1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông bị bỏng điện được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 170 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh anh Nguyễn Hữu Can không may bị bỏng điện cao thế, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền gần 170 triệu.

Ngày 21/5, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng số tiền 168.042.252 đồng tới gia đình anh Trịnh Hữu Can (trú ở xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Can thông qua tài khoản Báo điện tử Dân trí.

Cùng đó, bạn đọc Dân trí còn ủng hộ gia đình anh Can 700.000 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Người đàn ông bị bỏng điện được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 170 triệu đồng - 1

Gia đình anh Can cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền được bạn đọc Dân trí hỗ trợ.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Nguyễn Hữu Thọ (em trai bệnh nhân  Nguyễn Hữu Can) nghẹn ngào nói: "Trong lúc bĩ cực nhất, gia đình em được bạn đọc Dân trí dang tay cứu giúp, giúp anh trai em có kinh phí điều trị vượt qua cơn hoạn nạn, gia đình em xin chân thành cảm ơn".

Chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: Bệnh nhân Can hiện đã qua cơn nguy kịch và được chuyển tới khoa Phục hồi chức năng tiếp tục điều trị. Quá trình điều trị của bệnh nhân sẽ phải kéo dài, nên phòng CTXH cùng bệnh viện rất mong bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ gia đình anh Can.

"Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình bệnh nhân Can nói riêng và các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện nói chung. Mong rằng thời gian tới các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm", chị Dương nói.

Như đã đưa tin trước đó, khi đang lợp mái nhà cho một gia đình trong xã, anh Can sơ ý để thanh sắt chạm vào đường điện cao thế gây bỏng nặng. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Thanh Hóa, trước tình trạng bỏng quá nghiêm trọng, bác sĩ chuyển anh Can ra Hà Nội ngay trong đêm.

Người đàn ông bị bỏng điện được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 170 triệu đồng - 2

Hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê, anh Can suy sụp tinh thần khi bị mất đi đôi tay.

Do bị phóng điện trực tiếp, nên 2 tay anh Can đã bị hoại tử. Sau 1 tuần điều trị tích cực, để giữ lại tính mạng cho anh các bác sĩ đã buộc lòng phải phẫu thuật cắt bỏ đôi tay của anh.

 Theo anh Thọ, từ ngày anh trai nhập viện, gia đình anh đã phải vay mượn hơn 250 triệu đồng. Số tiền trên hơn nửa là phải vay lãi ngoài, số còn lại là vay ngân hàng và vay anh em, bạn bè.

 Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, khoa Cấp cứu cho biết: Bệnh nhân Can nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng, tổn thương bỏng 50% (35% ) độ sâu III, IV, V ở mặt, thân, tứ chi.

 Anh Can được Bảo hiểm y tế chi trả 80%, tuy vậy nhiều loại thuốc phải dùng lại nằm ngoài danh mục Bảo hiểm như thuốc tăng cường miễn dịch; vật liệu che phủ tại chỗ..., rất đắt tiền và tốn kém, ước tính lên tới vài trăm triệu đồng.