1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4135:

Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng chị Thủy vẫn phải gắng gượng để chăm sóc chồng tàn tật và 2 con nhỏ, cả gia đình đang rơi vào sự cùng cực, chị nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Trong căn nhà cấp 4, chị Lê Thị Thủy (SN 1981, Tổ dân phố 2, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh), cố gượng từng hơi thở đứt quãng nhưng tay vẫn xoa bóp đầu, bón thuốc cho chồng.

Xong việc, chị chuẩn bị hành lý tiếp tục trở vào bệnh viện Trung ương Huế để điều trị căn bệnh ung thư vú. Nhìn thấy mẹ đi, đứa trẻ lại ôm chân khóc ngặt, không chịu buông. 

Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng - 1

Đứa con 3 tuổi thường xuyên gào khóc mỗi lần chị Thủy rời nhà đi viện để điều trị ung thư.

Năm 2002, chị Thủy kết hôn với anh Nguyễn Minh Trí (SN 1965). Phải đến hơn 10 năm, vợ chồng chị mới sinh được cháu đầu là Nguyễn Thiên Ân (SN 2013) và tiếp đó là cháu Nguyễn Hải Vương (SN 2018).

Để có điều kiện trang trải, hàng ngày chị Thủy và chồng đi làm phụ hồ. Tưởng rằng hạnh phúc muộn màng sẽ mỉm cười với đôi vợ chồng nghèo khổ, thế nhưng cách đây hơn 4 năm, trong lúc đi làm anh Trí không may ngã từ trên cao. Vụ tai nạn khiến anh bị chấn thương sọ não, ảnh hưởng thần kinh.

Mặc dù đưa chồng đi gõ cửa nhiều bệnh viện và đã qua khỏi cửa tử nhưng anh không còn khả năng lao động, thường xuyên mất trí nhớ. Mỗi lần mưa gió trở trời, vết thương cũ làm anh Trí đau đớn. Cũng từ đó, chị Thủy trở thành lao động chính cho 4 miệng ăn trong gia đình.

Nghĩ rằng ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả, chị Thủy gắng gượng gấp bội.  Vừa đi làm phụ hồ, chị Thủy vừa chăm chồng ốm đau, nuôi con ăn học.

Nhưng một lần nữa, sự nghiệt ngã của số phận dường như không muốn buông tha gia đình chị Thủy. Đầu năm 2021, sau nhiều lần gục ngã với từng cơn đau, chị đi khám và bác sỹ kết luận ung thư vú di căn.

Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng - 2

Sau vụ tai nạn ngã từ trên cao, anh Trí mất hoàn toàn sức lao động, trí nhớ lúc tỉnh lúc mê.

Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng - 3

Những sinh hoạt hàng ngày nhiều khi anh Trí phải nhờ đến sự hỗ trợ của người khác.

"Từ cuối năm 2020, tôi thấy người mệt mỏi, mất ngủ. Nghĩ chỉ là bệnh do lao động nhiều nên tôi không để ý vẫn tiếp tục đi làm để nuôi gia đình. Đến khoảng tháng 2/2021, trên ngực xuất hiện khối u, sụt cân kèm theo những cơn đau kéo dài tôi mới đi khám và được bác sỹ chẩn đoán là ung thư vú. 

Nghe bác sĩ tư vấn quá trình và số tiền điều trị… tôi nghĩ mình cầm chắc cái chết. Nghề phụ hồ để nuôi các con ăn học đầy đủ đã là khó, chứ nói gì đến chuyện có tiền chữa bệnh", chị Thủy gạt nước mắt.

Từ khi nhận kết luận về căn bệnh quái ác, chị Thủy đã nghĩ rằng sẽ buông xuôi tất cả, nhưng nhờ sự động viên của người thân, chị bắt đầu sống chung với bệnh viện. Từng toa hóa chất được truyền vào cơ thể cùng với đó là những khoản tiền vay mượn đã cạn kiệt.

Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng - 4

Chị Thủy ôm đầu vì cơn đau ập đến khi đang nói chuyện với chúng tôi.

Từ khi chị Thủy lâm bệnh nặng, gia đình đã thế chấp vay mượn ngân hàng, anh em nội ngoại, bà con hàng xóm. Mỗi lần đi viện là một lần gia đình chị phải đi hết chỗ này đến chỗ kia hỏi vay tiền.

Hiện tại, chị đang nợ ngân hàng hơn 40 triệu đồng và rất nhiều các khoản nợ của bà con anh em. Ngày nhập viện theo lịch hẹn tới gần nhưng chị chỉ kiếm được chưa tới 1 triệu đồng để vào Huế điều trị.

Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng - 5

Từ ngày chị Thủy đổ bệnh, bữa ăn của cả nhà khó đầy đủ chứ chưa nói đến tiền chạy chữa bệnh tật.

Xếp vài bộ quần áo mang theo để đi viện, nghĩ đến chồng con, lòng chị Thủy càng thắt lại. Có thể hôm nay chị còn được người thân, xóm làng gom góp cho vay mượn tiền chữa bệnh, nhưng ngày mai, ngày kia rồi sẽ ra sao…

"Gia cảnh tôi bi đát quá, tiền bạc nợ nần chồng chất giờ không còn chỗ mà vay nữa. Nhiều khi muốn buông xuôi nhưng nghĩ cảnh con nhỏ dại, chồng đau ốm, mình không chăm thì ai chăm. Bệnh tình ngày càng trở nặng, nếu mai kia tôi có mệnh hệ gì không biết tương lai của gia đình sẽ đi về đâu?", người phụ nữ bệnh tật òa khóc.

Xót xa cảnh người mẹ ôm con nhỏ nghẹn ngào cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng - 6

Hoạn nạn, bệnh tật đã khiến 4 con người trong gia đình nghèo khổ đang rơi dần vào ngõ cụt.

Theo bà Trần Thị Hồng - Bí thư chi bộ thôn 2 (phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh), hoàn cảnh gia đình chị Thủy thuộc diện đặc biệt khó khăn, chồng đau ốm, con nhỏ thơ dại. Lâu nay mọi thứ trong nhà đều trông vào chị Thủy, nay chị đổ bệnh hiểm nghèo, cả gia đình dường như rơi vào ngõ cụt, 2 cháu nhỏ có nguy cơ thất học.

"Vợ chồng chị Thủy xuất thân đều nghèo, tuy chăm chỉ làm việc nhưng lại gặp nhiều biến cố khiến họ không gượng dậy được. Nay chị Thủy, trụ cột duy nhất của gia đình cũng mang bệnh hiểm nghèo, cấp ủy thôn và bà con lối xóm đã gom góp giúp đỡ nhưng không thấm vào đâu. Mong rằng qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm cùng chung tay cứu sống gia đình tội nghiệp này", bà Hồng nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4135: Chị Lê Thị Thủy

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0327.953.334

Số tài khoản: 1020352077: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VietComBank) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Chủ tài khoản: Lê Thị Thủy.

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269