Báo chí thế giới choáng váng với chiến thắng của Nhật Bản trước tuyển Đức

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tiếp sau trận thắng Saudi Arabia trước Argentina hôm qua, Nhật Bản làm được điều tương tự khi thắng Đức cũng với tỷ số 2-1, tạo nên cú sốc nữa cho bóng đá thế giới.

Nhật Bản tạo cú sốc lớn khi ngược dòng đánh bại đội tuyển Đức

Tờ Daily Mail của Anh thốt lên sau trận đấu: "Đội bóng yếu Nhật Bản tạo ra đòn sửng sốt thứ hai tại World Cup 2022, chỉ trong vòng có 24 tiếng đồng hồ".

"Nhật Bản ghi 2 bàn thắng muộn làm choáng váng đội Đức. Cả hai người ghi bàn cho Nhật Bản đều đang chơi bóng cho các CLB của Đức" - tờ báo của nước Anh nói thêm.

Báo chí thế giới choáng váng với chiến thắng của Nhật Bản trước tuyển Đức - 1

Nhật Bản khiến cả thế giới choáng váng sau khi đánh bại Đức (Ảnh: Getty).

Y hệt như trận đấu giữa Saudi Arabia và Argentina trước đó một ngày, Nhật Bản vẫn bị Đức dẫn trước trong hiệp một, từ tình huống đá phạt đền thành bàn. Nhưng sang hiệp hai, thế trận đổi chiều, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc ghi 2 bàn để thắng ngược 2-1.

Chỉ khác ở điểm các bàn thắng của Nhật Bản được ghi ở cuối hiệp 2, thay vì đầu hiệp 2 như cách Saudi Arabia hạ gục Argentina chiều qua (23/11).

Tờ Daily Mail chia sẻ: "Đây lại là một buổi tối đáng nhớ nữa ở Doha (Qatar), Đức kiểm soát thế trận lúc đầu nhưng bị Nhật lật ngược thế cờ. Nhật Bản chơi với tinh thần của những người không chịu bị khuất phục".

"Đức ghi bàn trước khi hiệp một chỉ còn 15 phút, nhờ quả đá phạt đền của Ilkay Gundogan. Nếu Đức chính xác hơn trong các tình huống dứt điểm tiếp theo, họ có thể dẫn bàn sâu hơn. Nhưng đội bóng đến từ vùng Viễn Đông cứ thế tiến lên.

Các bàn thắng của Ritsu Doan và Takuma Asano ở các phút 75 và 83 đã ghi tên Nhật Bản trong cuốn tiểu thuyết vẫn đang tiếp tục phát triển mạch ly kỳ tại Qatar năm 2022" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Daily Mail.

Báo chí thế giới choáng váng với chiến thắng của Nhật Bản trước tuyển Đức - 2

Tình huống Asano ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Nhật Bản ở phút 83 (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, từ đất nước Nhật Bản, truyền thông xứ sở mặt trời mọc sửng sốt đến mức chính họ còn không tin rằng đội tuyển của họ vừa thắng đội Đức oai hùng.

Trang Yomiuri của Nhật Bản lên tiếng: "Nhật Bản vừa ngược dòng thắng tuyển Đức, bằng các bàn thắng ghi liên tiếp trong hiệp hai của Ritsu Doan và Asano".

"Trận đấu ra quân thuộc vòng bảng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Nhật Bản, chúng ta đang muốn vượt qua vòng đấu đầu tiên, trước khi hướng đến mục tiêu lọt vào top 8" - trang Yomiuri bình luận tiếp.

Thời điểm Nhật Bản chính thức đánh bại tuyển Đức, là thời điểm nửa đêm (khoảng 00h00 ngày 24/11) theo giờ Nhật Bản. Nhiều người hâm mộ bóng đá thuộc xứ sở mặt trời mọc có lẽ còn ngỡ rằng họ đang mơ, vì đánh bại đội Đức tại các kỳ World Cup chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ đối thủ nào.

Quay ngược lại châu Âu, tờ Marca của Tây Ban chạy dòng tít đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: "Nhật Bản tạo nên cú sốc đáng kể thứ hai tại World Cup".

Chuyển sang "tân thế giới", tại nước Mỹ, tờ New York Times danh tiếng cũng giật tít rất kêu: "Trong một ngày khác, xảy ra một thất bại nặng nề khác: Lần này Nhật Bản gây choáng váng cho Đức".

Còn trong phần nội dung của bài viết, New York Times phân tích: "Đức vừa thua trận mở màn World Cup trước Nhật Bản, tiếp bước Argentina nhận kết quả không mong muốn, tạo nên câu chuyện thời sự của giải đấu: Những đội bóng được yêu thích nhất có thể không tiến xa như họ từng nghĩ".

"Thất bại của Đức có thể khiến một số người rối trí, về đội hình xuất phát của đội tuyển Đức vốn bị phản đối trước đó" - vẫn là những dòng được viết trên tờ New York Times.