Vụ 2 du khách bị cướp trên phố cổ: "Tôi không muốn họ ác cảm về Việt Nam"

Trần Thanh

(Dân trí) - "Tôi nghĩ nếu mình không làm gì cả thì họ sẽ có cái nhìn thiếu thiện cảm về đất nước Việt Nam. Nếu chỉ vì việc này mà để lại cái nhìn xấu về Việt Nam trong mắt du khách thì thật đáng tiếc!".

Vụ 2 du khách bị cướp trên phố cổ: Tôi không muốn họ ác cảm về Việt Nam - 1

Hai nữ du khách người Nga tại cơ quan công an (Ảnh: Trung Nguyên).

Liên quan tới vụ tài xế taxi "nhảy đồ" của 2 nữ du khách Nga trên phố cổ Hà Nội, chiều 5/5, trao đổi với PV Dân trí, anh Nguyễn Hoàng Hải (SN 1982, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, anh chính là người đã trực tiếp chứng kiến sự việc và đưa 2 nữ du khách lên Công an phường Hàng Bông trình báo vụ cướp.

Anh Hải kể lại, vào khoảng 2h45 cùng ngày, trong lúc anh cùng bạn đang ăn đêm tại phố Cấm Chỉ giao Hàng Bông, phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì giật mình nghe tiếng la hét thất thanh của 2 cô gái trẻ ngoại quốc.

Khi một số người đến hỏi thăm thì được biết 2 nữ du khách nói trên là người Nga, mới đến Việt Nam được 2 ngày.

"Do bất đồng ngôn ngữ và tâm lý hoảng loạn sau khi bị trộm mất tài sản nên khi đó 2 cô gái này chỉ biết la hét. Do biết một chút tiếng Anh nên tôi đã đứng ra nói chuyện với 2 bạn này. Ban đầu họ vẫn hoảng loạn và tỏ ra ngờ vực như chúng tôi là đồng phạm với người tài xế taxi kia", anh Hải kể.

Vụ 2 du khách bị cướp trên phố cổ: Tôi không muốn họ ác cảm về Việt Nam - 2

Nữ du khách người Nga được anh Hải đưa về sảnh khách sạn rạng sáng 5/5 (ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Hải, sau khi nói chuyện và trấn an tâm lý 2 nữ du khách, một lúc lâu sau anh đã giúp họ yên tâm, tin tưởng và hợp tác với anh. Qua lời kể của 2 bạn nữ được biết họ tới từ Nga, cả hai đều sinh năm 2000 và đến Việt Nam để du lịch.

Hai nữ du khách kể lại, họ gọi taxi và nhờ tài xế cắm sạc điện thoại trên xe; sau đó cả hai nói tài xế chờ để họ đổi tiền USD sang tiền Việt Nam. Bất ngờ tài xế taxi phóng đi mất, mang theo tất cả đồ dùng của 2 nữ du khách.

Anh Hải cho biết, sau khi hỏi rõ ngọn ngành, anh đã hỗ trợ 2 nữ du khách đến trụ sở Công an phường Hàng Bông để trình báo, nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên phía công an bảo họ về nhờ nhân viên khách sạn viết trình báo để xử lý.

"Lúc đó là khoảng hơn 3h sáng, ban đầu 2 cô gái này còn không nhớ địa chỉ khách sạn của mình ở, tuy nhiên sau đó qua mô tả, tôi đã đưa được họ về đúng khách sạn. Tới khoảng 5h cùng ngày thì tôi về tới nhà. Nằm nghĩ về sự việc, tôi thấy rằng, nếu mình không làm gì cả thì họ sẽ có cái nhìn thiếu thiện cảm về đất nước Việt Nam, nên tôi quyết định đăng tải sự việc lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng chia sẻ thông tin", anh Hải kể lại.

Anh Hải cho rằng, khi đó bản thân anh cảm thấy có một phần trách nhiệm giúp tìm ra kẻ cướp bởi nếu chỉ vì việc này mà để lại cái nhìn xấu về Việt Nam trong con mắt các du khách thì thật đáng tiếc.

Đến khoảng 11h30 ngày 5/5, anh Hải nhận được thông báo từ Công an phường Hàng Bông về việc đã bắt được lái xe taxi cướp tài sản của 2 nữ du khách.

Vụ 2 du khách bị cướp trên phố cổ: Tôi không muốn họ ác cảm về Việt Nam - 3

Chiều tối 5/5, Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành trao trả tài sản cho 2 nữ du khách người Nga (Ảnh: Trung Nguyên).

"Sau khi được lực lượng Công an phường thông báo, tôi cũng nắm được thông tin là vụ việc đang được Đội Hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý. Hiện tài sản của 2 bạn nữ đã được trao trả lại nên tôi cũng phần nào yên tâm. Tôi cũng nhờ một người bạn biết tiếng Nga lên Công an quận Hoàn Kiếm để hỗ trợ các cán bộ lấy thêm lời kể của 2 nữ du khách", anh Hải chia sẻ thêm.

Liên quan tới vụ việc, chiều 5/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ việc và đang tích cực lấy lời khai của lái xe taxi có hành vi "nhảy đồ" của 2 nữ du khách người Nga. Theo vị này, danh tính lái xe taxi là Trần Quốc Hưng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.