1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chung kết Europa League: Cơn khát kéo dài hàng thập kỷ

H. Long

(Dân trí) - Cả Rangers và Frankfurt đều đang đứng trước cơ hội vàng để giành chức vô địch Europa League, chấm dứt cơn khát danh hiệu châu Âu kéo dài hàng thập kỷ.

* Trận chung kết Europa League giữa Rangers và Frankfurt diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/5 ở sân Ramón Sánchez Pizjúan (Tây Ban Nha).

Sau trận thắng trước West Ham, những người hâm mộ Frankfurt đã đổ xuống sân ăn mừng chiến thắng. Đó là lần đầu tiên CLB có mặt ở trận chung kết cúp châu Âu sau 42 năm. Ở mùa giải 1979/80, Frankfurt đã giành chức vô địch C3 châu Âu (nay là Europa League) sau khi hạ gục Gladbach trong trận chung kết.

Chung kết Europa League: Cơn khát kéo dài hàng thập kỷ - 1

Trận chung kết Europa League giữa Rangers và Frankfurt hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Chẳng có gì ngăn nổi sự cuồng nhiệt của những CĐV Frankfurt. Trước thềm trận đấu này, những CĐV đội bóng đã lên kế hoạch thâu tóm phần lớn số vé trong 42000 chỗ ngồi ở sân Ramón Sánchez Pizjúan. Mặc dù UEFA đang tìm cách ngăn điều đó nhưng nó không thể ngăn nổi cơn khát từ những CĐV Frankfurt. Họ đang nhờ những người mang quốc tịch Tây Ban Nha mua vé.

Hành trình đã qua của Frankfurt ở Europa League vô cùng ấn tượng. Họ lần lượt đánh bại hai đại diện của Tây Ban Nha là Real Betis và Barcelona. Sau đó, họ cũng hạ gục "hiện tượng" West Ham.

Trong khi đó, cơn khát của Rangers cũng không kém gì so với Frankfurt. Trước thềm trận đấu, trang chủ của UEFA đã nhắc về chức vô địch cúp C2 của CLB Scotland năm 1972. Đó cũng là lần duy nhất họ lên ngôi ở cúp châu Âu.

Có điều trùng hợp, mùa giải này kỷ niệm đúng 50 năm ngày Rangers lên ngôi. Trong khi đó, lần gần nhất CLB Scotland lọt vào chung kết cúp châu Âu là mùa giải 2007/08 nhưng họ đã thua Zenit.

Ở mùa giải này, tưởng chừng như Rangers đã xuống dốc khi HLV Gerrard đột ngột chia tay CLB để sang dẫn dắt Aston Villa. Thế nhưng, CLB đã vươn lên nhờ bàn tay ma thuật của "gã thất nghiệp" Giovanni van Bronckhorst, người từng có thời gian làm HLV ở giải VĐQG Trung Quốc.

Chung kết Europa League: Cơn khát kéo dài hàng thập kỷ - 2

Cả hai đội đã chờ đợi chức vô địch cúp châu Âu trong hàng thập kỷ.

Giovanni van Bronckhorst mang tới chất Hà Lan tới Rangers với lối chơi tổng lực hấp dẫn. Ở mùa giải này, Rangers có duyên khi loại hai đội bóng Đức là Dortmund và Leipzig trên hành trình lọt vào chung kết Europa League.

Trước trận đấu này, Frankfurt được đánh giá nhỉnh hơn một chút nhờ sở hữu những nhân tố tiềm năng ở cả ba tuyến như Kevin Trapp, Filip Kostic, Daichi Kamada, Ansgar Knauff hay Rafael Santos Borre. Tuy nhiên, Rangers lại được đánh giá cao nhờ lối chơi tập thể.

Hai đội chỉ gặp nhau đúng hai trận trong quá khứ, ở bán kết cúp C1 mùa giải 1959/60. Khi ấy, Frankfurt đã thắng tới 12-4. Dù vậy, kết quả này chỉ có ý nghĩa tham khảo bởi nó đã cách đây nửa thập kỷ.

Như HLV Giovanni van Bronckhorst khẳng định: "Trận chung kết Europa League hứa hẹn sẽ rất thú vị". Dù không phải những CLB mạnh ở châu Âu nhưng với sự khao khát cháy bỏng sau hàng thập kỷ chờ đợi, cả Rangers và Frankfurt đều không muốn là kẻ thất bại.

Thông tin lực lượng Frankfurt vs Rangers

Frankfurt: Lindstrom, Da Costa (khả năng ra sân 50/50); Ramaj, Hinteregger (chấn thương)

Rangers: Roofe (khả năng ra sân 50/50); Hagi, Helander, Morelos, Ofoborh (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Chung kết Europa League: Cơn khát kéo dài hàng thập kỷ - 3