Mã số 4306.1:

Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng

Tiến Thành

(Dân trí) - Đêm hôm đó khi lũ ập đến, trong nhà chỉ có mình cụ Chọn, cụ cố gắng bò lên được gác xép và may mắn thoát nạn nhờ được cứu giúp kịp thời, với cụ "nhà an toàn sống an tâm" luôn là niềm mơ ước.

Cụ Lê Thị Chọn (84 tuổi, thôn 3 Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) là hộ cận nghèo. Chồng cụ Chọn mất cách đây 13 năm, hiện cụ đang sống một mình trong căn nhà lụp xụp, xây dựng từ 20 năm trước, tường nhà xẻ dọc xẻ ngang. Con cái cụ Chọn đều ở xa, hoàn cảnh cũng khó khăn nên chẳng thể giúp đỡ gì nhiều cho mẹ.

Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng - 1

Căn nhà cũ kỹ của cụ Lê Thị Chọn, tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy.

Với cụ Chọn, thiên tai, bão lũ chẳng phải là điều xa lạ, cụ đã phải chống chọi với bão, sống chung với lũ cả một đời như vậy. Trận "đại hồng thủy" vào tháng 10 năm 2020 chỉ là một trong những lần mà cụ Chọn đã phải bỏ nhà chạy lũ để bảo vệ tính mạng của mình.

Nhớ lại những ngày lũ kinh hoàng đó, giọng cụ Chọn vẫn còn run run kể lại, khi nước bắt đầu vào nhà, cụ phải dùng thang trèo lên gác xép nhỏ được ghép bằng mấy tấm ván cũ rồi ngồi trên đó. Cả đêm thức trắng chẳng thể chợp mắt vì lo lắng, khi nước ngập đến nửa căn nhà, con gái cụ Chọn mới kịp về đón mẹ, cõng mẹ chạy đến nhà người thân để nương nhờ.

Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng - 2

Cụ Chọn cho biết, trong trận "đại hồng thủy" tháng 10/2020, nước dâng ngập đến mái nhà, cụ phải chạy về nhà người thân ở phía biển trú nhờ.

Cả một đời vất vả, vợ chồng cụ Chọn cũng chỉ làm cho mình được một căn nhà cấp bốn để có nơi trú mưa, tránh mưa. Thế nhưng, đến nay căn nhà đó cũng đã xuống cấp, vách tường nứt toác, mái ngói lâu ngày nhiều viên đã vỡ vụn, mỗi khi mưa, nước xối thẳng vào nhà. Niềm mơ ước lớn nhất của cụ Chọn chính là làm được một căn nhà có gác mái để tránh bão, lũ, thế nhưng ước mơ đó với cụ là quá xa vời.

Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng - 3
Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng - 4

Căn nhà xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp, nứt nẻ, mỗi khi có bão, lũ, cụ Chọn lại đứng ngồi không yên.

"Lũ năm mô cũng có, nhà tui thấp nên nước khi mô cũng vào nhà cả, phải chạy lũ cả đời rứa. Mỗi lần nghe lũ về là lại sợ, hàng xóm xung quanh đây cũng toàn nhà thấp và phải chạy lũ cả làng. Mơ ước của tui cả cuộc đời có cái nhà chống lũ, thế nhưng đến cái tuổi "gần đất xa trời" rồi mà cũng chẳng thể làm nổi", cụ Chọn buồn tủi.

Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng - 5

"Mơ ước của tui cả cuộc đời có cái nhà chống lũ, thế nhưng đến cái tuổi "gần đất xa trời" rồi mà cũng chẳng thể làm nổi", cụ Chọn buồn tủi.

Cũng như cụ Chọn, căn nhà an toàn chống chọi với bão, lũ cũng là niềm mong ước hàng chục năm qua của cựu thanh niên xung phong - cụ Nguyễn Thị Hạnh (74 tuổi, trú thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh). Chồng cụ Hạnh mất sớm, bà chỉ có một người con trai nhưng lại làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ nên bà phải sống một mình.

"Ở một mình sợ nhất là bão lũ, đau ốm chẳng ai biết, lũ về thì nhà nào cũng lo chạy tài sản, chạy con người nên tui cũng không nhờ được ai cả. Nếu đêm hôm đó không có mấy chú công an ở xã đưa thuyền vào cõng đi trốn lũ thì cái mạng già của tui cũng chẳng còn. Chạy được người, nhưng bao nhiêu gạo ướt hết, có cái tivi nhỏ cũng hỏng, đàn gà thì trôi mất chẳng còn chi cả", cụ Hạnh nhớ lại những ngày lũ kinh hoàng.

Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng - 6

Chồng mất sớm, con trai đi làm ăn xa nên nhiều năm nay, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hạnh, trú thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh phải sống một mình.

Cụ Chọn, cụ Hạnh chỉ là 2 trong hàng trăm, hàng ngàn hộ dân nghèo và cận nghèo tại vùng "rốn lũ" của tỉnh Quảng Bình đang cần lắm một căn nhà an toàn. Điều mà Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), phối hợp với Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam đang triển khai kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng.

Đến với vùng lũ, với các hộ nghèo mới cảm nhận rõ niềm khao khát và sự hy vọng của họ với chương trình "Nhà an toàn, sống an tâm" là như thế nào. Những căn nhà an toàn sẽ cứu sinh cho những mảnh đời nhỏ bé trước sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai.

Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng - 7

Thiên tai, bão lũ luôn là nỗi lo thường trực của bà Hạnh khi phải sống cảnh một mình trong căn nhà xuống cấp.

"Hôm trước nghe tin mình thuộc diện được chọn để xem xét hỗ trợ, kêu gọi xây nhà an toàn, tui mừng lắm. Có cái nhà tui sẽ yên tâm hơn, giữ được tính mạng, tài sản khi có bão, lũ và cũng không phải trông chờ vào người khác. Chỉ mong các tổ chức, mạnh thường quân thương xót, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn như tui. Tuổi già, sức yếu mà quanh năm chạy lũ, cơ cực lắm", bà Hạnh bày tỏ niềm mơ ước.

Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng - 8

Một căn nhà an toàn không chỉ là niềm mơ ước của cụ Chọn, bà Hạnh mà là nỗi khao khát của hàng trăm hộ nghèo tại vùng "rốn lũ" của tỉnh Quảng Bình.

Theo số liệu của UNDP, tính tới nay, hơn 3.400 ngôi nhà chống chịu bão, lũ chi phí thấp đã được xây dựng bởi dự án chung của Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) - UNDP - Chính phủ Việt Nam từ năm 2018 - bao gồm cả 700 căn nhà ở tỉnh Quảng Bình.

Tuy nhiên, con số 3.400 ngôi nhà chống chịu bão, lũ vẫn còn quá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế của người dân. Theo số liệu của UNDP đưa ra, khảo sát của Bộ Xây dựng mới đây tại 28 tỉnh, thành ven biển Việt Nam phải cần đến hơn 100 nghìn ngôi nhà kiên cố chống chịu bão, lũ. Trong đó, hơn 24 nghìn ngôi nhà cấp thiết cần phải xây dựng ngay.

Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng - 9
Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng - 10

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam và nhà báo Phạm Huy Hoàn, Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam trao bản thỏa thuận hợp tác về chương trình kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng "Nhà an toàn, sống an tâm", dành tặng các hộ dân nghèo, cận nghèo tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Để phát triển mô hình những căn nhà an toàn chống chịu bão, lũ, chiều ngày 5/2/2021, UNDP, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Dân trí đã phát động chương trình kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng "Nhà an toàn, sống an tâm", trước mắt dành tặng 100 hộ dân nghèo, cận nghèo tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của UNDP - Quỹ Khuyến học Việt Nam - Báo điện tử Dân trí nhằm hỗ trợ công tác ứng phó và phục hồi của Chính phủ ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Những ngôi nhà chống chịu với bão, lụt được xây dựng sẽ giúp người dân ít bị thiệt hại khi bão, lũ lụt ập đến và họ có thể nhanh chóng phục hồi và cải thiện sinh kế của mình sau lũ, bão.

Cụ bà 84 tuổi run run kể lần thoát nạn trong đêm chạy lũ kinh hoàng - 11

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí phát biểu tại buổi lễ kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng "nhà an toàn, sống an tâm".

Ngay trong chương trình phát động, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã quyết định trích số tiền 1 tỉ đồng từ Chương trình Nhân ái của Dân trí do bạn đọc ủng hộ chương trình.

Tính đến ngày 29/03, ngoài số tiền 1 tỉ đồng nói trên, tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc World Share cũng tài trợ 39 căn nhà, bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí số tiền: 113,283,000 đồng.

Mọi sự đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4306.1: Nhà an toàn, sống an tâm

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tên Tài khoản: Quỹ Khuyến học Việt Nam

Số tài khoản: 0541100209005

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Hà Nội (MB)

3. Tài khoản Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

-  Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân