DMagazine

Nhật Bản: Đội bóng truyện tranh và đêm cổ tích ở xứ Nghìn lẻ một đêm

(Dân trí) - Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên xứ sở của câu chuyện Nghìn lẻ một đêm đang chứng kiến những câu chuyện cổ tích được viết nên bởi đội bóng bước ra từ truyện tranh. Đó là Nhật Bản!

Nhật Bản: Đội bóng bước ra từ truyện tranh và đêm cổ tích trên xứ Nghìn lẻ một đêm

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên xứ sở của câu chuyện "Nghìn lẻ một đêm" đang chứng kiến những câu chuyện cổ tích được viết nên bởi đội bóng bước ra từ truyện tranh. Đó là Nhật Bản!

Đêm cổ tích ở xứ Nghìn lẻ một đêm

Đội tuyển Nhật Bản bước vào lượt trận cuối bảng E với áp lực buộc phải thắng để giành quyền tự quyết. Đối thủ của Samurai Xanh là đội tuyển Tây Ban Nha đã "hủy diệt" Costa Rica 7 bàn không gỡ và hòa trên thế thắng trước tuyển Đức. Những màn trình diễn đưa tiki-taka tái sinh rực rỡ đặt thầy trò Luis Enrique vào vị thế không chỉ mạnh nhất bảng đấu mà còn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Nhật Bản: Đội bóng truyện tranh và đêm cổ tích ở xứ Nghìn lẻ một đêm - 1

Nhật Bản gây tiếng vang lớn với chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Tây Ban Nha (Ảnh: AP).

Về phía Nhật Bản, HLV Hajime Moriyasu tuyên bố thất bại trước Costa Rica chỉ là tai nạn, song hẳn nhiên đa số đánh giá chiến thắng của Samurai Xanh trước Xe tăng Đức mới là biến cố bất ngờ. Cho đến hết 45 phút đầu trận đấu với Tây Ban Nha, nhận định thứ hai vẫn thắng thế. Các học trò của ông Moriyasu chưa thể hiện được nhiều trước sự vượt trội của đối phương. La Roja nhẹ nhàng vượt lên dẫn trước do công của Morata và kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 83%.

Tuy nhiên, cũng giống như trận gặp Đức, Nhật Bản chỉ ra đòn ở nửa sau trận. Ngay những phút đầu hiệp 2, Samurai Xanh bất ngờ tăng tốc. Ritsu Doan quân bình tỷ số bằng cú sút xa đẹp mắt ở phút 48. 3 phút sau, Nhật Bản có bàn thắng thứ hai do công của Ao Tanaka, sau nỗ lực vớt bóng từ đường biên ngang của Kaoru Mitoma.

Điểm chung của cả hai bàn thắng là thầy trò Moriyasu đều có những pha gây áp lực (pressing) tầm cao đạt tiêu chuẩn vàng về cường độ, tốc độ và sự đồng bộ. Ngoài ra, một lần nữa HLV đội tuyển Nhật Bản đã có những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật xuất sắc, cho thấy khả năng đọc trận đấu và ứng biến tuyệt hay.

Sau hai pha ra đòn chớp nhoáng, Nhật Bản vẫn còn phải đối mặt hơn nửa giờ đồng hồ chống chọi với Tây Ban Nha để bảo toàn tỷ lệ. Sự lăn xả, kết cấu hệ thống phòng ngự chắc chắn và cả những pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Shuichi Gonda khiến cho những ngôi sao bên phía La Roja hoàn toàn bất lực. Chung cuộc, Samurai Xanh giành chiến thắng 2-1 và lần thứ hai liên tiếp vượt qua vòng bảng World Cup.

Nhật Bản: Đội bóng truyện tranh và đêm cổ tích ở xứ Nghìn lẻ một đêm - 2

HLV Moriyasu đã làm nên lịch sử khi thắng cả Đức và Tây Ban Nha (Ảnh: AP).

So với 4 năm trước, chiến tích của thầy trò Moriyasu tại Qatar ấn tượng hơn gấp bội phần khi đứng đầu bảng đấu tử thần, với sự hiện diện của Đức và Tây Ban Nha, thậm chí còn quật ngã cả hai gã khổng lồ này. Trên xứ sở Ả-rập của những câu chuyện Nghìn lẻ một đêm đầy kỳ diệu và nhiệm màu, có thể nói những chiến binh Samurai Xanh đã dệt nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại bằng những đường bóng đẹp lạ lùng bằng sự quả cảm, ý chí mãnh liệt lẫn sự vươn lên mạnh mẽ của một nền bóng đá.

Đôi giày nhỏ vĩ đại và ước vọng thành hiện thực từ truyện tranh

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên xứ sở của câu chuyện Nghìn lẻ một đêm đang chứng kiến những câu chuyện cổ tích được viết nên bởi đội bóng bước ra từ truyện tranh. "Ngôi sao" bóng đá mang tầm quốc tế đầu tiên của xứ Phù Tang lại là nhân vật tưởng tượng có tên Tsubasa Oozora, nhân vật chính trong bộ truyện tranh Captain Tsubasa của tác giả Yoichi Takahashi.

Thả trí tưởng tượng vào những nét vẽ, Takahashi đã đưa Tsubasa đầu quân cho Barcelona, sát cánh với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Rivaldo, Luis Figo và lập hattrick vào lưới Real Madrid trong trận cầu El Clasico. Chưa dừng lại, Tsubasa còn đưa đội tuyển Nhật Bản vô địch World Cup cùng những người bạn Kojiro, Genzo, Misaki, Misugi... Những giấc mơ của Takahashi tuy chưa thành hiện thực nhưng không còn viển vông hoang đường.

Nhật Bản: Đội bóng truyện tranh và đêm cổ tích ở xứ Nghìn lẻ một đêm - 3

Người Nhật đã chơi tưng bừng và chọn thời điểm để kết liễu Tây Ban Nha (Ảnh: AP).

Nhật Bản dự World Cup 2022 với đội hình quá nửa (19 tuyển thủ) đang chơi bóng tại châu Âu. Có những ngôi sao đã khẳng định được tài năng tại đấu trường đỉnh cao cấp CLB, từ Nakata, Nakamura, Honda, Kagawa cho đến Tomiyasu hay Minamino hiện nay. "Ở thế hệ chúng tôi, một cầu thủ ra nước ngoài và chơi cho một câu lạc bộ hàng đầu thế giới chỉ có thể thấy trong truyện tranh", Makoto Hasebe, cựu thủ quân đội tuyển Nhật từng nói về việc Kagawa khoác áo Man Utd. "Shinji đã cho những đứa trẻ thấy giấc mơ hoàn toàn có thể thành sự thực. Cậu ấy đã làm được một việc vô cùng lớn".

Và khi đội tuyển Nhật Bản 2 lần liên tiếp vượt qua vòng bảng World Cup, lần lượt đánh bại hai gã khổng lồ Đức và Tây Ban Nha theo cùng một kịch bản, thì không thể gọi Samurai Xanh là hiện tượng được nữa. Đó là bảo chứng cho sự vươn mình kỳ diệu của nền bóng đá từng bị xem là nhược tiểu. Đối với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, câu chuyện "đôi giày nhỏ" đội tuyển Nhật tặng cho những danh thủ Việt cách đây hơn 60 năm đã đi vào giai thoại.

Ngoài sự khiêm nhường và cầu thị, Nhật Bản từng là nền bóng đá "nhỏ". Cho đến thập niên 1950, chiều cao trung bình của người Nhật chỉ có 1m50. Cho đến thập niên 70 hay 80, bóng đá vẫn là môn thể thao xếp hàng thứ yếu trong danh sách yêu thích của người dân xứ sở mặt trời mọc, xếp sau bóng chày hay các môn võ thuật truyền thống. Tình yêu bóng đá chỉ được khơi dậy ở Nhật từ bộ truyện tranh về Tsubasa. Vì vậy có thể ví đội tuyển Nhật Bản là đội bóng bước ra từ truyện tranh.

Nhật Bản: Đội bóng truyện tranh và đêm cổ tích ở xứ Nghìn lẻ một đêm - 4

Nhật Bản đã sẵn sàng cho câu chuyện cổ tích tiếp theo ở World Cup 2022 (Ảnh: AP).

Suốt hơn nửa thế kỷ qua, bóng đá Nhật Bản đã tiến bước tiến rất xa. Từ những con người thấp bé nhẹ cân, ngày nay xứ sở mặt trời mọc đã cho ra lò những cầu thủ đẳng cấp châu Âu. Và với những chiến công hiển hách trên xứ sở Nghìn lẻ một đêm, "đôi giày nhỏ" thuở nào đã trở nên vĩ đại lắm rồi!

Khải Hưng