1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Anh Thơ: "Tôi là người làm ra tiền, không tỉnh táo khi yêu"

Hà Thanh Phương Nhung

(Dân trí) - Ca sĩ Anh Thơ thú nhận: "Tôi không phải người tỉnh táo khi yêu. Đã yêu thì không thể tỉnh táo nhưng phải biết chấp nhận".

Anh Thơ được mệnh danh là "nàng thơ" của dòng nhạc dân gian bởi chị đã góp phần làm "sống lại" rất nhiều ca khúc một thời như "Xa khơi", "Tình ta biển bạc đồng xanh", "Khúc hát sông quê", "Làng quan họ quê tôi"...

Anh Thơ: Tôi là người làm ra tiền, không tỉnh táo khi yêu - 1

Anh Thơ chọn lối sống đơn giản ở tuổi 46 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Về nhà với con, tôi vẫn như ôsin"

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Anh Thơ cho biết: "Tôi sống rất vui tươi, cứ nhìn tôi là biết. Tôi đã có hai cháu, cháu đầu vừa vào Đại học Kinh tế, còn cháu thứ hai đang học lớp 6.

Tôi thấy cuộc sống của mình cũng bình thường như bao người phụ nữ khác, có một chút tình yêu cho thi vị. Trên đời này không ai viên mãn được, chủ yếu là do bản thân mình".

Chị khẳng định: "Bản thân tôi không bao giờ lệ thuộc vào một ai đó để tàn phá bản thân mình. Lúc nào tôi cũng phải xinh. Tất nhiên là trước mọi người thôi chứ về nhà với con, tôi vẫn như ôsin".

Và để tự chủ được như vậy, Anh Thơ làm việc rất chăm chỉ, một ngày có thể làm nhiều việc. Chị bắt đầu ngày mới bằng việc dậy đi chợ rồi về nấu cơm, dạy học, chơi với con. Chiều tối làm những công việc khác.

Anh Thơ: Tôi là người làm ra tiền, không tỉnh táo khi yêu - 2

Anh Thơ làm việc rất chăm chỉ, một ngày có thể làm nhiều việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi làm mọi việc rất nhanh nên dù bận vẫn có thời gian ngồi cà phê, đi chơi đâu đó. Sau tất cả những công việc đó, tôi có thể hưởng thụ bằng cách đưa các con đi nghỉ ngơi 4-5 đêm ở một khu nghỉ dưỡng nào đó. Trước dịch, tôi đã cho các con đi chơi 7 nước trong một tháng", Anh Thơ kể.

"Tôi không được chiều chuộng mà lúc nào cũng phải lo cho người khác"

Chị tự nhận mình là một người phụ nữ mạnh mẽ nên phải chịu nhiều thiệt thòi. "Tôi không được chiều chuộng mà lúc nào cũng phải lo cho người khác. Khi yêu, tôi luôn chiều chuộng người khác và đó cũng là hạnh phúc của tôi. Cứ rộng lượng, bao dung được bao nhiêu thì làm. Người đó không biết nhưng trời đất biết", Anh Thơ tâm sự.

Chị nói, khi yêu, bản thân là người nghiêm túc, chung thủy. Chị không bao giờ muốn đi tìm sự hoàn hảo ở người đàn ông mình yêu.

Anh Thơ thú nhận: "Tôi không phải người tỉnh táo khi yêu. Đã yêu thì không thể tỉnh táo nhưng phải biết chấp nhận. Cuộc sống con người không thể hoàn hảo được. Tôi là người làm ra tiền, có tài năng, khán giả nên không thể đòi hỏi có tất cả mọi thứ".

Anh Thơ: Tôi là người làm ra tiền, không tỉnh táo khi yêu - 3

Anh Thơ tiết lộ, bản thân là người nghiêm túc, chung thủy khi yêu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Thơ - "nàng thơ" của dòng nhạc dân gian sẽ có một đêm nhạc với dàn khách mời là những người bạn thân: NSƯT Tấn Minh và hai cô học trò Tuyết Nga, Phan Quỳnh Anh.

Định hướng âm nhạc sang hướng trữ tình nên chị quyết định mời ca sĩ Tấn Minh kết hợp để mang đến sự khác lạ.

Đêm nhạc này do chị tự bỏ toàn bộ tiền túi tiết kiệm từ những năm đi hát để thực hiện. Chị hi vọng, sau đêm nhạc sẽ dư tiền để làm từ thiện.

Anh Thơ: Tôi là người làm ra tiền, không tỉnh táo khi yêu - 4

Đêm nhạc với chủ đề "Thơ" sẽ diễn ra vào tối 23/6, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Anh Thơ mời NSƯT Tấn Minh và hai cô học trò Tuyết Nga, Phan Quỳnh Anh tham gia đêm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trả lời câu hỏi, liệu có sợ khán giả sẽ hụt hẫng vì vốn rất yêu cặp song ca Trọng Tấn - Anh Thơ, nữ ca sĩ bày tỏ: "Tôi không sợ khán giả bị hụt hẫng khi không có Trọng Tấn vì chúng tôi đã đi hát nhiều năm cùng nhau và sẽ vẫn tiếp tục như thế. Chúng tôi còn dự định làm liveshow chung cùng nhau. Chỉ có điều, khi đã làm liveshow riêng thì nên mời khác đi để thay đổi".

Anh Thơ cũng hé lộ, có thể trong thời gian tới, chị và nam ca sĩ Trọng Tấn sẽ có đêm nhạc chung trình diễn những ca khúc về quê hương, ca khúc cách mạng.