1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4368:

Cô gái phục vụ bàn khóc nghẹn cầu xin những tấm lòng nhân ái cứu mạng mẹ

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Con gái đang đi vay hỏi 160 triệu đồng mổ tim cho mẹ thì bất ngờ người mẹ lại bị đột quỵ... Chi phí mổ tim và can thiệp đột quỵ cho mẹ chị Tuyến là "gánh nặng ngàn cân" đối với chị Tuyến lúc này.

Tính mạng người mẹ đang "ngàn cân treo sợi tóc"

Sau ca can thiệp thành công cục máu đông bị nghẽn ở động mạch vành não của ê kíp bác sĩ can thiệp mạch não Bệnh viện đa Trung ương TP Cần Thơ, bệnh nhân Lê Thị Tân (59 tuổi, ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) được các bác sĩ chuyển về Khoa phẫu thuật tim, tiếp tục điều trị nội khoa.

Chị Trần Thị Cẩm Tuyến (26 tuổi) - đứa con gái duy nhất của bà Tân không cầm được nước mắt khi nói về bệnh tình của mẹ mình và hoàn cảnh khốn khó của gia đình hiện nay.

Cô gái phục vụ bàn khóc nghẹn cầu xin những tấm lòng nhân ái cứu mạng mẹ - 1

Sau khi được các bác sĩ can thiệp thành công, bà Lê Thị Tân vượt qua cửa tử do cơn đột quỵ gây ra (Ảnh: Nguyễn Hành).

Theo Cẩm Tuyến, cha mẹ chị nghèo, "không cục đất chọi chim" nên chẳng dám sinh con đông, chỉ dám sinh mình chị. Khi cha mẹ chị Tuyến còn khỏe mạnh, đi làm thuê làm mướn quanh năm mới có cái để ăn. Thấy cha mẹ vất vả nên Tuyến học đến lớp 6, xin nghỉ học. Sau đó, Tuyến đến nhà người dì rửa bát thuê, kiếm tiền phụ cha mẹ.

Khi đủ tuổi lao động, Tuyến xin cha mẹ rời quê, ra trung tâm TP Cần Thơ xin vào phục vụ một quán ăn, lương mỗi tháng từ 4-6 triệu đồng. Công việc kéo dài chưa được 2 năm, cha bị tim hở van 2 lá còn mẹ Tuyến hở van 3 lá nặng. Từ ngày đó, Tuyến trở thành trụ cột gia đình, vừa lo cái ăn, vừa lo tiền thuốc thang cho cha mẹ mỗi khi cơn đau tim hành hạ.

Cô gái phục vụ bàn khóc nghẹn cầu xin những tấm lòng nhân ái cứu mạng mẹ - 2

Hiện bà Tân đang được điều trị nội khoa tích cực, khi sức khỏe ổn định, các bác sĩ sẽ phẫu thuật tim cho bà Tân (Ảnh: Nguyễn Hành)

Cẩm Tuyến, kể: "Gia đình thuộc diện đủ ăn nên em không thể xoay đâu ra số tiền hàng trăm triệu đồng mổ tim cho cha mẹ. Bởi thế, mỗi khi cha mẹ bị căn bệnh tim hành hạ, em đưa đến bác sĩ thăm khám, mua thuốc uống cầm chừng. Mấy năm qua, em làm việc không dám xin nghỉ một ngày, có tăng ca là em đăng ký, để kiếm tiền phẫu thuật tim cho mẹ. Nhưng dự tính chưa được bao lâu, thì mẹ bị căn bệnh tim làm cho không thở được, em phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu".

Cảm cảnh người mẹ nghèo chưa kịp mổ tim đã bị tai biến

Bán nhà cho mẹ mổ tim cũng bất thành

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Việt Triều - Trưởng Khoa phẫu thuật tim Bệnh viện đa khoa Trung ương TP Cần Thơ cho biết, hiện bệnh nhân Lê Thị Tân (59 tuổi, mẹ chị Tuyến) bị hẹp, hở van tim 2 lá khít, hở van 3 lá nặng, bệnh 3 nhánh mạch vành. Bệnh nhân mới 59 tuổi nên đây là thời điểm phẫu thuật tim tốt nhất cho bệnh nhân để giúp bệnh nhân Tân có cuộc sống bình thường trở lại. Tuy nhiên, khi Khoa chuẩn bị phẫu thuật tim thì cục máu đông ở tim, làm tắc động mạch vành ở não.

"Khi đó, bệnh nhân đang nằm viện nên được các bác sĩ can thiệp cục máu đông, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Hiện bệnh nhân Tân đã nói chuyện được, sức khỏe dần hồi phục, tuy nhiên vẫn tiếp tục điều trị nội khoa. Khi bệnh nhân hoàn toàn ổn định, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật tim cho bệnh nhân.

Cái khó hiện nay là gia đình bệnh nhân Tân thuộc diện khó khăn, bệnh viện đã vận dụng hết các chính sách hỗ trợ, nhưng gia đình phải đối ứng thêm 80 triệu đồng (chỉ riêng mổ tim). Đây là khoản tiền lớn đối với hoàn cảnh mẹ con chị Tuyến". Bác sĩ Triều chia sẻ.

Cô gái phục vụ bàn khóc nghẹn cầu xin những tấm lòng nhân ái cứu mạng mẹ - 3

Chi phí can thiệp cục máu đông và ca phẫu thuật tim sắp tới hơn 120 triệu đồng đối với tình cảnh mẹ con Cầm Tuyến là quá sức (Ảnh: Nguyễn Hành).

Cô gái phục vụ bàn khóc nghẹn cầu xin những tấm lòng nhân ái cứu mạng mẹ - 4

Có căn nhà duy nhất che nắng, che mưa nhưng vì Cẩm Tuyến muốn giành lại sự sống cho người mẹ cả đời tần tảo lo cho gia đình nên dù có bàn nhà Tuyến cũng cam chịu (Ảnh: Nguyễn Hành).

Cẩm Tuyến cho biết, trong lúc chị vay hỏi được 30 triệu đồng để đóng tạm ứng chuẩn bị mổ tim cho mẹ, thì số tiền đó đã tạm ứng vào ca mổ não nhưng chỉ mới được một nửa. Do vậy, Cẩm Tuyến lo lắng, chẳng biết xoay đầu ra số tiền hơn 120 triệu đồng để thanh toán chi phí mổ não và mổ tim cho mẹ.

Ông Lý Văn Hậu - Trưởng ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long cho biết, lâu nay vợ chồng bà Lê Thị Tân chỉ sống bằng nghề làm thuê. Những năm gần đây, hai vợ chồng đều đau yếu, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào tiền phụ việc ở quán ăn của cô con gái tên Tuyến. Vừa qua, địa phương đã xác nhận hoàn cảnh khó khăn cho gia đình bà Tân để bệnh viện xem xét hỗ trợ phần nào chi phí mổ tim cho bà. Qua báo Dân trí, ông Hậu mong các nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ, vì số tiền cả trăm triệu đồng là quá sức đối với hoàn cảnh mẹ con bà Tân lúc này.

Cô gái phục vụ bàn khóc nghẹn cầu xin những tấm lòng nhân ái cứu mạng mẹ - 5

Hoàn cảnh gia đình mẹ con Cẩm Tuyến được chính quyền địa phương xác nhận là hộ khó khăn. Qua báo Dân trí, chính quyền mong bạn đọc tiếp sức để bà Tân có điều kiện mổ tim sớm (Ảnh: Nguyễn Hành).

Cô gái phục vụ bàn khóc nghẹn cầu xin những tấm lòng nhân ái cứu mạng mẹ - 6

Bệnh viện đa khoa Trung ương TP Cần Thơ đã vận dụng hết các chính sách giúp mẹ Cẩm Tuyến mổ tim. Nhưng số tiền đối ứng ca phẩu thuật tim trên 80 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Hành).

Cẩm Tuyến tâm sự sẽ bán nhà, lấy tiền mổ tim cho mẹ nhưng do nhà đang đứng tên cậu ruột nên vài người đến hỏi thăm, thấy giấy tờ không rõ ràng nên ai cũng từ chối mua nhà.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4368

Chị Trần Thị Cẩm Tuyến - số nhà B75, Khu dân cư Trường Hòa, ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Số Tài khoản Trần Thị Cẩm Tuyến: 0111000223596, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh TP Cần Thơ. ĐT: 0928.111.066

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân\

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269