Công an TP Vinh tiếp sức hoàn cảnh nhân ái được Báo Dân trí phản ánh

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Đến thăm, động viên, chia sẻ tới những gia đình khó khăn khi có người bị tai nạn giao thông, trong đó có hoàn cảnh 2 chị em được Báo Dân trí giúp đỡ, các chiến sĩ công an đã rơi nước mắt.

Sáng 29/11, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Vinh (Nghệ An) phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT- TT) đã đến thăm, hỗ trợ gia đình anh Doãn Văn Việt (SN 1987), trú xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh bị tai nạn giao thông.

Công an TP Vinh tiếp sức hoàn cảnh nhân ái được Báo Dân trí phản ánh - 1

Cháu Đậu Thị Mai Anh (SN 2003) và Đậu Thị Hoài Thương (SN 2006, trú tại khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An) bên tấm di ảnh của bố (Ảnh: N.D).

Trước đó, vào tháng 9/2021, đang trên đường đi làm về, anh Doãn Văn Việt không may bị tai nạn giao thông. Sự việc xảy ra khiến Doãn Văn Việt thương nặng, vỡ hộp sọ. Hiện bệnh nhân Việt đang được nuôi cấy sọ ở bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và chờ tiếp tục phẫu thuật.

Hoàn cảnh khó khăn, bố của anh Việt là Liệt sĩ, mẹ bán hàng ở chợ. Vợ đang mang bầu sắp sinh, nhưng hàng ngày vẫn phải chăm sóc chồng bạo bệnh cùng 3 đứa con nhỏ.

Công an TP Vinh tiếp sức hoàn cảnh nhân ái được Báo Dân trí phản ánh - 2

Đoàn Thanh niên Công an thành phố Vinh và Đội CSGT-TT thăm và trao quà tới 2 em Đậu Thị Mai Anh và Đậu Thị Hoài Thương (Ảnh: N.D).

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Vinh và Đội CSGT- TT cũng đã đến gia đình 2 em Đậu Thị Mai Anh (SN 2003) và Đậu Thị Hoài Thương (SN 2006), trú tại Khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Đây là hoàn cảnh từng được báo điện tử Dân trí phản ánh qua bài viết: "Xót xa hai chị em thơ dại bên bàn thờ lập vội của cha".

Hơn 9 năm trước, mẹ Mai Anh và Hoài Thương bỏ nhà đi biệt tích cho đến nay. Cũng từ đó, 2 chị em sống với bà nội và bố. Bố Mai Anh và Hoài Thương làm nghề đạp xích lô chở hàng thuê để mưu sinh nuôi 2 em. 

Công an TP Vinh tiếp sức hoàn cảnh nhân ái được Báo Dân trí phản ánh - 3

Đoàn Thanh niên Công an thành phố Vinh phối hợp cùng Đội CSGT-TT đã đến thăm, hỗ trợ gia đình anh Doãn Văn Việt, trú xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc, TP Vinh bị tai nạn giao thông (Ảnh: N.D).

Cuối năm 2018, trong khi đạp xích lô chở hàng cho khách, bố của Mai Anh là anh Đậu Văn Nam (SN 1966) không may bị tai nạn giao thông mất. Được 3 ngày sau, thì bà nội cũng qua đời, để lại hai chị em Mai Anh và Hoài Thương bơ vơ, sống nhờ hàng xóm và người thân. 

Sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị em Mai Anh tiếp tục đi học. Tuy nhiên, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, khi học lên lớp 10, Mai Anh đã xin nghỉ học để đi làm thêm phụ giúp tiếp tục nuôi em gái đi học.

Công an TP Vinh tiếp sức hoàn cảnh nhân ái được Báo Dân trí phản ánh - 4

Đoàn Thanh niên Công an thành phố Vinh phối hợp cùng Đội CSGT-TT thăm, hỗ trợ gia đình anh Doãn Văn Việt (Ảnh: N.D).

Theo Thiếu tá Lê Đăng Khoa - Đội phó đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh (Nghệ An), bên cạnh chia sẻ phần nào khó khăn cho các gia đình có trường hợp bị tai nạn giao thông, Đoàn Thanh niên nói chung và Chi đoàn CSGT - TT Công an thành phố Vinh nói riêng mong muốn mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

"Tới thăm các gia đình chúng tôi đã phải rơi nước mắt. Hầu hết họ lâm vào những nỗi đau mà không ai ngờ tới. Như gia đình anh Việt có bố liệt sĩ, vợ lại đang mang bầu giờ còn hai đứa nhỏ nữa vô cùng khó khăn. Đây là những món quà nhỏ động viên, mong các gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống", Thiếu tá Lê Đăng Khoa chia sẻ.

Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của Chi đoàn CSGT-TT, Công an thành phố Vinh góp phần nào giúp các em nuôi dưỡng ước mơ, vượt qua khó khăn, sống xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người.

Trước đó vào tháng 9/2021, thực hiện chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chi đoàn CSGT-TT, Công an thành phố Vinh cũng đã trao tặng một chiếc máy tính xách tay trị giá 10 triệu đồng cho em Đậu Thị Hoài Thương, nhân vật trong bài viết nhân ái của Báo Dân trí, để học trực tuyến.