1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Sóc Trăng:

Cựu binh vươn lên trong cuộc sống, làm vườn thu hàng trăm triệu đồng

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Trong kháng chiến chống Mỹ, ông Huỳnh Văn Bửu đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Sau khi kết thúc chiến tranh, người cựu chiến binh này đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đóng góp cho xã hội.

Cựu chiến binh Huỳnh Văn Bửu (83 tuổi, ngụ ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) là người được bà con ở địa phương kính trọng. Bởi ông luôn giữ và phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ. Ông vừa giỏi làm kinh tế nâng cao cuộc sống gia đình, luôn có tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng quê hương.

Năm nay, ông Huỳnh Văn Bửu đã ở tuổi 83 nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh, nhiệt tình, vui tính. Sau chiến tranh, ông trở về quê hương An Thạnh Nhì (nay là xã An Thạnh Đông) tiếp tục tham gia các phong trào của địa phương.

Là hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Trương Công Nhựt, ông luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình trong công tác hội, nỗ lực tìm ra những giải pháp góp phần đưa hoạt động hội đi vào nề nếp. Đồng thời, ông luôn nêu gương trong tuyên truyền, vận động mọi người tích cực thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cựu binh vươn lên trong cuộc sống, làm vườn thu hàng trăm triệu đồng - 1

Cựu chiến binh Huỳnh Văn Bửu.

Ông Huỳnh Văn Bửu chia sẻ: "Vợ chồng tôi sống với nhau 50 năm luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, chưa bao giờ cự cãi to tiếng. Khi có bất hòa thì vợ chồng nhỏ nhẹ, phân tích đúng sai và đi đến thuận hòa, vui vẻ".

Trước đây, khi gia đình còn khó khăn, thiếu trước hụt sau, vợ chồng ông đồng lòng làm ăn để nuôi con ăn học và dạy dỗ con trở thành người có ích. Khi các con đã trưởng thành, ông bà rất vui, hạnh phúc.

Hiện nay, kinh tế gia đình đã khá giả, nhưng ông vẫn nhắc nhở, làm gương cho con cháu trong chi tiêu phải biết tiết kiệm, không lãng phí. Ông cũng quan tâm đến xây dựng quan hệ xóm giềng hòa thuận, đoàn kết, tạo sự đầm ấm trong khu dân cư.

Ông nói: "Mình sống với nhau ở cái nghĩa, cái tình nên cần yêu thương, đoàn kết với nhau. Nếu có mâu thuẫn thì cùng trao đổi, phân tích đúng sai để mọi người cùng hiểu, thông cảm, "chín bỏ làm mười", bỏ qua cho nhau, để cùng nhau xây dựng khu dân cư văn hóa, đoàn kết với nhau".

Là hội viên cựu chiến binh, trong cuộc sống, ông Huỳnh Văn Bửu luôn quan niệm "cần" là phải cần mẫn, siêng năng lao động để làm ra nhiều của cải vật chất, vượt qua đói nghèo vươn lên khá giả, góp phần cho dân giàu, nước mạnh.

Sau nhiều năm lao động, ông trồng được một vườn dừa dứa, dừa ta, mít nghệ, tổng diện tích 2 ha, mỗi năm thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng, trừ chi phí cũng còn lãi từ 220 - 250 triệu đồng.

Cựu binh vươn lên trong cuộc sống, làm vườn thu hàng trăm triệu đồng - 2

Cựu binh Huỳnh Văn Bửu (thứ 3 từ trái qua) nhận tri ân của địa phương.

Từ những thành quả lao động nói trên, hàng năm gia đình ông Huỳnh Văn Bửu đều hăng hái tham gia các hoạt động của địa phương, nhất là công tác nhân đạo như đóng góp quỹ vì người nghèo, ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ nông dân…

Ông Ngô Som Nang, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Đông, cho biết: "Chú Huỳnh Văn Bửu là người cựu chiến binh mẫu mực, tiêu biểu ở địa phương. Chú đã vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, trở thành tấm gương cho mọi người noi theo".