Lượt cuối bảng H (22h00 ngày 2/12): Hàn Quốc gây sốc trước Bồ Đào Nha?

Kim Anh

(Dân trí) - Sau khi Bồ Đào Nha đã giành vé đi tiếp thì cuộc đua cho suất còn lại vào vòng 16 đội ở bảng H World Cup 2022 vẫn đầy căng thẳng, khi cơ hội chia đều cho cả Uruguay, Hàn Quốc và Ghana.

Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng H với 6 điểm/2 trận, nhưng họ chưa cầm chắc ngôi đầu bảng để tránh Brazil ở vòng 1/8. Ghana (3 điểm) và Uruguay, Hàn Quốc (cùng 1 điểm) sẽ có cơ hội nếu chiến thắng ở ngày cuối cùng. Do vậy, hai cuộc so tài Hàn Quốc - Bồ Đào Nha và Ghana - Uruguay hứa hẹn vô cùng khốc liệt.

Hàn Quốc - Bồ Đào Nha: Son Heung Min đọ tài với Cristiano Ronaldo trên sân Education City

Bóng đá châu Á đã gây được khá nhiều tiếng vang lớn, đặc biệt khi Nhật Bản thắng Tây Ban Nha và giành ngôi đầu bảng E cùng tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. Nhưng Hàn Quốc vẫn chưa thể có được thắng lợi nào sau hai trận gặp Uruguay, Ghana và với chỉ một điểm, nguy cơ bị loại đang hiển hiện trước mắt.

Điều thiếu may mắn với Hàn Quốc là ngôi sao số một Son Heung Min bước vào giải không có được phong độ cao nhất do chấn thương. Khi tiền vệ Tottenham bị phong tỏa, Hàn Quốc dễ dàng bị đối thủ bắt bài và dù có những thời điểm bùng nổ, họ vẫn để lộ quá nhiều điểm yếu để đối phương khai thác.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha càng chơi càng hay và tấm vé đi tiếp của họ hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ Cristiano Ronaldo sẵn sàng bùng nổ ở thời điểm quan trọng, các ngôi sao như Bruno Fernandes, Leao, Ruben Dias, Joao Felix cũng đang đạt ở độ chín trong sự nghiệp.

Dù đã giành vé đi tiếp nhưng Bồ Đào Nha sẽ không đấu Hàn Quốc với tư tưởng chủ quan. Họ vẫn cần ít nhất một điểm trước Hàn Quốc để cầm chắc ngôi đầu bảng và tránh gặp đối thủ mạnh Brazil ở vòng 1/8.

Kể cả khi đoàn quân HLV Fernando Santos không tung ra sân đội hình mạnh nhất, họ vẫn ở trên tầm Hàn Quốc. Bên cạnh đó, đại diện Nam Âu có được tâm lý thoải mái khi đã hoàn thành mục tiêu và họ dễ tính toán thế trận trong bối cảnh Hàn Quốc đẩy cao đội hình.

Trong thế không còn gì để mất, Hàn Quốc sẽ dồn lên tấn công và mọi kỳ vọng sẽ dồn lên vai Son Heung Min, trong màn đọ tài với Cristiano Ronaldo. Cú hích từ thành công của Australia và Nhật Bản liệu có thể mang hiệu ứng bóng đá châu Á đến Hàn Quốc hay không, vẫn còn là dấu hỏi.

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha: Diogo Costa: Mendes, Dias, Danilo Pereira, Cancelo; Carvalho, Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Ronaldo.

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Kim Tae-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su; Jung Woo-young, Hwang In-beom; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Hwang Ui-jo.

Ghana - Uruguay: Cuộc chiến sinh tử ở Al Janoub

Trận thua Bồ Đào Nha đẩy Uruguay vào thế khó khăn trước cuộc đấu với Ghana trên sân Al Janoub. Với việc chỉ có một điểm sau 2 trận, đoàn quân HLV Diego Alonso chỉ còn con đường duy nhất là phải đánh bại Ghana để góp mặt tại vòng 1/8.

Ghana đang có được sự hưng phấn sau chiến thắng 3-2 trước Hàn Quốc. "Những ngôi sao đen" có được lợi thế tâm lý cực lớn bởi một kết quả hòa đủ giúp họ đi tiếp và Uruguay mới là đội chịu nhiều áp lực.

Sở trường của Uruguay không phải là chơi tấn công và khi phải dồn đội hình lên, họ không thể hiện được hết sức mạnh. Điều đó đã được thể hiện ở hai trận gặp Hàn Quốc và Bồ Đào Nha khi một mình Nunez không thể tạo ra được sự khác biệt còn Luis Suarez, Cavani đã qua thời đỉnh cao.

Tiền vệ được kỳ vọng Valverde chơi có phần dưới sức ở World Cup 2022, khi trách nhiệm quá nặng nề được đặt lên vai. Những pha đột phá của Bentancur hay Vecino cũng chưa mang lại hiệu quả cao bởi Uruguay không có đầy đủ quân số để phối hợp trong các đường lên bóng.

Ghana đang ngày càng hoàn thiện lối chơi và họ càng lợi hại hơn khi được đá phản công. Tốc độ của Ayew, Williams là mối đe dọa lớn với hàng thủ có phần chậm chạp của Uruguay khi cả Godin lẫn Gimenez đã luống tuổi.

Áp lực dành cho Uruguay là quá lớn khi thắng Ghana thời điểm này là điều không hề dễ dàng. Lịch sử ủng hộ đại diện Nam Mỹ khi họ chưa từng bị loại ở vòng bảng từ năm 2010 đến nay nhưng rõ ràng, đây là kỳ World Cup mà Uruguay bị đánh giá thấp về chất lượng đội hình và chơi thứ bóng đá nghèo nàn nhất lịch sử.

Đội hình dự kiến

Uruguay: Rochet; Suarez, Araujo, Gimenez, Olivera; Vecino, Bentancur, Valverde; Pellistri, Suarez, Darwin Nunez

Ghana: Wollacott; Baba, Djiku, Amartey, Odoi; Iddrisu, Partey; A Ayew, Kudus, J Ayew; Williams