1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona liên tục "để vàng rơi": Thôi đừng mộng mơ!

H.Long

(Dân trí) - Nếu không vô địch La Liga mùa này, Barcelona chỉ có thể tự trách mình. Họ đã có không dưới một cơ hội để giành quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, thay vì trao vận mệnh của mình vào tay kẻ khác.

Messi đã ôm mặt tiếc nuối. Nếu như cú solo vượt qua 6 cầu thủ Atletico Madrid được kết thúc trọn vẹn hơn thì số phận của Barcelona đã khác. Những đầu ngón tay của Jan Oblak đã từ chối siêu phẩm của Messi và vô hình chung, nó cũng đẩy Barcelona vào tình cảnh ngặt nghèo.

Barcelona liên tục để vàng rơi: Thôi đừng mộng mơ! - 1

Nỗi thất vọng của Messi khi Barcelona không thể có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch La Liga.

Có quá nhiều điều "giá như" giống như vậy trong cuộc sống. Đương nhiên, nếu như tất cả đều có thể lùi lại thời gian thì không ai phải chịu đau khổ. Messi đã nỗ lực hết mình. Tờ ESPN đã chấm siêu sao người Argentina nhận được cao nhất bên phía Barcelona (7 điểm). Thế nhưng, những nỗ lực của riêng El Pulga là vô nghĩa.

Công bằng mà nói, Barcelona không đủ thanh thoát để xứng đáng giành chiến thắng trước Atletico Madrid trong cuộc chiến sinh tử. Những cơ hội mà họ tạo ra có chăng chỉ tới từ sự nỗ lực cá nhân. Messi vẫn giống như "ngôi sao cô đơn", không nhận được sự trợ giúp cần thiết.

Trận hòa thất vọng trước Atletico Madrid chỉ là tấm gương phản chiếu lại bộ mặt của Barcelona ở thời điểm này. Từng có giai đoạn, Los Blaugrana thẳng tiến mạnh mẽ và ở rất gần ngôi đầu bảng. Thế nhưng, mấu chốt của vấn đề vẫn nằm ở việc họ quá yếu kém trong các cuộc đối đầu quyết định.

Thống kê chỉ ra rằng, trong 4 trận đấu gặp những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Atletico Madrid, Real Madrid mùa này, họ chỉ kiếm được 1 điểm. Lần đầu tiên sau 70 năm, Barcelona mới đối đầu kém như vậy trước những đội bóng thành Madrid.

Barcelona liên tục để vàng rơi: Thôi đừng mộng mơ! - 2

Barcelona liên tục đánh rơi cơ hội giành quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch La Liga.

Điều này đã đẩy Barcelona vào tình cảnh bất lợi bởi ở La Liga, hiệu số đối đầu là tiêu chí đầu tiên xét tới khi hai đội bằng điểm. Coi như lúc này, Barcelona đã "chấp" Atletico Madrid và Real Madrid nửa điểm.

Sau trận hòa tại Nou Camp, Barcelona coi như đã vứt đi mùa giải. Khi chặng đường phía trước chỉ còn 3 vòng đấu, có quá ít hy vọng để thầy trò HLV Ronald Koeman tạo nên điều thần kỳ.

Barcelona giống như vứt đi cơ hội trời cho. Bởi lẽ, nếu giành chiến thắng trước Atletico Madrid, chính họ mới là đội nằm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch La Liga.

Cần phải nhấn mạnh rằng, đây không phải là lần đầu tiên Barcelona đánh rơi vàng theo cách như vậy. Cách đây vài tuần, cũng tại Nou Camp, họ chỉ cần chiến thắng trong trận đá bù với Granada là sẽ vươn lên dẫn đầu. Nhưng kết quả, CLB lại hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 một cách khó tin.

Ngược dòng thời gian, trở về mùa giải trước, đội bóng xứ Catalan cũng đánh rơi điểm số hết sức vô duyên kể từ sau khi giải đấu trở lại sau khi phải nghỉ dài vì Covid-19. Chính quãng thời gian bệ rạc ấy, khiến cho Barcelona mất ngôi đầu và sau đó mất chức vô địch vào tay của Real Madrid.

Barcelona liên tục để vàng rơi: Thôi đừng mộng mơ! - 3

Barcelona không xứng đáng vô địch mùa giải này.

Rõ ràng, đó là những hình ảnh rất khác so với Barcelona trước đây. Họ đang đánh mất dần sự sắc sảo trong thời điểm quyết định. Hay nói cách khác, Barcelona chỉ còn mang hình hài của "Chúa sơn lâm" nhưng trong nội tại họ không còn được như vậy.

Ở thời điểm này, Messi vẫn lưỡng lự chưa quyết định tương lai cùng Barcelona. Có lẽ, một phần cũng bởi sự nghi ngờ về khả năng thành công của CLB.

Và dù Pique có nói cả trăm lần rằng Barcelona vẫn còn cơ hội vô địch La Liga nếu như thắng 3 trận còn lại thì điều đó không thay đổi được điểm yếu của Barcelona. Họ đã đánh rơi vàng và gần như không thể lấy lại.