PhotoStory

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games

Thực hiện: Tố Linh

(Dân trí) - Trưởng đoàn người Thái Lan đã bật khóc khi đội bóng "Xứ chùa Vàng" đã để thua U23 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng môn bóng đá nam SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình.

Trận đấu tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và Thái Lan đã diễn ra với thời tiết khá mát mẻ, trước đó cơn mưa lớn đã đổ xuống sân Mỹ Đình nên hứa hẹn đây sẽ một trận đấu khó khăn cho cả hai đội.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 1

Cơn mưa lớn trước đó không làm giảm đi sự cuồng nhiệt của các CĐV, hàng chục nghìn người hâm mộ đã có mặt trên sân Mỹ Đình để cổ vũ cho U23 Việt Nam bảo vệ tấm HCV SEA Games lần này.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 2

Madame Pang, vị trưởng đoàn của bóng đá Thái Lan đã ghi lại những hình ảnh chật kín khán giả đội mưa tới cổ vũ trên sân Mỹ Đình, một hình ảnh mà nữ tỉ phú thường thấy ở những trận đấu gần đây tại SEA Games 31.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 3

Bước vào trận đấu tranh HCV, Thái Lan đang sở hữu một hàng công có hiệu suất ghi bàn tốt nhất giải với 13 bàn thắng có được, trong khi đó hàng thủ U23 Việt Nam lại đang đạt thành tích chưa để thủng lưới bàn nào, vì vậy đây thực sự là cuộc tranh tài đáng mong đợi nhất ở môn bóng đá nam SEA Games lần này.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 4
Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 5

Trong suốt phần lớn thời gian của hiệp 1, U23 Thái Lan mới là đội kiểm soát bóng tốt và tạo ra được sức ép trước khung thành của thủ môn Văn Toản, tuy nhiên hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn tỏ ra kiên cường, phía bên trên vẫn tích cực tìm những cơ hội từ hai cánh tìm đường vào lưới thủ môn đội khách.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 6

Hàng phòng ngự của Thái Lan cũng cho thấy sự tập trung sau các tình huống mà U23 Việt Nam tạo ra sự đột biến.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 7

Các tiền vệ Thái Lan liên tục áp sát, đánh chặn các đợt tấn công từ sân nhà đội U23 Việt Nam. Một số thời điểm, các tiền đạo áo đỏ phải lùi về quá giữa sân để đón bóng.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 8
Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 9

Sang tới hiệp thi đấu thứ 2, chính sự chặt chẽ tới từ 2 đội đã khiến trận đấu không có nhiều thay đổi so với hiệp 1.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 10

Tiến Linh có pha tung người móc bóng nhưng lại chưa tìm tới bên trong khung thành của thủ môn Thái Lan.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 11

Tưởng chừng trận đấu sẽ đi tới kết quả hòa sau 90 phút, bất ngờ trong tình huống bật cao đánh đầu ở phút 83, Nhâm Mạnh Dũng đưa bóng vào góc cao hạ gục thủ thành Kawin mở tỉ số cho U23 Việt Nam.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 12
Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 13

Cả Mỹ Đình bùng nổ với bàn thắng quý như vàng mà Mạnh Dũng tạo ra trước một thế trận vô cùng căng thẳng trên sân. Đây cũng là kết quả cuối cùng sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, U23 Việt Nam là đội có được tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 14

Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam đánh bại được Thái Lan sau 5 lần hai đội gặp nhau ở chung kết SEA Games và cũng là đội tạo ra kỷ lục giữ sạch lưới tại một kỳ SEA Games, sau khi môn bóng đá nam giới hạn độ tuổi U23 từ năm 2001.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 15

U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games sau trận đấu rất nghẹt thở trên sân Mỹ Đình. 

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 16

Các cầu thủ Thái Lan buồn bã rời sân Mỹ Đình, họ đã có một trận đấu tốt, kiểm soát bóng hơn 60% so với đội chủ nhà nhưng lại chưa thể có được bàn thắng vào lưới của Văn Toản.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 17

Như thường lệ, Madame Pang cùng các cầu thủ sẽ đi về phía CĐV Thái Lan để tri ân những người hâm mộ nhiệt thành đã cổ vũ trong suốt thời gian các cầu thủ thi đấu dưới sân.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 18

Nhưng hôm nay là một trận đấu với tính chất đặc biệt, cơ hội để đòi lại tấm HCV mà Thái Lan bỏ lỡ ở kỳ SEA Games trước từ tay Việt Nam, nhưng rất tiếc, điều đó lại chưa thể xảy ra ở kỳ SEA Games 31. Vị tỉ phú người Thái tỏ ra buồn bã và đã không kìm được những giọt nước mắt, bà cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau kết quả không mong muốn vừa rồi.

Giọt nước mắt của Madame Pang và lời xin lỗi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games - 19

"Đây là trận đấu mà chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt nhưng đã để thua từ một tình huống đánh đầu. Tôi tin rằng của HLV Mano Polking và các cầu thủ đều rất buồn, họ có sự chuẩn bị tốt và có đủ sự tự tin để tìm tới chiến thắng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Với tư cách là trưởng đoàn, tôi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì không thể hoàn thành mục tiêu, sẽ không có sự bào chữa nào, thất bại là thất bại", Madam Pang chia sẻ.