1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hai em nhỏ mồ côi tiếp tục nhận được hàng trăm triệu đồng từ bạn đọc

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Lần một đại diện báo Dân trí đã trao gần 100 triệu đồng tiền bạn đọc hỗ trợ tới gia đình bà Thâu, ngày 24/1, đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ tiếp tục trao tới bà cháu bà Thâu gần 145 triệu đồng.

Tổng 2 lần gia đình bà Thâu đã được hỗ trợ hơn 244 triệu đồng. Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình bà Thâu thông quan chương trình Nhân ái của Dân trí trong tuần 2, 3, 4, 5 tháng 12/2021.

Gia đình bà Thâu là hoàn cảnh trong bài viết "Cha mất, mẹ bỏ đi, cậu bé 9 tuổi mò cua, bắt ốc nuôi chị gái khờ khạo" mà báo Dân trí đã đăng tải ngày 12/12/2021. 

Số tiền nhận được trong lần trao trước, gia đình bà Thâu đã lập sổ tiết kiệm, một khoản nhỏ được trích để mua sắm những vật dụng trong nhà khi ngày tết đang đến gần. Các cháu bà Thâu đều rất vui mừng khi có đồ mới để mặc tết, điều mà đã lâu rồi bọn trẻ không có được.

Hai em nhỏ mồ côi tiếp tục nhận được hàng trăm triệu đồng từ bạn đọc - 1

Đại diện chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc hỗ trợ thông qua chương trình nhân ái của báo Dân trí tới bà cháu bà Thâu (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Tôi không ngờ gia đình lại nhận được số tiền hỗ trợ lớn như vậy. Tôi cảm ơn báo Dân trí và các mạnh thường quân nhiều lắm. Số tiền lần này tôi sẽ lại cộng vào sổ tiết kiệm để dành sau này cho các cháu", bà Thâu nói.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND xã Đông Bình cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và bạn đọc đã đồng hành, giúp đỡ địa phương và những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương trong thời gian qua.

"Địa phương sẽ tư vấn cho gia đình sử dụng số tiền hợp lý để đảm bảo tương lai cho các cháu. Gia đình cũng đã thống nhất mỗi tháng rút 2 triệu đồng để chi phí sinh hoạt và ăn học cho 2 cháu, khi cần rút số tiền lớn cho công việc đột xuất thì sẽ báo với xã để giám sát", ông Bình nói.

Như Dân trí đã thông tin, con trai bà Thâu đã mất từ 3 năm trước, con dâu thì đã bỏ đi từ khi các cháu bà Thâu còn chưa biết nói sõi. Hiện bà Thâu dù đã già yếu nhưng vẫn phải chăm sóc 2 cháu nhỏ là Nguyễn Cẩm Tiên (13 tuổi) và Nguyễn Trường Vũ (9 tuổi).

Gia đình bà Thâu hoàn toàn không có thu nhập gì, bé Tiên lại không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác. Dù còn nhỏ nhưng hàng ngày ngoài giờ học Vũ đã phải đi quanh xóm để xem có ai nhờ làm gì, thù lao em nhận được sau một buổi đắp đất, chặt củi thường là một túi cá nhỏ vừa đủ làm thức ăn trong ngày.