Bảo mẫu mải xem điện thoại, bé gái 2 tuổi xấu số rơi từ tầng 8 của chung cư

Huy Hoàng

(Dân trí) - Đoạn video từ camera giám sát cho thấy, bảo mẫu do mải xem điện thoại đã bỏ quên bé gái 2 tuổi trong thang máy. Sau đó, cô bé tử vong một cách bí ẩn.

Một gia đình ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã gửi đơn tố cáo bảo mẫu sau khi em bé 2 tuổi của họ tử vong một cách bí ẩn từ tầng 8 của tòa nhà chung cư.

Đoạn video được camera giám sát ghi lại hôm 14/6 cho thấy, bé gái 2 tuổi có biệt danh Little Cherry đi cùng bảo mẫu họ Vũ vào thang máy. Do mải nhìn vào màn hình điện thoại, bảo mẫu chỉ đẩy chiếc xe scooter ra ngoài mà quên mất còn em bé trong thang máy.

Bảo mẫu mải xem điện thoại, bé gái 2 tuổi xấu số rơi từ tầng 8 của chung cư

Khi phát hiện bỏ quên bé gái, bảo mẫu Vũ cố dùng tay để ngăn cửa thang máy đóng lại, nhưng đã quá muộn. Bé gái bị thang đưa lên tầng 8 của tòa nhà. Hình ảnh từ camera cho thấy, cô bé một mình trong thang máy nên rất hoảng sợ và khóc lóc. Tới tầng 8, cửa thang máy mở ra, cô bé bước ra ngoài. Kể từ thời điểm đó, bé không được camera lưu lại hình ảnh nữa.

Bảo mẫu mải xem điện thoại, bé gái 2 tuổi xấu số rơi từ tầng 8 của chung cư - 1
Khoảnh khắc bảo mẫu bỏ quên em bé trong thang máy (Ảnh cắt từ clip).

Bảo mẫu Vũ khai nhận rất lo lắng khi biết bỏ quên Little Cherry nên đã chạy theo thang lên tầng 8 đi tìm. Nhưng cô không thấy bé gái đâu nữa. Khoảng 30 phút sau, cư dân tòa nhà phát hiện thi thể bé gái nằm ở bục tầng 2 của chung cư.

Theo điều tra ban đầu từ cảnh sát, trên tầng 8 có một cửa sổ mở hé cửa. Cửa sổ này cách mặt sàn thấp, chỉ khoảng 45cm, có thể dễ dàng leo lên. Nhiều khả năng, bé gái thấy cửa mở đã ra ngoài nhìn xuống dưới và không may sảy chân, ngã từ trên xuống rồi tử vong.

Bảo mẫu mải xem điện thoại, bé gái 2 tuổi xấu số rơi từ tầng 8 của chung cư - 2
Em bé rất hoảng sợ khi ở trong thang một mình, trước khi tự bước ra ngoài (Ảnh cắt từ clip).

Cha em bé, anh Trần khẳng định, chính sự bất cẩn của bảo mẫu Vũ đã dẫn tới cái chết thương tâm của con gái mình.

"Bé được 21 tháng tuổi, mới tập đi thời gian gần đây. Trái tim tôi như vỡ vụn khi biết tin con không còn trên đời nữa", anh Trần đau khổ cho biết.

Cũng theo anh Trần, bảo mẫu Vũ không trung thực khi kể lại vụ việc sơ sài khiến hai vợ chồng anh tìm kiếm con ở những nơi sai vị trí. Khi cô bé được phát hiện ra thì đã quá muộn để cứu sống.

"Cô ta là bảo mẫu toàn thời gian, có chứng chỉ hành nghề cao cấp chăm sóc trẻ em và được đào tạo chuyên nghiệp. Tại sao cô ta không nói thật mọi chuyện. Nếu sớm phát hiện, con tôi có thể được cứu sống", người cha phẫn nộ nói.

Bảo mẫu mải xem điện thoại, bé gái 2 tuổi xấu số rơi từ tầng 8 của chung cư - 3
Anh Trần đau lòng nhìn lại những món đồ chơi của con để lại (Ảnh: SCMP).

Bảo mẫu Vũ hiện đang được tại ngoại, cho biết rất ân hận vì sự bất cẩn của mình và hứa nhận toàn bộ trách nhiệm. "Đó là lỗi của tôi. Trước đó, tôi có nhìn vào màn hình điện thoại nhưng không cố ý. Khi phát hiện ra, tôi cũng cố cứu cháu nhưng không được", bảo mẫu nói. 

Theo luật sư Lan Tianbin tại công ty luật Fadedongheng ở tỉnh Giang Tô, người bảo mẫu này có thể phải đối mặt với án tù với cáo buộc gây ra cái chết vì sự bất cẩn. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ và thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc.