Đạp đổ bàn lấy mẫu xét nghiệm: Ai cũng sợ và ích kỷ thì mọi thứ sẽ ra sao?

Hải Đăng

(Dân trí) - "Không thể viện lẽ bất cứ lý do gì để thông cảm với hành động như vậy nhất là đối với những anh em lực lượng y tế đang bỏ tất cả tâm sức hy sinh lợi ích cá nhân, gia đình mình ra phục vụ cộng đồng".

Mới đây một clip có nội dung người đàn ông nổi nóng đạp đổ bàn làm việc của lực lượng y tế khiến các vật dụng văng tung tóe xuống đường được đăng tải trên mạng xã hội. Ngay lập tức, clip này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Chiều 23.7, UBND huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết, người đàn ông đạp bàn làm việc của nhân viên y tế TP.HCM tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm vừa bị Công an xã Phước Kiển lập biên bản, công an huyện Nhà Bè ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức 3 triệu đồng.

Đạp đổ bàn lấy mẫu xét nghiệm: Ai cũng sợ và ích kỷ thì mọi thứ sẽ ra sao? - 1

Hình ảnh người đàn ông dùng chân đạp đổ bàn làm việc của nhân viên y tế ở TP. HCM (Ảnh cắt từ clip).

Theo nội dung clip, người đàn ông tức giận khi nhân viên y tế đặt bàn lấy mẫu xét nghiệm ngay cạnh nhà mình. Dù một số nhân viên tại đó đã bình tĩnh lên tiếng rằng hành động của người này là sai, và giải thích việc lấy mẫu chỉ diễn ra bên ngoài phạm vi ngôi nhà.

Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn "tăng xông" và khẳng định rằng lực lượng y tế đặt bàn làm việc trước cửa nhà mình như vậy là không được. "Tại sao các ông không ra kia làm? Công viên không làm, chỗ công cộng không làm? Sao có thể bình tĩnh được. Mọi người sợ dịch bệnh, tôi cũng sợ chứ!".

Lúc này, một trong số những nhân viên đang có mặt nhẹ nhàng giải thích: "Ở đằng kia gió quá nên mới tới chỗ này". Sau đó, nhóm nhân viên nhanh chóng dọn bàn làm việc đi chỗ khác.

nhân viên y tế đạp bị đạp đổ bàn.jpeg

Người đàn ông nổi nóng không đồng ý cho nhân viên y tế đặt bàn làm việc trước cửa nhà mình (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi sự việc được đăng tải trên báo, nhiều độc giả Dân trí đã quan tâm và có những bình luận trái chiều. Một số người bức xúc với hành động nóng nảy của người đàn ông. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác lại tỏ ra thông cảm vì cho rằng việc người này lo lắng cho an nguy và sức khỏe của gia đình là đúng đắn.

"Mình nghĩ người này lo sợ cũng đúng thôi, vì sợ gia đình lỡ bị lây thì sao, và muốn trước khi để trước cửa nhà ông ấy thì cũng nên xin phép cho hay không rồi tính tiếp. Nhưng ông này tỏ thái độ trịch thượng, coi thường cán bộ y tế chống dịch đi xét nghiệm cho dân, nhìn rất thương, mình không làm được gì thì cũng dùng cách nào để giải quyết cho êm thấm, đừng vì cá nhân mình mà ảnh hưởng đến  họ", một độc giả ý kiến.

"Bình thường có người tụ tập trước nhà đã ko thích, nay dịch bệnh mà chuẩn bị cả đoàn người xếp hàng, đợi trước nhà thì rất căng thẳng. Lúc đầu vị này nói còn để sát bàn ngay trước cửa nhà thì quá bức xúc . Có vẻ ko kiềm chế được nữa nên có hành vi lỗ mãng", độc giả có tên Thiên Vương bình luận.

Đạp đổ bàn lấy mẫu xét nghiệm: Ai cũng sợ và ích kỷ thì mọi thứ sẽ ra sao? - 3

Hành động của người đàn ông này nhanh chóng nhận được đánh giá ở nhiều góc độ khác nhau của độc giả (Ảnh cắt từ clip).

"Một hành động rất thiếu văn hóa của người đàn ông! tôi thấy bất bình thay cho anh chị em đang làm nhiệm vụ chống dịch. Họ vì cuộc sống bình an của dân mà phải đương đầu với mọi hiểm nguy. Biết bao hình ảnh hy sinh, tận tụy hết mình để chống dịch, chống lại những hiểm nguy để cứu sinh mạng của dân. Mỗi người dân chúng ta nên cũng phải có trách nhiệm và sự cảm thông, đồng lòng ủng hộ họ - những chiến sỹ trong cuộc chiến đấu thầm lặng với lũ giặc vô hình nhưng rất hiểm nguy. Vì một nỗi sợ hãi ích kỷ mà có một ứng xử thiếu văn hóa như thế, thay vì là sự thông cảm phối hợp để cho anh chị em trong tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ thì đẹp biết bao! tôi nghĩ sau hành động đó ông gì đó nên suy nghĩ lại và có lời xin lỗi anh chị em trong đội công tác. Nên cho nhau một hành động đẹp trong cuộc sống để xã hội chúng ta càng tốt lên, đẹp lên", độc giả Duy Chiều.

"Bàn làm việc để giữa đường thì làm sao là xâm phạm gia cư được. Nếu là đứng trên phần đất trước cổng nhà thuộc vào diện tích đất thổ cư thì mới là xâm phạm. Nhưng như vậy thì một là trình bày ý kiến với tổ công tác, 2 là hy sinh vì công cuộc chống dịch của cả xã hội chứ. Xem như đó là đóng góp công hay của vào công cuộc chống dịch đang rất căng thẳng đi. Chứ như này là sai quá sai, sai cả về lý lẫn tình", độc giả Vũ Đình Vinh nêu ý kiến.

Nhiều ý kiến cùng đồng cảm với sự vất vả của lực lượng y tế, cho rằng việc dập dịch là quan trọng nhất, nếu rơi vào hoàn cảnh này, mọi người sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho tổ công tác:

Bạn đọc có tên Dũng cho rằng: "Các nhân viên y tế họ vất vả ngày đêm để lo cho người dân vậy mà đáp lại là hành động ích kỷ và vô đạo đức của người đàn ông này. Đồng ý là ai cũng sợ dịch bệnh nhưng nếu không đồng ý thì bảo họ di chuyển ra chỗ khác mặc dù nếu họ có lập chốt ở đó cũng chả có gì sai vì để tốt nhất cho công việc thì sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ y tế và ở đó cũng không phải đất của nhà ông. Nếu trước cửa nhà mình có lẽ mình sẽ pha nước mát mời họ với tấm lòng biết ơn chứ không phải hành động như thế này".

"Tôi đang ở trong hẻm bị phong tỏa, một nhóm nhân viên phải quay lại lấy mẫu đơn cho những người bị nghi ngờ trong lần test mẫu gộp cả hẻm trước đó. Họ bắt bàn làm việc ngoài đường, bầu trời đang chuẩn bị chuyển mưa. Tôi vội vàng mở cửa cho họ làm việc vào hiên nhà cho không bị mắc mưa. Sau khi lấy mẫu xong 8 người, họ dọn dẹp phun khử cẩn thận. Chúng tôi đã nói lời cảm ơn thay bà con với họ và tặng thêm cho các cháu mấy bịch bánh dặn dò cẩn thận. Kíp làm việc có 03 người lặng lẽ ra về trong mưa. Thật tội quá! Anh kia, đã không giúp gì cho lực lượng phòng chống dịch lại còn gây sự, thật đáng xấu hổ", độc giả Phú Nguyễn bày tỏ.

Độc giả Mai Tố Loan cùng quan điểm: "Ở ngoài đường không ảnh hưởng gì cả. Khu phố tôi vừa làm xét nghiệm xong họ cũng đặt bàn trước cửa nhà tôi đây. Tôi sẵn sàng, chẳng vấn đề gì cả. Bao nhiêu người tham gia vào tuyến đầu chống dịch từ lúc họ chưa được chích vắc xin kìa. Nếu ai cũng sợ và ích kỷ thì mọi thứ sẽ ra sao. Tôi không nói sáo rỗng, tôi đang nói thật. Bởi bản thân tôi chưa được tiêm vắc xin tôi cũng vẫn tình nguyện tham gia một số công việc của tổ hoặc khu phố. Mong anh mở lòng!", độc giả Mai Tố Loan.