1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rafael Nadal: "Tôi là tay vợt sống chung với chấn thương"

Kim Anh

(Dân trí) - Sau khi bị thua Shapovalov ở vòng 3 Rome Masters 2022, tay vợt Rafael Nadal thừa nhận anh đang gặp quá nhiều khó khăn vì chấn thương.

Ở vòng 3 Rome Masters 2022, Rafael Nadal đã thất bại trước Denis Shapovalov với tỷ số 1-6, 7-5, 6-2 và trở thành cựu vô địch giải đấu. Tay vợt người Tây Ban Nha đã lỡ cơ hội tạo nên trận đấu trong mơ với Novak Djokovic ở bán kết.

Chia sẻ sau trận đấu, Nadal tỏ vẻ buồn bã: "Tôi đã bị đau chân một lần nữa. Tôi là một tay vợt sống chung với chấn thương, điều đó không có gì mới. Các chấn thương luôn ở đó.

Rafael Nadal: Tôi là tay vợt sống chung với chấn thương - 1

Nadal thất bại trước Denis Shapovalov ở vòng 3 Rome Masters 2022 (Ảnh: AP).

Thật không may, mỗi ngày của tôi đều khó khăn. Thành thật mà nói, đôi khi tôi khó chấp nhận hoàn cảnh. Hôm nay ở giữa set hai, chấn thương bắt đầu xuất hiện và sau đó tôi không thể thi đấu tốt được. Tôi không muốn lấy đi bất cứ thứ gì trong chiến thắng của Shapovalov. Hôm nay là ngày của anh ấy, Shapovalov đã chơi rất tốt".

Sau khi đạt thành tích không ưng ý ở Madrid Open và Rome Masters, Rafael Nadal sẽ bước vào Roland Garros (khởi tranh ngày 30/5, vòng loại ngày 22/5) với mục tiêu vô địch.

Nadal đánh giá cao tài năng của đàn em Carlos Alcaraz trước thềm Roland Garros: "Điều duy nhất chúng tôi hướng tới trong quần vợt chính là tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời cùng môn thể thao này giống như cách Carlos Alcaraz đang làm.

Sẽ là tốt hơn nếu bạn dừng so sánh cậu ấy với tôi dù nó khá là thú vị. Nếu Alcaraz có thể giành được 25 danh hiệu Grand Slam, đó sẽ là điều tuyệt vời cho cậu ấy và cho đất nước của chúng tôi. Tôi sẽ rất vui và tự hào về cậu ấy".