Đinh Hoàng Khít đã 19 tuổi nhưng cao chưa đến 1m. Khít như đứa trẻ lớp 1 trong ngôi trường cấp 3. Tuy nhỏ bé, nhưng Khít được xem là "chú lính chì" với nỗ lực bền bỉ trong học tập.

Dãy bàn đầu tiên của lớp 10A7, Trường THPT Sơn Hà (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi), có một học sinh đặc biệt - em Đinh Hoàng Khít (ở Tổ dân phố Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà). Thoạt nhìn, không ai tin cậu học trò người dân tộc Hre này lại là thành viên của lớp.

Giáo viên của huyện Sơn Hà hầu như ai cũng biết đến câu chuyện đầy nghị lực của cậu học trò tí hon Đinh Hoàng Khít. Chính nghị lực phi thường đó giúp cậu vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi niềm đam mê học tập.

Nghịch cảnh của chú lính chì Đinh Hoàng Khít - 1

Đinh Hoàng Khít, học sinh lớp 10A7, Trường THPT Sơn Hà, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Lúc mới lọt lòng mẹ, Khít chỉ nặng 0,8kg. Cũng chính sự bất thường đó nên bố Khít đã bỏ rơi hai mẹ con. Mẹ em sau đó cũng rời làng đi làm ăn xa. Cậu bé sống thui thủi với ông bà ngoại.

Căn bệnh lạ khiến cơ thể Khít hầu như không phát triển. Việc đi lại của Khít hết sức khó khăn, cả thể chất và tinh thần phát triển chậm hơn rất nhiều so với bạn bè.

Nghịch cảnh của chú lính chì Đinh Hoàng Khít - 2

Dù đã 19 tuổi nhưng Khít chỉ lớn bằng học sinh lớp 1 (Ảnh: Quốc Triều).

Với cơ thể không bình thường, hoàn cảnh nghèo khó nên Khít không được đến trường. Mãi đến năm 9 tuổi, em mới được các thầy, cô ở huyện Sơn Hà phát hiện, động viên ông, bà ngoại cho em đến trường. Vậy là Khít được vào lớp 1.

Ai cũng tưởng cậu bé tí hon chỉ đến trường vui chơi vài hôm rồi sẽ chán. Thế nhưng, cậu bé tí hon lại muốn đi học, muốn đến trường với bạn bè.

Nghịch cảnh của chú lính chì Đinh Hoàng Khít - 3

Từ nhỏ Đinh Hoàng Khít đã sống với ông, bà ngoại già yếu (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Đinh Tên, ông ngoại của Khít, cho biết những ngày đầu Khít đến trường bằng đôi chân của ông, bà. Đến năm cấp 2, Khít đi bộ.

Từ nhà đến trường khoảng 3km, nhưng Khít phải đi bộ mất hơn 1 giờ đồng hồ. Lớn hơn một chút, cậu được mua cho chiếc xe đạp nhỏ xíu để tự đến trường.

"Nắng mưa gì cháu nó cũng đi học, hầu như không nghỉ bữa nào. Cháu rất thương ông, bà, lâu lâu lại nói con sẽ kiếm việc làm có tiền chăm sóc cho ông, bà đỡ cực", ông Tên nói.

Nghịch cảnh của chú lính chì Đinh Hoàng Khít - 4

Đinh Hoàng Khít và bạn học cùng lớp (Ảnh: Quốc Triều).

Ròng rã hàng chục năm qua, Khít vượt lên số phận để được đi học. Cơ thể của Khít bây giờ với lúc mới vào lớp 1 chẳng khác nhau là mấy. Hiện Đinh Hoàng Khít chỉ nặng 16kg, cao chưa đến 1m.

Dù đã 19 tuổi nhưng có hình hài của một đứa trẻ nên việc học của Khít vất vả hơn bạn bè. Khít viết và tiếp thu bài giảng chậm. Hầu như ngày nào em cũng phải mượn vở của bạn chép lại bài.

Ông, bà già yếu nên Khít phải tự chăm sóc cho mình. Chiếc giường xếp cũ cũng chính là góc học tập của Khít. Sách vở phần được cho, phần phải đi mượn.

Nghịch cảnh của chú lính chì Đinh Hoàng Khít - 5

Ông, bà đã già yếu nên cuộc sống của Đinh Hoàng Khít hiện rất khó khăn (Ảnh: Quốc Triều).

Khít bảo, học rất khó nhưng em vẫn cố gắng. Em muốn học để sau này kiếm được một công việc phù hợp với sức của mình. 

"Em muốn học nữa để sau này có việc làm nuôi sống mình, chăm sóc cho ông, bà ngoại", Khít chia sẻ.

Nghịch cảnh của chú lính chì Đinh Hoàng Khít - 6

Giáo viên Trường THPT Sơn Hà luôn yêu thương, hỗ trợ Khít (Ảnh: Quốc Triều).

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà, cho biết Đinh Hoàng Khít là cậu học sinh đặc biệt. 

So với các bạn cùng trang lứa, Khít chỉ thua thiệt về ngoại hình. Còn về ý thức học tập, nghị lực vượt khó, em luôn là tấm gương sáng. Khít rất năng động, em luôn tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường tổ chức.

Nghịch cảnh của chú lính chì Đinh Hoàng Khít - 7

Đinh Hoàng Khít nỗ lực học tập với ước mơ kiếm được việc làm để tự nuôi sống bản thân, chăm sóc ông bà (Ảnh: Quốc Triều).

Thời gian qua, nhà trường luôn quan tâm hỗ trợ Khít. Tuy nhiên, những phần học bổng nhỏ chỉ đủ cho em mua thêm ít sách vở, quần áo. Về lâu dài, Khít sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nếu muốn tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

"Biết mình thua kém bạn bè, nhà lại nghèo nên Khít muốn học để kiếm được việc làm. Nhà trường sẽ định hướng cho em hướng đi phù hợp nhất. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình Khít rất khó khăn nên nhà trường mong muốn kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ em", thầy Tùng chia sẻ.

Mã số 5174:

Nghịch cảnh của "chú lính chì" Đinh Hoàng Khít

07/04/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo điện tử Dân trí