếu nó đi ra khỏi làng, chúng tôi đã có thể dẫn nó trở lại rừng", Cui Yan nói.

Sau khi lấy mẫu máu và DNA để giúp xác định con hổ đến từ đâu, đội cứu hộ đã chuyển nó đến một khu bảo tồn ở thị trấn Mẫu Đơn Giang, cách ngôi làng khoảng 250km.

Feng Limin, một chuyên gia về hổ tại đại học sư phạm Bắc Kinh cho biết con hổ có thể đến từ vùng núi Sikhote-Alin ở Nga. Tuy nhiên, giám đốc Cui Yan nói rằng nó có thể đến từ vườn quốc gia hổ và báo ở biên giới hai tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm.

"Trong vài năm qua, các loài động vật hoang dã đã phát triển nhanh chóng trong vườn quốc gia và số lượng của chúng đang tăng lên mỗi ngày.", báo Science and Technology Daily trích dẫn lời của vị giám đốc.

Cui Yan cũng cho biết rằng có thể sẽ còn nhiều cuộc gặp gỡ giữa người và loài vật hoang dã như vậy ở các làng thuộc tỉnh Hắc Long Giang.