1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia đình nghèo được giúp hơn 173 triệu đồng để chữa bệnh cho con gái

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảnh nhà nghèo, con bệnh, bạn đọc Dân trí đã giúp số tiền lớn để gia đình anh Phước vượt qua khó khăn trước mắt.

Đại diện báo Dân trí đã trao số tiền 173.667.256 đồng đến gia đình anh Lê Văn Phước (35 tuổi, ngụ xã Nhị Quý, TX Cai Lậy, Tiền Giang). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Phước thông qua chương trình Nhân ái trong các tuần 2, 3, 4 của tháng 5 và tuần 1 tháng 6.

Dịp này gia đình anh Phước cũng nhận được gần 14.650.000 đồng từ bạn đọc Dân trí hỗ trợ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Gia đình nghèo được giúp hơn 173 triệu đồng để chữa bệnh cho con gái - 1

Gia đình anh Phước nhận số tiền hỗ trợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình anh Phước là hoàn cảnh bi đát trong bài viết "Bán hết, cầm cố hết mọi thứ, cha mẹ nghèo vẫn không đủ tiền cứu con" đã được Dân trí đăng ngày 15/5.

Anh Phước cho biết kể từ khi báo Dân trí đăng bài kêu gọi hỗ trợ đã liên tục có nhiều mạnh thường quân đến giúp đỡ trực tiếp gia đình. Đến hiện tại gia đình đã nhận được trên 100 triệu đồng từ bạn đọc hỗ trợ trực tiếp.

Tổng số tiền gia đình anh Phước được hỗ trợ hiện tại đã gần 300 triệu đồng, đủ cho gia đình trả nợ và đủ viện phí chữa bệnh cho bé Khánh Vi theo phác đồ bác sĩ đề xuất.

"Gia đình tôi cảm ơn báo chí và các mạnh thường quân nhiều lắm. Hôm rồi đưa con gái đi lên bệnh viện, bác sĩ hỏi sao đột nhiên có nhiều tiền thế, tôi kể  nhờ bạn đọc Dân trí hỗ trợ.

Làng xóm, các bác sĩ và cả những người nhà bệnh nhân nằm chung phòng với Khánh Vi đều mừng cho gia đình tôi. Nhờ số tiền được giúp mà vợ chồng tôi trả được hết nợ, trước mắt là đủ tiền chữa bệnh cho con gái", anh Phước bày tỏ.

Như Dân trí đã thông tin, vợ chồng anh Phước vốn không được nhanh nhẹn như những người khác, quanh năm chỉ bán sức lao động làm những công việc nặng nhọc để kiếm cơm nên mãi vẫn không khá lên nổi, vẫn thuộc diện nghèo nhất xã.

Cưới nhau 12 năm trước, vợ chồng anh Phước có 2 đứa con gái, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ mới một tuổi nhưng cả 2 đứa con đều ốm yếu, bệnh tật thường xuyên. Nhà đã nghèo, suốt ngày phải thuốc thang chạy chữa cho con nên vợ chồng anh Phước chẳng có đồng nào tích lũy.

Cuối năm ngoái, con gái lớn của anh Phước là bé Lê Thị Khánh Vi bị viêm ruột phải nằm viện hơn một tháng. Vét hết mọi thứ trong nhà, vay mượn anh em khắp nơi anh Phước mới lo đủ 30 triệu đồng chạy chữa cho con.

Kiểm tra sức khỏe tổng quát, bác sĩ phát hiện Vi còn bị thuyên tắc huyết khối động mạch, huyết khối tĩnh mạch nội sọ, tổn thương di chứng rải rác trong chất trắng hai bán cầu đại não...

Cho Vi nằm viện được mấy hôm, hết tiền vợ chồng anh Phước lại đành phải đưa con về, bất lực "trông chờ sự thương hại của ông trời".