"NALIS xô dạt bờ định mệnh" hiện thực và giá trị tư tưởng

Nhà thơ Ngô Đức Hành

(Dân trí) - Cuộc chiến chống Nalis trong cuốn sách "NALIS xô dạt bờ định mệnh" khốc liệt không kém cuộc chiến chống Covid-19 ngoài đời.

Thương Hà (Phạm Thương Hà) là nhà văn trẻ, lâu nay tôi chỉ biết đến chị như thế, qua trang cá nhân. Và rồi tôi bất ngờ thực sự khi năm 2021, chị cho xuất bản một lúc bốn tiểu thuyết "Người PTSD", "NALIS xô dạt bờ định mệnh", "Một con đường", "Bóng đêm của Diệu", đều có giấy phép của NXB Hội Nhà văn Việt Nam.

Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, rất nhiều nhà văn, nhà thơ Việt Nam trăn trở và tìm cách lý giải trong các tác phẩm.

Viết lẻ tẻ thì đã rất nhiều. Nhưng xuất bản thành tác phẩm dày dặn, thì tôi biết, đến nay còn ít. Về văn, viết thành tiểu thuyết, có lẽ Thương Hà là nhà văn đầu tiên thực hiện. Biết tôi quan tâm đến mảng văn học này, Thương Hà gửi tặng tiểu thuyết "NALIS xô dạt bờ định mệnh".

"NALIS xô dạt bờ định mệnh" gồm 40 chương sách, dày hơn 400 trang. Sách đặt ra những vấn đề khá thú vị về nhiều khía cạnh, hiện thực, chức năng văn học, phương pháp sáng tác và cả dự cảm về xu hướng sáng tạo văn chương.

NALIS xô dạt bờ định mệnh hiện thực và giá trị tư tưởng - 1
Bìa tác phẩm "NALIS xô dạt bờ định mệnh" (Ảnh: Thương Hà).

Cuốn sách kể về hoạt động của một tổ công tác chuyên ngành an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đó là cuộc sống gia đình của đại tá Liêm, có con trai Thành cũng là một sỹ quan an ninh mạng, con gái là Chi nhà báo có nhiệm vụ tham gia định hướng dư luận xã hội trong bối cảnh tin giả tràn lan, gây rối loạn xã hội.

Tư tưởng chủ đề xuyên suốt cuốn sách là cuộc đấu tranh sinh tồn không khoan nhượng, ngày càng gay gắt, khốc liệt giữa con người và giới tự nhiên. Nhân vật đại diện hai phía cuộc chiến là Thành và Nalis - một trong số những con virus đang gây ra thảm họa đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.

Nhà văn Thương Hà để tâm đến đại dịch Covid-19 trong suốt hai năm qua. Đối với Việt Nam, đọc "NALIS xô dạt bờ định mệnh" có thể hình dung ra toàn bộ diễn biến từ lúc SARS-CoV-2 xâm nhập vào Việt Nam (giai đoạn 1) cho đến lúc biến thể Delta hoành hành (giai đoạn 4). Con người từ lúc sợ hãi, hoang mang đến lúc biết "sống chung với Covid-19" là cả một đoạn trường với không biết bao nhiêu đau thương, hỉ, nộ, ái, ố...

Cuộc chiến chống Nalis trong "NALIS xô dạt bờ định mệnh" khốc liệt không kém cuộc chiến chống Covid-19 ngoài đời. Không ai dám chắc là mình không bị Nalis tấn công.

NALIS xô dạt bờ định mệnh hiện thực và giá trị tư tưởng - 2
Nhà văn trẻ Thương Hà (Ảnh: Thương Hà cung cấp).

Khi viết đến những chương cuối "NALIS xô dạt bờ định mệnh", với mẫn cảm của một nhà văn, Thương Hà đã dự báo một bi kịch mới, đó là tội ác của con người kinh doanh trên đau khổ của đồng loại.

Trong đề từ của tác phẩm, nhà văn Thương Hà đã lan tỏa thông điệp "Văn chương bằng tình yêu thương cứu giúp con người từ trong tăm tối bước ra ánh sáng".

Nhà văn, đại tá Bùi Thanh Minh trong bài viết "Thế giới đang bị xô dạt" (thay tựa cho tiểu thuyết) đã viết: "Chỉ có một loại vaccine tốt nhất mà tác giả muốn là sứ giả gửi đến độc giả: Con người chỉ có thể cứu được sinh mệnh của chính mình bằng hòa bình - hòa bình với thiên nhiên, hòa bình giữa con người với nhau, hòa bình giữa dân tộc này với dân tộc kia".

Nhà thơ Ngô Đức Hành