1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 160 triệu đồng đến với cậu bé không cha, mò cua bắt ốc nuôi mẹ tâm thần

Nguyễn Tú

(Dân trí) - "Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, gia đình em đã có tiền để chữa trị cho mẹ. Em chân thành cảm ơn các tấm lòng thảo tâm, các mạnh thường quân đã giúp đỡ".

Đó là chia sẻ của em Nguyễn Mạnh Cường (SN 2008, ở thôn Thọ Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) khi được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ giúp đỡ gia đình có kinh phí chữa bệnh cho mẹ và trang trải cuộc sống.

Hơn 160 triệu đồng đến với cậu bé không cha, mò cua bắt ốc nuôi mẹ tâm thần - 1

Chị Linh bị căn bệnh tâm thần từ nhiều năm nay nhưng không có tiền để đi bệnh viện.

Ngày 4/5, phóng viên Báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao số tiền 87.835.166 đồng tới gia đình em Nguyễn Mạnh Cường. Đây là số tiền bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ trong tuần 1 và 2 tháng 4. Ngoài ra, thông qua tài khoản cá nhân, gia đình anh Vinh còn được các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ hơn 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam gia đình em Cường còn được bạn đọc Dân trí ủng hộ 12.119.082 đồng.

Nguyễn Mạnh Cường là nhân vật trong bài viết: "Rớt nước mắt cảnh cậu bé không cha, mò cua bắt ốc nuôi mẹ tâm thần". Mẹ em là chị Nguyễn Thị Linh (SN 1966), không may bị bệnh tâm thần.

Hơn 160 triệu đồng đến với cậu bé không cha, mò cua bắt ốc nuôi mẹ tâm thần - 2

Lớn lên không biết bố là ai, 14 tuổi Cường trở thành người đàn ông trong gia đình, làm chỗ dựa cho người mẹ bị tâm thần.

Trước đây, chị Linh cũng là người bình thường, không những vậy chị còn là người học giỏi tại địa phương. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp THPT ít năm thì bắt đầu có những biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt. Chị thường xuyên bỏ nhà đi lung tung, nói năng lảm nhảm. Những lúc tỉnh táo hơn, chị đi nhặt ve chai bán nhưng có khi số tiền kiếm được cũng vứt đi đâu không ai biết. Ngày trước, bố mẹ chị còn khỏe đưa đi chữa trị nên bệnh cũng có thuyên giảm.

Tuy nhiên, biến cố cuộc đời chị bắt đầu từ năm 2008, trong một lần đi nhặt ve chai tại thành phố Vinh, biết chị không tỉnh táo nên kẻ xấu đã lợi dụng cưỡng hiếp. Từ đó, căn bệnh tâm thần ngày càng nặng, chị không dám bước chân ra khỏi nhà mà giấu mình một góc và chỉ tiếp xúc với cha mẹ chứ không cho ai bước lại gần.

Hơn 160 triệu đồng đến với cậu bé không cha, mò cua bắt ốc nuôi mẹ tâm thần - 3

Thay mặt bạn đọc Dân trí, bà Nguyễn Thị Lộc, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nghi Lộc trao số tiền 87.835.166 đồng đến gia đình em Cường.

Lớn lên không biết bố là ai, 14 tuổi, Cường trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình, làm chỗ dựa cho mẹ bị tâm thần. Nhìn Cường chín chắn hơn so với tuổi của mình, gương mặt đen nhẻm vì lam lũ mưu sinh.

Sau nhiều năm bị căn bệnh tâm thần hành hạ, trong nhà chẳng có tài sản gì, lực bất tòng tâm, chị Linh phải nén chịu nỗi đau bệnh tật mà không có điều kiện đi chữa bệnh. Sau khi ông bà ngoại mất, cuộc sống hai mẹ con chị Linh như rơi vào thế đường cùng. Hàng ngày, buổi sáng cháu Cường đi học, chiều đi mò cua, bắt ốc và đi chăn bò thuê cho hàng xóm để có tiền mua gạo.

Hơn 160 triệu đồng đến với cậu bé không cha, mò cua bắt ốc nuôi mẹ tâm thần - 4

Thông qua tài khoản Quỹ Khuyến học Việt Nam, gia đình em Cường được bạn đọc Dân trí ủng hộ 12.119.082 đồng.

Sau khi hoàn cảnh gia đình em Cường được đăng tải trên chuyên mục Nhân ái của Báo Dân trí, đã có rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của độc giả trong nước và nước ngoài.

Tại buổi trao quà, Cường chia sẻ: "Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến tất cả các tấm lòng hảo tâm, bây giờ gia đình em đã có tiền để chữa trị cho mẹ và sửa sang lại nhà cửa".

Tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Lộc, Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nghi Lộc gửi lời cảm ơn chân thành tới độc giả của báo đã giúp đỡ, sẻ chia những vất vả với gia đình em Cường trong suốt thời gian qua. Đây là số tiền lớn giúp gia đình vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.