Chuyện bất ngờ sau chuyến xe mẹ bầu 8 tháng chạy xe ôm nuôi 2 con nhỏ

Diệp Phan

(Dân trí) - Thấy chị Thủy mang bầu 8 tháng vẫn còn chạy xe ôm nuôi thêm 2 con nhỏ vì chồng vừa qua đời, Kỳ Duyên chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội không ngờ được hằng trăm người giúp đỡ.

Trong căn trọ nhỏ chỉ kê vừa 1 chiếc giường ở quận Bình Thạnh, chị Thủy xúc động khi được nhận nhiều món quà từ những người không quen biết để chuẩn bị cho việc đón đứa con thứ 3 chào đời.

"Tôi không ngờ câu chuyện của mình được nhiều người quan tâm, yêu thương đến vậy", chị Thủy cho biết. 

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 20/3, chị Kỳ Duyên đặt xe ôm công nghệ từ quận 3 về nhà ở TP Thủ Đức. Tài xế đến đón chị là chị Thủy, 38 tuổi. Vừa lên xe, chị Thủy nói: "Chị chạy chậm chút xíu em thông cảm nha, chị bầu 8 tháng rồi".

Nghe xong, Duyên năn nỉ nữ tài xế được cầm lái thay vì thấy bụng bầu của chị Thủy khá to. Bản thân Duyên cũng đã làm mẹ nên khi thấy chị Thủy phải chạy xe vất vả cả ngày nên rất đồng cảm. 

Chuyện bất ngờ sau chuyến xe mẹ bầu 8 tháng chạy xe ôm nuôi 2 con nhỏ - 1

Duyên và con gái đến thăm, tặng quà của cộng đồng cho chị Thủy đêm 29/3 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên đường đi, chị Thủy kể chồng mình vừa qua đời hồi trước Tết. Ngoài em bé trong bụng, chị còn 2 bé gái lớn, đứa 7 tuổi, đứa 12 tuổi đang gửi bà ngoại ở quê trông hộ. Trước đây, chị vừa ở nhà nội trợ, vừa chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập. Hiện tại, chị thuê trọ sống một mình ở quận Bình Thạnh, chạy xe cả ngày để kiếm tiền nuôi con. 

Người phụ nữ ít đi khám thai định kỳ, thấy bản thân khỏe, con vẫn cử động đều nên định chạy xe cho đến gần ngày sinh mới nghỉ.

Sau khi hoàn thành cuốc xe, chị Duyên ngỏ ý muốn chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội quyên góp ít tiền để chị Thủy trang trải lúc sinh con nhưng chị Thủy từ chối.

Muốn giúp đỡ mẹ bầu đến cùng, chị Duyên ngỏ ý sẽ kêu gọi người quen tặng các món đồ cần thiết cho việc sinh nở thì chị Thủy đồng ý. Sau một đêm, mọi người gửi tã, sữa, chăn gối và thức ăn đóng gói đến nhờ chị Duyên tặng mẹ bầu. Đặc biệt, biết chị Thủy sắp đón một bé trai, nên nhiều người tặng nhiều bộ quần áo, nón… rất xinh xắn.

Chuyện bất ngờ sau chuyến xe mẹ bầu 8 tháng chạy xe ôm nuôi 2 con nhỏ - 2

Duyên chụp hình kỷ niệm với chị Thủy đêm 20/3 sau khi hoàn thành cuốc xe (Ảnh: Kỳ Duyên).

Ba hôm trước, chị Thủy đi khám thì bác sĩ bảo thai yếu, nước ối nhiều cần phải ở nhà tịnh dưỡng và tự đo tim thai liên tục. Nếu có dấu hiệu bất thường phải nhập viện ngay. Khi đó, người phụ nữ mới chịu ở nhà.

Được Duyên động viên rằng nếu có người ngỏ ý giúp đỡ bằng tiền mặt, chị Thủy nên nhận để dành lo cho con. Không thể tiếp tục đi làm, chị Thủy đồng ý. 

"Mình nghĩ bản thân vẫn còn làm việc được đã là may mắn hơn nhiều người. Biết là vất vả nhưng vì hoàn cảnh nên phải cố gắng", chị Thủy tâm sự.

Câu chuyện của chị Thủy được Duyên đăng lên trang Facebook cá nhân, 2 hôm nay được lan tỏa khắp các trang mạng xã hội. Chị Thủy cho biết bản thân rất vui vì được nhiều người quan tâm, giúp đỡ.

Còn Duyên, cô cho biết: "Dù sức lực của bản thân không thể giúp đỡ hết tất cả các mảnh đời khó khăn, nhưng ít nhất khi nhân duyên cho mình gặp chị Thủy, mình sẽ cố gắng giúp đỡ chị ấy, không có gì đắn đo hay hối tiếc".