1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4677:

Thiếu 80 triệu đồng mổ tim, người mẹ trẻ xin bác sĩ cho về chờ chết

Hương Hồng

(Dân trí) - Mang trong mình trái tim lỗi nhịp, nhưng Nhung nhập viện chỉ có 3 triệu đồng. Trong khi ca phẫu thuật tim cứu em lên tới 80 triệu đồng. Người mẹ đơn thân 20 tuổi nghẹn ngào xin về nhà gặp con lần cuối...

Trên giường bệnh của Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, người mẹ đơn thân 20 tuổi Hoàng Thị Nhung (trú ở bản Pe, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) nằm bất động với gương mặt xanh xao tiều tụy. 

Thiếu 80 triệu đồng mổ tim, người mẹ trẻ xin bác sĩ cho về chờ chết - 1

Căn bệnh tim tái phát, khiến Nhung phải nhập viện cấp cứu.

Tựa lưng vào thành giường bệnh, đưa ống tay áo lau vội đi những giọt nước mắt ứa ra, Nhung kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của em. Nhưng chỉ nói được vài câu Nhung phải dừng lại để lấy hơi, khiến cho câu chuyện giữa chúng tôi liên tục bị ngắt quãng.

Nhung cho biết, nửa tháng trước em bất ngờ sốt cao triền miên nhiều ngày không dứt, có lúc tưởng chừng không thể thở nỗi, cơ thể thì ngày một xanh xao, phát phù nề. Dù đoán biết căn bệnh tim bẩm sinh tái phát, nhưng trong nhà không có nổi một đồng, nên Nhung đành cắn răng chịu đựng…, trông chờ vào số mệnh.

 Chỉ đến khi Nhung ngất xỉu lúc đang cho con bú, mọi người mới hốt hoảng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay được 3 triệu đồng để đưa em đi cấp cứu.

Thiếu 80 triệu đồng mổ tim, người mẹ trẻ xin bác sĩ cho về chờ chết - 2

Mang trong mình trái tim lỗi nhịp bẩm sinh, năm 12 tuổi bố mẹ phải vay mượn khắp nơi để Nhung được tới bệnh viện điều trị. Khi ấy cô bé Nhung phải trải qua 2 ca phẫu thuật tim liên tiếp.

Chiếc xe cứu thương chạy một mạch từ Sơn La đến thẳng Bệnh viện Bạch Mai, đã giữ lại được mạng sống người mẹ trẻ. Đã thoát khỏi "lưỡi hái" của tử thần trong gang tấc, nhưng người mẹ đơn thân này vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo, khi bác sĩ cho biết căn bệnh tim của em phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

"Số tiền để em mổ tim lần này lên tới 80 triệu đồng, em biết tìm ở đâu bây giờ!...", nghĩ đến số tiền khổng lồ cho ca phẫu thuật tim, Nhung lại ôm mặt bật khóc nức nở.

Nén nỗi đau buồn đang xâm chiếm tâm can, Nhung kể, em vốn mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Tuổi thơ của cô bé Nhung xinh xắn là những chuỗi ngày ốm đau quặt quẹo triền miên… Phải đến năm Nhung 12 tuổi, bố mẹ em vay mượn khắp mọi nơi để đưa con đi bệnh viện. Sức khỏe cô bé 12 tuổi tạm ổn sau khi trải qua 2 ca phẫu thuật tim liên tiếp.

Thiếu 80 triệu đồng mổ tim, người mẹ trẻ xin bác sĩ cho về chờ chết - 3

Gương mặt não nề, với đôi mắt u buồn…, đến ám ảnh của người mẹ đơn thân 20 tuổi.

Nhung xuất viện chưa lâu, thì lại thêm một biến cố lớn xảy ra với cô gái trẻ vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi này. Năm 2015 người cha của Nhung sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi đã không qua khỏi.

Để có tiền nuôi con và mong có thể trang trải những khoản nợ vay mượn chữa bệnh cho chồng, con trước đó, năm 2018 mẹ Nhung gửi chị em Nhung cho bà nội chăm sóc, rồi tìm đến tỉnh Hưng Yên làm thuê. Cũng bởi vậy, mà từ thời điểm này Nhung không được theo dõi và điều trị như lịch hẹn của bác sĩ, khiến sức khỏe cô gái trẻ ngày một suy sụp.

Năm 2021, dù không được khỏe, nhưng thương mẹ vất vả, Nhung xuống Hưng Yên ở cùng mẹ và xin làm những việc lặt vặt ở một khu công nghiệp… Cũng ở đây, Nhung quen biết và nảy sinh tình cảm với một chàng trai trẻ làm công nhân thuê trọ gần đó…

Thiếu 80 triệu đồng mổ tim, người mẹ trẻ xin bác sĩ cho về chờ chết - 4

Cầm cự mạng sống nơi bệnh viện, người mẹ trẻ nhớ khôn nguôi đứa con gái nhỏ 10 tháng tuổi gửi cụ ngoại chăm sóc nơi quê nhà.

"Khi biết em có thai lại mắc bệnh tim bẩm sinh, anh ấy lẳng lặng xin nghỉ việc rồi bỏ đi. Em bệnh tật thế sẽ là gánh nặng cho ai gắn bó với mình, nên em không oán hận gì anh ấy cả. Đứa con này là tất cả của em…". Nói rồi, người mẹ đơn thân trẻ tuổi áp tấm ảnh đứa con gái 10 tháng tuổi lên ngực, thổn thức.

Sau khi sinh con sức khỏe Nhung giảm sút trông thấy, không thể tiếp tục ở Hưng Yên được nữa, Nhung đưa con gái nhỏ về Sơn La nương nhờ cụ ngoại đã hơn 70 tuổi. Nuôi con nhỏ lại ăn uống kham khổ…, khiến cho căn bệnh tim bẩm sinh Nhung mang trong mình nhanh chóng tái phát.

"Nhà em từ nhiều năm nay luôn là hộ nghèo của xã. Khoản tiền trước kia vay mượn chữa bệnh cho em và bố, không biết đến bao giờ mới trả nổi. Cuộc sống của 5 con người nhà em, chỉ biết trông chờ vào tiền công dọn vệ sinh của mẹ em ở Hưng Yên gửi về.

Thiếu 80 triệu đồng mổ tim, người mẹ trẻ xin bác sĩ cho về chờ chết - 5

Không có 80 triệu đồng cho ca phẫu thuật tim để duy trì mạng sống, người mẹ trẻ nhiều lần nằng nặc xin xuất viện, để còn được gặp con gái nhỏ lần cuối.

Em muốn sống, muốn nhìn thấy con gái lớn lên. Nhưng, giờ không có tiền em chỉ muốn về nhà để còn được nhìn thấy con gái… ", ôm ngực khóc nấc, người mẹ trẻ từ từ đổ gục xuống giường bệnh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đỗ Thị Thu Trang, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai ái ngại cho biết: "Bệnh nhân Nhung được chẩn đoán hẹp khít 2 van sinh học, có huyết khối lớn trong tim, suy tim. Nhung cần phải phẫu thuật gấp để lấy huyết khối, thay van tim".

Bác sĩ Trang cho biết thêm, Nhung đã từng điều trị tại bệnh viện Bạch Mai năm 12 tuổi, khi đó em đã phẫu thuật sửa và thay van 2 lá. Sau phẫu thuật sức khỏe của Nhung đã dần ổn định.

Nhưng 3 năm trở lại đây có lẽ do hoàn cảnh quá khó khăn, chúng tôi không thấy Nhung quay lại bệnh viện thăm khám. Lần này Nhung nhập viện trong tình trạng rất nặng.

Thiếu 80 triệu đồng mổ tim, người mẹ trẻ xin bác sĩ cho về chờ chết - 6

Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm dang rộng vòng tay, giúp người mẹ đơn thân trẻ tuổi này thêm một lần được sống!...

Bệnh nhân Nhung cần phải thực hiện phẫu thuật càng sớm càng tốt. Khi được biết hoàn cảnh vô cùng éo le của bệnh nhân, chúng tôi hết sức trăn trở. Qua đây, chúng tôi mong mỏi các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay, giúp người mẹ trẻ này thêm một lần được sống!...".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4677 xin gửi về:

1. Chị Hà Thị Thinh (mẹ bệnh nhân Nhung)

Địa chỉ: Bản Pe, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

ĐT: 0373262576

Hiện Nhung đang điều trị tại Viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0916166166 (chị Hằng, phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4677)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269