Đưa con đi chơi lễ giỗ Tổ: Phụ huynh mệt mỏi, hoảng hốt tìm con bị lạc

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Trong một phút sao nhãng, chị Hoa để lạc mất con gái 5 tuổi và hoảng hốt đi tìm giữa dòng người tấp nập.

Lạc mất con trong một phút sao nhãng

Từ 9h sáng 18/4 (tức 10/3 Âm lịch), đông đảo du khách xếp hàng chờ vào cổng chính của Thảo Cầm Viên (quận 1, TPHCM). Số lượng khách đến tham quan ngày càng đông, các bãi giữ xe trong khu vực cũng nhanh chóng được lắp kín. 

Theo ghi nhận của phóng viên, khách đến tham quan Thảo Cầm Viên chủ yếu là các gia đình có con nhỏ. Từ bên ngoài khuôn viên sở thú, không khí ngày lễ diễn ra khá hỗn tạp khi nhiều phụ huynh phải chờ xếp hàng dài để mua vé, trong khi đó, các em nhỏ háo hức chạy nhảy khó kiểm soát.

Đưa con đi chơi lễ giỗ Tổ: Phụ huynh mệt mỏi, hoảng hốt tìm con bị lạc - 1

Điểm đến Thảo Cầm Viên đông đúc du khách (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Khoảng 10h30, chị Hoa (tên nhân vật đã được thay đổi) mặt đầy lo lắng xuất hiện ở phòng quản lý Thảo Cầm Viên thông báo bị lạc mất con gái 5 tuổi và nhờ đội ngũ bảo vệ của vườn thú hỗ trợ tìm kiếm. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hoa cho biết nhân dịp lễ nên chị đưa con gái đến Thảo Cầm Viên chơi. Tuy nhiên, khi hai mẹ con đang đến tham quan Vườn hồng hạc thì lạc mất nhau. 

"Bé nhà tôi thích chạy nhảy nên rất khó quản thúc. Trong lúc tôi sao nhãng mải nhìn đàn hồng hạc thì quay lại không thấy bé đâu. Tôi cuống quýt chạy đi tìm con khắp nơi. Giữa dòng người tấp nập nhưng không thấy con mình đâu, lòng tôi như lửa đốt", chị Hoa kể. 

Sau khi tìm kiếm không thấy con, chị Hoa tức tốc chạy lên khu vực Ban quản lý để nhờ hỗ trợ. Ngay sau đó, đơn vị này cũng nhanh chóng nhờ đội ngũ bảo vệ tìm bé và phát loa thông báo. Sau 20 phút tích cực tìm kiếm, chị Hoa nhìn thấy con gái 5 tuổi của mình. 

"Tôi thấy con gái đang đứng chơi ở khu vực quanh đó, thậm chí bé mải miết chơi không thèm đi tìm mẹ. Từ câu chuyện của mình, tôi cũng mong quý phụ huynh cẩn thận và sát sao hơn khi đưa con đến các điểm đông người", chị Hoa nói. 

Đưa con đi chơi lễ giỗ Tổ: Phụ huynh mệt mỏi, hoảng hốt tìm con bị lạc - 2

Bố mẹ đưa con đi tham quan (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban quản lý Thảo Cầm Viên cho biết tình trạng thất lạc trẻ nhỏ diễn ra khá thường xuyên, đặc biệt là trong các ngày lễ và cuối tuần. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của đội ngũ bảo vệ và an ninh nên trước giờ chưa từng xảy ra tình huống xấu. 

"Do một số bé hiếu động nên bố mẹ gặp không ít khó khăn trong việc quản thúc. Nếu nhận được thông báo có tình huống lạc trẻ, chúng tôi nhanh chóng cho đội ngũ bảo vệ và nhân viên trực chốt trong khuôn viên hỗ trợ tìm kiếm dựa vào các đặc điểm nhận diện mà gia đình cung cấp", phía Ban quản lý cho hay.

Đưa con đi chơi lễ giỗ Tổ: Phụ huynh mệt mỏi, hoảng hốt tìm con bị lạc - 3

Phụ huynh vất vả trong việc chăm sóc con nhỏ (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Phụ huynh mệt mỏi đưa con đi chơi lễ 

Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ, chị Hằng (SN 1991) quyết định đưa 2 con đi chơi đến Thảo Cầm Viên vì địa điểm khá gần nhà, tiện lợi cho việc đi về trong ngày. Tuy nhiên vì địa điểm vui chơi khá đông đúc nên chị Hằng phải nhờ thêm bà ngoại và ông xã hỗ trợ trông con. 

"Đi chơi lễ chỉ có các con vui chứ bố mẹ thì cực trăm bề. Ở tuổi này các con thích khám phá rồi chạy nhảy khắp nơi nên bố mẹ rất khó quản thúc. Chưa kể, sợ các con đi mỏi chân nên bố mẹ phải ẵm bồng rất mệt (cười). Nếu được lựa chọn thì bố mẹ thích ở nhà hơn, chứ đi làm gì cho mệt", chị Hằng chia sẻ với phóng viên.

Đưa con đi chơi lễ giỗ Tổ: Phụ huynh mệt mỏi, hoảng hốt tìm con bị lạc - 4

Phụ huynh đưa con đi chơi dịp lễ (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Tương tự, chị Vy (SN 1984) thừa nhận bản thân cũng khá vất vả khi một mình đưa 2 con trai đi chơi vào dịp lễ này. Bên cạnh nỗi lo lạc mất con, chị Vy cũng sợ các tình trạng bị kẻ gian móc túi, giật đồ. 

"Nhà tôi có một bé tăng động, một bé tự kỷ nên việc trông chừng khá vất vả. Do đi chơi ngày lễ nên tôi mất khá nhiều thời gian để xếp hàng mua vé cho các bé. Chưa kể, thời tiết mùa này rất nắng nóng. Đến những nơi công cộng đông người nên tôi cũng hạn chế mang theo đồ đạc có giá trị để tránh bị móc túi", chị Vy nói. 

Đưa con đi chơi lễ giỗ Tổ: Phụ huynh mệt mỏi, hoảng hốt tìm con bị lạc - 5

Nhiều phụ huynh thừa nhận khá vất vả trong việc trông chừng con (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Ban quản lý Thảo Cầm Viên cho biết để đảm an toàn cho du khách trong ngày lễ, phía đơn vị đã tăng cường lực lượng bảo vệ đến 30-40 người, gấp ba lần so với ngày thường. 

Bên cạnh đó, đơn vị cũng luôn có bộ phận y tế túc trực để hỗ trợ du khách nếu có tình trạng khách ngất xỉu hoặc gặp vấn đề sức khỏe bất ổn.

Trong suốt quá trình mở cửa, đơn vị thường xuyên phát thông báo để du khách cảnh giác hơn trong việc trông chừng con em, cũng như tự bảo vệ tài sản cá nhân.