1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người chồng có vợ mất vì ung thư được bạn đọc giúp đỡ gần 120 triệu đồng

Thanh Tùng

(Dân trí) - "Với số tiền mà bạn đọc giúp đỡ, từ nay tôi có thêm nguồn động lực để nuôi hai con ăn học và đưa con gái Ngọc Anh đi chữa bệnh rồi".

Đó là những lời chia sẻ của anh Quách Văn Lách (trú thôn Dọc Dành, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 7/5, đại diện Báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao số tiền 75.826.500 đồng tới gia đình anh Quách Văn Lách. Đây là số tiền bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ gia đình anh Lách trong tuần 1 và 2 tháng 4 thông qua chương trình Nhân ái của báo.

Người chồng có vợ mất vì ung thư được bạn đọc giúp đỡ gần 120 triệu đồng - 1

Phóng viên Báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao số tiền 75.826.500 đồng của bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ tới gia đình anh Quách Văn Lách.

Thông qua tài khoản cá nhân, gia đình anh Lách còn được các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gần 30 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, gia đình anh Lách còn được bạn đọc Dân trí ủng hộ 10.830.000 đồng.

Anh Quách Văn Lách là nhân vật trong bài viết: "Xót xa người chồng có vợ mất vì ung thư, con thơ mắc bệnh hiểm". Năm 2013, vợ chồng anh Lách cưới nhau. Đến năm 2019, cậu con trai thứ hai mới được 6 tháng tuổi thì vợ chồng anh chết lặng khi phát hiện con gái đầu là cháu Quách Ngọc Anh (SN 2014) mắc bệnh máu khó đông.

Người chồng có vợ mất vì ung thư được bạn đọc giúp đỡ gần 120 triệu đồng - 2

Thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, gia đình anh Lách còn được bạn đọc Dân trí ủng hộ 10.480.000 đồng.

Chỉ 3 tháng sau khi con gái bị bệnh, tai ương lại một lần nữa ập đến, chị Nhung phát hiện bị bệnh ung thư lưỡi. Sau một thời gian chạy chữa, chị Nhung đã qua đời để lại anh Lách và 2 con thơ dại, bệnh tật.

Sau khi hoàn cảnh gia đình của anh Lách được đăng tải trên chuyên mục Nhân ái của Báo Dân trí, đã có rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của độc giả.

Người chồng có vợ mất vì ung thư được bạn đọc giúp đỡ gần 120 triệu đồng

Đón nhận sự giúp đỡ, anh Lách chia sẻ: "Đây là món quà vô cùng lớn đối với bố con tôi vào lúc này. Tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã quan tâm, chia sẻ, động viên bố con tôi trong suốt thời gian vừa qua. Với số tiền này, giờ đây tôi có thể nuôi các con ăn học và đặc biệt là có tiền để chữa bệnh cho con gái Ngọc Anh của mình".

Cũng tại buổi trao quà, ông Tôn Đức Trung - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Trạo đã gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí và bạn đọc cùng các nhà hảo tâm.

"Sau khi hoàn cảnh của gia đình anh Lách được Báo Dân trí đăng tải đã có rất nhiều sự giúp đỡ từ bạn đọc. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí và bạn đọc Báo Dân trí. Với số tiền này, từ nay anh Lách sẽ có thêm động lực để vượt qua những khó khăn", ông Trung chia sẻ.