1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Giấc mơ căn nhà kiên cố của những đứa trẻ mồ côi cha sắp thành hiện thực

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, những đứa con của chị Hoa có thể mơ đến một căn nhà kiên cố, không còn lo lắng, sợ hãi mỗi khi mùa mưa bão về.

Ngày 13/5, phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc trao số tiền 87.850.580 đồng đến mẹ con chị Lương Thị Hoa, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ mẹ con chị trong tuần 2/4 (78.200.500 đồng); tuần: 3/4 (9.650.000 đồng). Ngoài ra, thông qua Quỹ khuyến học Việt Nam, bạn đọc cũng ủng hộ gia đình chị Hoa số tiền 9.590.000 đồng.

Giấc mơ căn nhà kiên cố của những đứa trẻ mồ côi cha sắp thành hiện thực - 1

Căn nhà lụp xụp của mẹ con chị Hoa đang ở.

Căn nhà của ba mẹ con chị Hoa nằm chênh vênh bên sườn đồi, được dựng bằng những thân cây đã mục, mái lợp bằng những tấm fibro xi măng cũ kỹ, bao quanh chỉ là những tấm đan. Mùa mưa thì mấy mẹ con phải chạy sang nhà hàng xóm để trú, mùa rét thì co ro trong một góc vì gió thốc vào trong, hè đến nắng chiếu không thiếu chỗ nào.

Giấc mơ căn nhà kiên cố của những đứa trẻ mồ côi cha sắp thành hiện thực - 2

Cậu bé bị bệnh phổi nhưng cũng không được đến bệnh viện.

Cách đây gần một năm, chồng chị Hoa bị ung thư và dừng lại cuộc đời ở tuổi 37, khép lại những ngày tháng đau đớn với bệnh tật, đói nghèo. Chồng mất sớm, gánh nặng dồn hết lên đôi vai người mẹ trẻ. Cái nghèo bủa vây khiến con trai út bị bệnh phổi nhưng chị cũng không có tiền mang con đi viện, những ngày trái gió trở trời, cháu bé lại lăn đùng ra ngất lịm.

Giấc mơ căn nhà kiên cố của những đứa trẻ mồ côi cha sắp thành hiện thực - 3

Phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến gia đình chị Hoa.

Những đứa trẻ con chị Hoa chỉ ước được tiếp tục đến trường, được ở trong căn nhà mà mỗi khi mưa gió không phải nơm nớp lo sợ sẽ bị gió cuốn bay đi.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị được đăng tải, nhiều bạn đọc đã giúp đỡ để mẹ con chị có được căn nhà mới.

ub5d9ee5857a396fdcfb2.jpeg

Bạn đọc ủng hộ gia đình chị Hoa thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Từ ngày chồng mất, để "gánh" những đứa con trên vai và món nợ vay khi chồng bị ngã bệnh, chị cần mẫn từ sáng đến tối lên rẫy chặt cây thuê, vác lên xe để kiếm vài ba chục nghìn. Mỗi ngày chị sẽ dành ra một ít để dồn trả nợ, số còn lại chị mua gạo cho các con.

Đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, bà Lương Thị Nghiệm, bà nội của các cháu xúc động: "Tôi mừng quá, với số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ, các con và cháu sẽ có nhà mới, không còn phải ở trong cảnh đói, rét nữa rồi".

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lê Trung Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thái gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí, bạn đọc đã giúp đỡ mẹ con chị Hoa.

"Tới đây, cùng với số tiền bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ, địa phương cũng sẽ huy động các đoàn thể vào cuộc giúp gia đình chị Hoa xây dựng lại căn nhà, đồng thời hướng dẫn gia đình sử dụng số tiền đúng mục đích và ý nghĩa", ông Nguyên cho biết thêm.