Dở khóc dở cười với 4 chỉ vàng "quỹ đen" của chồng

Chị hàng xóm khẳng định số vàng đó là của vợ chồng tôi.

Dở khóc dở cười với 4 chỉ vàng quỹ đen của chồng - 1

Ảnh minh họa.

Từ khi sinh đứa thứ hai, quần áo của gia đình tôi nhiều lên, chỗ phơi không có. Thấy vậy chị hàng xóm bảo tôi mang đồ sang máy giặt nhà chị giặt cho đỡ vất vả và nhanh khô.

Thế là cả tháng nay, ngày nào tôi cũng mang một chậu đồ đầy ắp qua đó giặt nhờ. Chị Thương rất tốt bụng và nhiệt tình. Lần nào máy giặt xong, chị ấy cũng bỏ ra chậu giúp và gọi tôi mang về phơi.

Ngày hôm qua lúc tôi sang lấy đồ, chị Thương đưa ra 4 chỉ vàng khiến tôi ngẩn người, không hiểu chuyện gì nữa? Chị bảo lúc lấy quần áo ra thì thấy 4 chỉ vàng bọc trong túi nilon ở trong máy giặt. Chị đoán là vợ chồng tôi mua vàng để trong túi, khi giặt đồ quên lấy ra.

Tôi bảo đến tiền ăn cũng phải chạy từng bữa, lấy tiền đâu mà mua vàng chứ? Tôi cho là vàng của vợ chồng chị ấy, bị rớt trong máy giặt. Nhưng chị Thương bảo lúc nào giặt đồ cho chồng con cũng kiểm tra kỹ hết các túi nên chắc chắn không phải vàng của nhà chị ấy.

Chị bảo tôi mang về hỏi chồng xem có phải của anh ấy không? Tôi thầm nghĩ bụng, chồng lương tháng có 7 triệu thì đưa cho vợ 6 triệu, lấy đâu ra tiền mua vàng chứ? Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cầm số vàng đó về hỏi chồng.

Buổi tối chồng đi làm về, anh ấy vội lao vào nhà tắm tìm kiếm, sau đó lại lục tung đống quần áo khô lên là tôi biết anh đang tìm thứ gì rồi nhưng vẫn im lặng.

Suốt bữa cơm chồng ăn không ngon, vợ hỏi chuyện thì cứ đần người ra. Đến lúc tôi đưa ra 4 chỉ vàng trước mặt thì chồng tỉnh táo hẳn lên và thú nhận sự thật.

Thì ra từ lúc chuyển đến công ty mới, lương của anh ấy được gần 20 triệu nhưng chỉ đưa cho vợ có 6 triệu để chi tiêu, số tiền còn lại chồng để mua vàng và đóng hội với đồng nghiệp trong công ty.

Anh bảo hội đó 50 người, tháng nào cũng có một đồng nghiệp rút hội. Số của chồng tôi là cuối cùng, sau khi rút hội anh ấy sẽ mua đất làm nhà.

Tôi bảo chồng đóng hội cũng tốt, khi đó gia đình sẽ có một số tiền lớn. Nhưng chồng để lại cho mẹ con tôi quá ít tiền chi tiêu. Số tiền đó chỉ đủ chi cho tiền ăn uống hằng ngày, thuê phòng và tiền học. Còn tiền sữa và tiêu vặt cho con hoàn toàn không có.

Các con còn nhỏ không được bồi bổ tốt, sau này sao mà cao lớn thông minh như bạn bè cùng trang lứa, như thế bọn trẻ sẽ rất thiệt thòi.

Thế nhưng chồng không nghe, vẫn giữ quan điểm tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt, còn chuyện chi tiêu sinh hoạt gia đình phải sống ở mức tối thiểu. Tôi thật không biết nói sao cho chồng hiểu nữa!

Theo phunuvietnam.vn