1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiến sự Gaza: Hơn 1.500 tên lửa cày nát khu vực, gần 70 người chết

Minh Phương

(Dân trí) - Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine chưa có dấu hiệu lắng xuống khi các bên tiếp tục đáp trả nhau bằng các vụ không kích và tấn công tên lửa.

Chiến sự Gaza: Hơn 1.500 tên lửa cày nát khu vực, gần 70 người chết - 1

Tòa nhà Al-Shorouk ở Gaza bị kéo sập trong vụ không kích của Israel ngày 12/5 (Ảnh: AFP).

Hãng tin Aljazeera dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, chiến sự giữa Israel và lực lượng dân quân Israel ở Dải Gaza tiếp tục căng thẳng ngày thứ 4 liên tiếp. Các cuộc giao tranh khiến ít nhất 67 người thiệt mạng trong đó có 7 người của Israel và gần 400 người bị thương. Israel cho biết, trong số những người thiệt mạng có ít nhất 15 người là chiến binh của lực lượng dân quân Hamas ở Palestine.

Quân đội Israel cho hay, khoảng 1.500 tên lửa đã phóng từ Gaza nhằm vào các mục tiêu khác nhau ở Israel, khiến ít nhất 200 dân thường của Israel bị thương và 7 người thiệt mạng gồm cả dân thường và binh sĩ. Một bé trai 6 tuổi ở Israel trở thành nạn nhân mới nhất thiệt mạng trong cuộc giao tranh khi một tên lửa từ Gaza đánh trúng một tòa chung cư ở Sderot của Israel. Chỉ riêng tối 12/5, khoảng 130 tên lửa từ Gaza đã nã vào các mục tiêu ở thủ đô Tel Aviv của Israel, buộc nước này phải đóng cửa sân bay quốc tế ở đây.

Mặc dù hệ thống phòng thủ của Israel đã đánh chặn được phần lớn tên lửa từ Gaza, nhưng một số tên lửa đã nhằm trúng một số vị trí ở Tel Aviv, khiến nhiều ô tô bốc cháy. Hàng nghìn người Israel phải qua đêm trong các hầm trú ẩn.

Những tiếng nổ lớn gầm rú suốt ngày đêm

Trong khi đó, các máy bay chiến đấu của Israel cũng không kích vào các vị trí của các nhóm vũ trang Palestine cũng như các tòa nhà của cảnh sát và các lực lượng an ninh khác. Phóng viên của Al Jazeera đưa tin từ Gaza hôm nay cho biết, những tiếng nổ lớn gầm rú suốt ngày đêm.

Ở Gaza không có nhiều hầm trú ẩn và cũng không có hệ thống phòng không, một số tòa nhà và nhiều nhà cửa ở đây đã bị hư hại hoặc bị san phẳng bởi các cuộc không kích từ Israel. Tối 12/5, tòa nhà 14 tầng Al-Shorouk ở Gaza bị đánh sập và trở thành tòa nhà cao tầng thứ 3 bị phá hủy ở đây bởi các cuộc không kích. Israel cho rằng, đây là cơ sở tình báo của Hamas.

Chiến sự Gaza: Hơn 1.500 tên lửa cày nát khu vực, gần 70 người chết - 2

Cảnh đổ nát khi tòa nhà Al-Shorouk ở Gaza bị phá hủy bởi tên lửa Israel (Ảnh: AFP).

Cơ quan bảo vệ trẻ em của Palestine cáo buộc Israel tấn công vào các khu vực đông dân cư ở Gaza. Ông Ayed Abu Eqtaish, người đứng đầu cơ quan này, cho biết người dân Palestine ở Gaza phải tìm kiếm các hầm trú ẩn trước các cuộc không kích. "Không còn nơi nào an toàn ở Dải Gaza", ông Eqtaish nói. Người phát ngôn Bộ Y tế Palestine ở Gaza cũng cho biết, người dân ở đây đang vô cùng hoảng loạn bởi các cuộc không kích của Israel.

Omar Shaban, nhà sáng lập và giám đốc của tổ chức nghiên cứu chiến lược PalThink, cho biết người Gaza cảm thấy bị mắc kẹt. "Tôi đang ở Gaza. Tôi phải ở trong nhà, không thể ra ngoài. Gaza quá nhỏ nhưng bạn không thể dễ dàng sơ tán từ nơi này đến nơi khác".

Israel: Hạn chế thiệt hại cho dân thường

Về phía Israel, quân đội nước này khẳng định đã làm mọi thứ để hạn chế thương vong, thiệt hại cho dân thường. Israel cho biết đã hạ sát một số thủ lĩnh của Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nói rằng, quân đội Israel đã tấn công vào các mục tiêu chỉ huy, các cơ sở hạ tầng của Hamas.

"Chúng tôi tấn công hàng trăm mục tiêu. Các tòa nhà bị phá hủy, nhà máy bị kéo sập, các đường hầm ẩn náu của khủng bố bị phá hủy, chỉ huy của các nhóm này cũng bị tiêu diệt. Chúng tôi để ngỏ mọi phương án", ông Benny Gantz nói. Quan chức này cho biết thêm, hiện quân đội Israel chưa có kế hoạch cho việc ngừng các hoạt động quân sự chống lại các cuộc tấn công từ Gaza.

Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng. Hiện có nhiều ý kiến trái chiều về các cuộc không kích của Israel nhằm vào Gaza, nhưng Mỹ cho rằng Israel có quyền tự vệ chính đáng, đồng thời kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình.