TP.HCM

Vụ 8 thi thể trong ngôi nhà cháy: "Tôi thương mấy đứa nhỏ lắm"

Hoàng Thuận Phú Thọ

(Dân trí) - Đám cháy lớn xuất phát từ căn nhà trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người bị mắc kẹt và tử vong. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy TP.HCM nhanh chóng có mặt dập tắt vụ cháy.

Theo nhân chứng, hơn 4h chiều 7/5, cháy lớn xuất phát từ căn nhà nằm sâu trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM. Căn nhà 3 tầng bốc cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ rực cuồn cuộn, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Sống ở đối diện con hẻm 47 Lạc Long Quân, ông Trần Tuấn Phú (trú phường 3, quận 11) kể rằng, thời điểm xảy cháy, ông nghe một tiếng nổ rất lớn. Mọi người bên trong chạy ra kể lại rằng ngôi nhà cháy cao 3 tầng.

"Lúc biết tin, tôi nghe người ta bảo xác định phải mấy người tử vong" - người đàn ông 40 tuổi kể.

Vụ 8 thi thể trong ngôi nhà cháy: Tôi thương mấy đứa nhỏ lắm - 1

Theo ông Phú, đám cháy tạo ra cột khói đen thui cao trên 20 mét, lan dữ lắm. "Tôi ở xa hiện trường nhưng chỉ đứng độ 10 phút là chịu không nổi mùi khói, mùi keo nồng nặc". 

Khoảng 15 phút sau tiếng nổ, xe cứu hỏa tới hiện trường nhưng rất khó để tiếp cận vụ hỏa hoạn vì đường trong hẻm hẹp.

"4,5 chiếc xe cứu hỏa tới nhưng họ phải đi vô vòng vòng vì nhà ở trong hốc. Phải luồn qua mấy hẻm phía sau để chữa lửa. Hiện trường quá khó tiếp cận, tội cho họ quá", ông Phú thuật lại.

Người dân trong khu vực vội vã lao tới, tìm nhiều cách cứu giúp. "Nhưng ngọn lửa kinh hoàng đã không ngừng lại, lửa liên tục bốc cao, thiêu rụi đi tất cả", một người dân lau nước mắt trên khuôn mặt bơ phờ kể lại.

Chị Nguyễn Thị Thúy Phượng nhớ lại, vụ cháy xảy ra đúng giờ tan tầm nên phải một lúc lâu sau xe cứu hỏa mới tới được.

Vụ 8 thi thể trong ngôi nhà cháy: Tôi thương mấy đứa nhỏ lắm - 2

"Tôi thương mấy sấp nhỏ lắm. Nghe bảo có 1 cô giáo, 5 đứa nhỏ, 1 chú chủ nhà không qua khỏi. Thương tâm quá".

Cả xóm mang bình chữa cháy tới dập lửa...

Lúc 20h30 ngày 7/5, hiện trường vụ cháy làm 8 người chết vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt.

Hàng trăm người dân đứng quanh khu ngõ để theo dõi vụ việc. Họ đều xót thương trước tính chất nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Trực tiếp tham gia chữa cháy, nhân chứng tên Trinh cho biết, chiều cùng ngày, bà trở về nhà thì phát hiện ngôi nhà kế bên bốc lửa lớn.

"Lửa cháy lớn như lò thiêu. Tôi và mấy công nhân dùng bình chữa cháy xịt qua nhưng lửa vẫn bừng bừng. Trên đường chạy qua tôi còn gọi cho 114 nữa", bà Trinh kể.

Theo bà Trinh và nhiều người dân ở hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy là nơi sản xuất đèn cày.

Một nhân chứng khác kể rằng, thời điểm đó, chứng kiến sự việc, cả xóm cùng mang bình chữa cháy sang dập lửa nhưng không thể nào dập tắt.

"Nhà nào cũng mang bình chữa cháy sang chữa nhưng lửa cháy quá trời cháy. Tụi tôi chỉ xịt được bên ngoài", ông Hà cho hay.

Theo báo cáo nhanh của Cảnh sát PCCC, lúc 16 giờ 58 phút cháy tại 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1, phường 1, quận 11 xảy cháy nhà 3 tầng, diện tích 126 m2.

Vụ cháy làm 7 người chết ngạt, trong đó 3 người chết tại tầng một, 4 người chết ở nhà vệ sinh tầng 3.

Đến 20h15, cảnh sát đã tìm thấy thêm 1 nạn nhân dưới chân cầu thang, nâng số người thiệt mạng trong vụ cháy lên 8 người.

Cảnh sát PCCC đã điều 18 xe, gần 100 CBCS đến hiện trường cứu chữa...

Danh sách nạn nhân trong vụ cháy: 

  1. Ông Hồ Đình T., sinh năm 1978, chủ nhà
  2. Cháu Hồ Đình N., sinh năm 2012
  3. Cháu Lê Kim T., sinh năm 2003
  4. Cháu Lê Ngân T., sinh năm 2008
  5. Cháu Lê Tân T., sinh năm 2012
  6. Cháu Nguyễn Tấn Đ., sinh năm 2006
  7. Cô giáo chưa rõ danh tính.
Cháy nhà trong hẻm tại quận 11 TP.HCM, 8 người tử vong