1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bà mẹ Việt tại Đức cùng con gái tự làm đồ trang trí Tết

Minh Phương

(Dân trí) - Dù bận rộn, nhưng chị Vy, một Việt kiều tại Đức, vẫn cố gắng để chuẩn bị cho gia đình một cái Tết đậm đà bản sắc truyền thống ở nơi xa xứ.

kieubao_NVCC.png

Mỗi dịp Tết về, hai mẹ con chị Vy lại cùng nhau đọc những câu chuyện tiếng Việt về Tết (Ảnh: NVCC).

Chị Vy Đỗ sang Đức sinh sống và làm việc từ năm 2013, do công việc kinh doanh bận rộn nên ít có dịp chị về Việt Nam vào đúng dịp Tết. Hai năm sau khi định cư tại Đức, chị Vy sinh bé Sophia, chị bắt đầu nghĩ đến việc dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị một cái Tết truyền thống nơi xứ người để cô con gái nhỏ hiểu được những nét đẹp văn hóa này.

Bà mẹ Việt tại Đức cùng con gái tự làm đồ trang trí Tết - 2

Chị Vy và con gái tự tay làm các đồ vật trang trí ngày Tết trong ngôi nhà của gia đình ở Đức (Ảnh: NVCC).

Bà mẹ Việt tại Đức cùng con gái tự làm đồ trang trí Tết - 3

(Ảnh: NVCC)

Bà mẹ Việt tại Đức cùng con gái tự làm đồ trang trí Tết - 4

Bé Sophia rất hào hứng khi cùng mẹ chuẩn bị cho ngày Tết truyền thống (Ảnh: NVCC).

Kể từ khi bé Sophia 3 tuổi, cứ mỗi dịp gần Tết âm lịch, chị Vy lại mày mò tỉ mẩn tự tay trang trí nhà cửa, gói bánh chưng và kể cho con gái nghe về ngày Tết. Những nguyên vật liệu chị dùng để làm ra những chiếc đòn gánh, những cành đào, hay câu đối, những phong bao lì xì đều là những nguyên liệu rẻ, dễ kiếm tại Đức.

Chị Vy kể, hai mẹ con đã vào rừng gần nhà nhặt những cành củi khô có hình dáng đẹp để mang về nhà làm cành đào. Ngoài những chiếc đèn lồng đỏ xinh xinh được làm từ giấy màu, chị Vy còn tìm mua những chiếc đĩa bằng mo cau được xuất sang Đức để làm thành những chiếc mẹt viết câu đối. Tất cả những món đồ này đều là sản phẩm của cả hai mẹ con vì chị Vy nghĩ rằng, khi con làm cùng mình, bé sẽ cảm thấy hào hứng hơn và sẽ cảm thấy yêu hơn ngày Tết quê hương. Vậy là trong tuần gần Tết, hàng ngày, sau khi đi học về, bé Sophia lại mong ngóng đến buổi tối được cùng mẹ ngồi chuẩn bị Tết.

Thành phố Walkraidburg nơi chị Vy sinh sống là một thành phố nhỏ gần Munich, cộng đồng người Việt khá ít, vì vậy mỗi dịp Tết, cũng chỉ có vài gia đình người Việt gặp gỡ và tổ chức cùng nhau. Hai năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19, việc tụ họp gói bánh chưng và chuẩn bị ngày Tết bị hạn chế nên chị Vy lại càng cố gắng dành nhiều thời gian chuẩn bị một cái Tết thật đủ đầy và rực rỡ cho bé Sophia.

Bà mẹ Việt tại Đức cùng con gái tự làm đồ trang trí Tết - 5

Bé Sophia diện áo dài, đọc sách viết về ngày Tết cổ truyền trong không gian trang trí 100% "handmade" của hai mẹ con (Ảnh: NVCC).

Bà mẹ Việt tại Đức cùng con gái tự làm đồ trang trí Tết - 6

Không gian Tết cổ truyền khiến ngôi nhà của chị Vy thêm phần ấm cúng (Ảnh: NVCC).

Mặc dù từ khi sinh ra, bé Sophia chưa được về Việt Nam vào dịp Tết, nhưng qua những lời kể của mẹ, những cuốn sách mẹ mua và đọc cho bé về ngày Tết, những chiếc bánh chưng, hàng câu đối đỏ, hay những cành đào, cành mai "handmade", bé Sophia đã cảm nhận được một Tết truyền thống thật đủ đầy. Chị Vy cũng mua rất nhiều sách và truyện tiếng Việt về ngày Tết quê hương cho con gái để bé thêm yêu tiếng Việt cũng như hiểu về những hoạt động năm mới tại quê nhà.

Từ Walkraidburg, Đức, chị Vy gửi lời chúc năm mới an yên, hạnh phúc tới tất cả các gia đình Việt trên thế giới. "Chúc cho tất cả các em bé Việt Nam, dù ở đâu, cũng sẽ luôn yêu ngày Tết quê hương", chị Vy nói.

Bà mẹ Việt tại Đức cùng con gái kỳ công làm đồ trang trí Tết

Bà mẹ Việt tại Đức cùng con gái tự làm đồ trang trí Tết - 7

Mâm cơm cúng mang đậm hương vị Việt của gia đình chị Vy (Ảnh: NVCC).

Bà mẹ Việt tại Đức cùng con gái tự làm đồ trang trí Tết - 8

Bánh chưng do mẹ con chị Vy tự gói (Ảnh: NVCC).

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều kiều bào, du học sinh Việt Nam trên khắp thế giới không thể về quê hương đón Tết Nhâm Dần. Kiều bào muốn chia sẻ thông tin, hình ảnh, video về hoạt động đón Tết khắp 5 châu, vui lòng gửi về báo Dân trí tại địa chỉ hòm thư: Thegioi@dantri.com.vn. Trân trọng cảm ơn!