Tranh thủ chồng đi làm đêm, vợ kiếm tiền bằng "vốn tự có", nhận kết cục ê chề

Huyền Anh

(Dân trí) - Tôi yêu chồng nhưng càng yêu tiền hơn. Từ nhỏ đến lớn, để kiếm tiền, tôi chẳng ngại làm bất cứ việc gì.

Tranh thủ chồng đi làm đêm, vợ kiếm tiền bằng vốn tự có, nhận kết cục ê chề - 1

Tôi nghĩ sống không có tiền thì ngay cả tình yêu cũng chỉ là một mớ hỗn độn (Ảnh minh họa: Sohu).

"Mọi người có thể chỉ vào mũi tôi nói tôi tham lam, chế nhạo tôi, nhưng tôi nghĩ sống không có tiền thì ngay cả tình yêu cũng chỉ là một mớ hỗn độn, sớm muộn gì cũng đau khổ.

Vì vậy, phải thú thực rằng, có nhiều lúc, vì tham vật chất mà tôi nhận lời hò hẹn đi chơi tối với đàn ông dù đã có chồng. Cách đó tôi tự kiếm được túi xách hàng hiệu, tự mua được cho mình quần áo, mỹ phẩm, làm đẹp cho bản thân mà không phải ngửa tay xin tiền ông chồng mà tài chính chỉ thuộc hàng khốn khổ..." -  đó là cách một người phụ nữ mào đầu cho câu chuyện bất chấp mọi cách để kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình. Hãy cùng lắng nghe tiếp về biến cố trong hôn nhân của cô ấy bắt nguồn từ quan điểm sống này.

"Tận dụng cơ hội để kiếm tiền

Trước khi lấy chồng, tôi là một cô gái có nhan sắc, da trắng dáng cao, đường cong cơ thể tuyệt mỹ, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn.  

Sắc đẹp là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Vì làn da đẹp của tôi, nhiều người đàn ông mê mẩn tôi từ khi tôi còn trẻ, và họ luôn tỏ ra lịch sự, nâng niu tôi. Nhìn vào khuôn mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ của những người đàn ông này khi đứng trước mình, tôi cảm thấy rất tự hào. Đấy mới là cuộc sống của tôi, chỉ cần tôi tỏ thái độ, tất cả họ đều sẽ yêu chiều, đưa tôi lên vị trí ưu tiên.

Kể từ khi tôi lấy chồng, sự ưu ái của đàn ông khác đối với tôi đã giảm. Tôi hơi khó chịu vì cảm giác hụt hẫng ấy.

Tôi lúc đó nghĩ mình đã chọn người có nhiều tiền nhất trong số những người đàn ông mình gặp để lấy làm chồng, anh ấy thực sự quan tâm đến tôi, mua nhiều đồ cho tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí. Ấy vậy mà, sau khi kết hôn, sau 2 lần làm ăn thất bại, thua lỗ quá nhiều khiến anh ấy chẳng còn giàu có như xưa được nữa.

Ngày trước thẻ lương anh ấy đưa cho tôi, tôi tha hồ quẹt mỗi khi có tiền về, mua sắm đủ thứ trong trung tâm thương mại lớn nhỏ, mua đủ đồ xa xỉ cho cả nhà. Bây giờ anh ấy bắt đầu nhắc nhở tôi đừng phung phí tiền, nếu còn tiêu như vậy anh ấy không đưa thẻ cho tôi giữ nữa. Tôi rất bực, tôi bảo với chồng rằng "cũng đúng thôi, vì anh làm gì có khả năng kiếm tiền cho vợ tiêu". Bị đánh vào sĩ diện đàn ông, chồng tôi mặt đỏ bừng, khóe miệng cong lên ngu ngốc, nhưng chẳng nói lại gì được tôi.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu của những bất mãn. Sự coi thường của tôi với chồng lên đến đỉnh điểm khi một ngày anh ấy về nhà và nói đã mất việc. Vậy đó, tôi lấy một ông chồng giàu có, nhưng sau mấy lần làm ăn thất bại, phải đi làm thuê, anh ấy cuối cùng còn bị sa thải, không có việc làm.

Tôi nổi giận với chồng: "Rồi anh định cho vợ con anh ăn không khí thay cơm à?". Trong lòng tôi không ít sóng gió. Chồng tôi tỏ ra thất vọng với tôi cũng được, nhưng không có tiền, con tôi sống bằng gì?

Với một người đàn bà trong lòng tiền bạc luôn là thứ quan trọng nhất như tôi, tình yêu và hôn nhân, tôi có thể vứt bỏ nó bất cứ lúc nào. Cãi nhau xong, nhìn người chồng đang suy sụp của mình, tôi nghĩ nhất định phải có cách kiếm tiền.

Tôi mở danh bạ điện thoại tìm cá trong ao, tôi nghĩ đã đến lúc giăng lưới. Tôi soạn tin nhắn gửi cho một người đàn ông, là trưởng phòng công ty đối tác tôi từng có dịp làm việc, anh ta trả lời nhanh chóng. Nhìn dòng tin nhắn à ơi vừa nhận, khóe miệng tôi nở một nụ cười thành công.

Sau khi mất việc, chồng tôi phải đi làm vào ban đêm. Tôi không cảm thấy tội nghiệp cho chồng chút nào, bởi vì chỉ khi chồng không ở nhà, kế hoạch của tôi mới thực hiện dễ dàng được.

Trưởng phòng và tôi thường hẹn hò khi chồng tôi đi làm thêm. Anh ta quả là hào phóng, đời sống vật chất của tôi đã trở lại như cũ. Tôi thực sự đã không đánh giá sai người đàn ông này. So sánh hai bên, tôi cảm thấy chồng mình thật ngu ngốc và vô dụng, không có kỹ năng gì.

Tuy nhiên, sau tất cả những tính toán, tôi không bao giờ nghĩ rằng chồng mình lại bạc bẽo như vậy! Anh ấy ngoài mặt tỏ ra đi làm đêm, nhưng sau lưng đã lén theo dõi tôi. Tôi mất cảnh giác nên bị tóm gọn trong cảnh đang ở nhà nghỉ cùng người đàn ông khác. Chồng tôi còn gọi người thân và bạn bè đến bắt gian tình của tôi. Họ đẩy cửa xông vào trong một cảnh hỗn độn, tôi hét lên, hoảng sợ trốn sau nhân tình, cố gắng che mặt.

Tôi hốt hoảng, nhưng nhân tình của tôi cực kỳ bình tĩnh. Anh ấy đề nghị thương lượng bằng tiền. Song chồng tôi không chịu, chồng tôi muốn "bóc phốt" trên mạng mới hả giận, bằng chứng thì anh ta đang có rồi.

Sức ảnh hưởng của dư luận quá lớn. Internet đầy rẫy những lời chỉ trích chửi rủa dành cho tôi và người tình của tôi. Anh ấy mất chức, tôi cũng mất việc.

Tôi vì muốn kiếm tiền lo cho con, cho gia đình khi chồng bất tài vô dụng, nhưng anh ta lại hại tôi đến mức này, có đáng không?".

Hôn nhân là phúc lành tốt nhất mà những người yêu nhau được ban tặng, nhưng có những người lại không biết điều đó, không thể tuân thủ bổn phận, trách nhiệm của mình trong hôn nhân.

Bạn hãy nhớ rằng, một khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân, thanh danh cần được gìn giữ, đừng làm những điều đáng xấu hổ vi phạm đạo đức hôn nhân và cần sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình.

Khó khăn tài chính có thể ập đến bất cứ gia đình nào ở bất kỳ thời điểm nào, nhưng tình yêu và sự chung lưng là sức mạnh lớn nhất đưa gia đình vượt qua khó khăn. Trong cuộc chiến đó, nhất định không có chỗ cho lòng toan tính riêng và sự phản bội.