Mã số 4491:

Cha gặp nạn nguy cơ tàn phế, 4 con thơ đói khát, hoảng loạn

Hương Hồng

(Dân trí) - Bị hàng trăm viên gạch đè lên cơ thể sau cú lật công nông khiến anh Tâm từ trụ cột gia đình, có nguy cơ trở thành người tàn phế. 4 đứa con thơ dại đói khát ngày đêm ngóng tin cha.

Anh Nguyễn Xuân Tâm, 32 tuổi (trú tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã hồi tỉnh sau hơn 10 ngày nhập viện. Trên giường bệnh của khoa Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người cha 4 con này vẫn nằm bất động với từ phần hông trở xuống được bó chặt bằng thạch cao trắng toát.

Cha gặp nạn nguy cơ tàn phế, 4 con thơ đói khát, hoảng loạn  - 1

Hàng trăm viên gạch đè lên cơ thể, sau cú lật công nông khiến người đàn ông trụ cột gia đình này có nguy cơ trở thành người tàn phế.

Gương mặt vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng, anh Tâm kể: "Hôm ấy, để tránh xe đi ngược chiều, em phải đánh lái gấp. Vì công nông chở đầy gạch nên em không thể xử lý kịp, xe lật, hàng trăm viên gạch trên xe đè lên người em. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi, từ bụng trở xuống đau nhói và không cử động được. Thân em không tiếc, nhưng em mà tàn phế thì 4 đứa con của em sau này sống thế nào…", ông bố 4 con nghẹn ngào, gắng quay mặt cố giấu đi những giọt nước mắt vừa ứa ra.

Tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh éo le của gia đình mình, giọng anh Tâm không khỏi bùi ngùi, chua xót: Mồ côi mẹ năm lên 6 tuổi, năm 20 tuổi người cha cũng đột ngột qua đời bởi một vụ tai nạn giao thông. Không có điều kiện để theo đuổi việc học hành, anh Tâm phải bươn trải kiếm sống từ nhỏ rồi sớm xây dựng gia đình.

Sinh liền 3 đứa con, nhưng thật đau xót đứa con lớn sinh năm 2009 không may mắc câm điếc bẩm sinh, trí tuệ chậm phát triển, vợ chồng anh Tâm vay mượn đưa con đi chữa trị nhiều nơi, nhưng bệnh tình của con không mấy thuyên giảm.

Cha gặp nạn nguy cơ tàn phế, 4 con thơ đói khát, hoảng loạn  - 2

"Thân em không tiếc, nhưng em mà tàn phế thì 4 đứa con của em sau này sống thế nào…".

Cũng bởi nhận thức hạn chế và không có biện pháp phòng tránh thai, nên đầu năm 2022 vợ anh Tâm "vỡ kế hoạch" sinh thêm đứa con thứ 4. Ruộng đất không có, để lo cái ăn cho gia đình 6 miệng ăn, anh Tâm không nề hà bất cứ công việc gì, từ phụ hồ, bốc vác, hay chở gạch thuê…, các công việc nặng nhọc, cứ ráo mồ hôi là hết tiền, nên lúc nào gia đình anh cũng luôn trong cảnh chạy ăn từng bữa.

Giữa lúc đang căng sức để "gồng gánh" gia đình, thì tai họa bất ngờ giáng xuống người đàn ông trụ cột gia đình này, khiến anh có nguy cơ trở thành người tàn phế, và đẩy gia đình anh lâm vào cảnh cùng cực không lối thoát. Vì không có Bảo hiểm y tế (BHYT) nên gia đình anh Tâm phải chi trả hoàn toàn chi phí chữa trị.

Cha gặp nạn nguy cơ tàn phế, 4 con thơ đói khát, hoảng loạn  - 3

Gương mặt hằn rõ sự u uất đến cực độ của ông bố 4 con.

Chỉ kịp đưa chồng nhập viện, chị Hương (vợ anh Tâm) lại phải vội vã trở về với đứa con út mới 3 tháng tuổi đang khóc ngằn ngặt vì khát sữa, lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chồng có cơ hội được chữa trị nơi bệnh viện. Nhưng những khoản tiền nhỏ nhoi chị Hương vay được gửi lên cũng chỉ như muối bỏ bể, trong khi hành trình cứu chữa cho chồng còn vô cùng gian nan và tốn kém.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, khoa Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân Tâm được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng sốc đa chấn thương rất nặng: Chấn thương bụng kín, gãy xương đùi, gãy hở mắt cá chân, vỡ khung chậu, lóc da cổ chân…".

Cha gặp nạn nguy cơ tàn phế, 4 con thơ đói khát, hoảng loạn  - 4

Người vợ tội nghiệp ở quê phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay tiền cứu chồng. Nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể, bởi chi phí chữa trị cho chồng quá lớn, trong khi anh không có BHYT.

Bác sĩ Nghĩa cho biết thêm: Sau khi tiếp nhận bệnh nhân từ khoa Cấp cứu chuyển sang, khoa đã phẫu thuật ổ bụng và hồi sức theo dõi sau phẫu thuật 5 ngày. Tiếp theo bệnh nhân sẽ được chuyển tới khoa Phẫu thuật Chi dưới để tiếp tục phẫu thuật các bộ phận bị chấn thương khác.

"Bệnh nhân bị đa chấn thương rất nặng, cần phải phẫu thuật, điều trị và phục hồi chức năng dài ngày. Bệnh nhân lại không có Bảo hiểm y tế nên chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Với số tiền lớn như vậy, thực sự là vượt quá khả năng gia đình bệnh nhân. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh ấy", bác sĩ Nghĩa nói.

Trước tình cảnh bi đát của gia đình anh Tâm, chị Nguyễn Thị Huyền, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ái ngại cho biết: "Khi phòng Công tác xã hội tiếp nhận thông tin ca bệnh này từ khoa đưa lên, thật sự là rất lo lắng. Qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá éo le. Lao động chính nằm đây, gia đình đã lâm vào bước đường cùng… ".

Cha gặp nạn nguy cơ tàn phế, 4 con thơ đói khát, hoảng loạn  - 5

Nơi quê nhà, các con thơ đói khát ngày đêm ngóng tin cha.

Chị Huyền chia sẻ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tràn trề cơ hội hồi phục. Nhưng vì túng quẫn quá, mà anh Tâm mấy lần cứ đòi ra viện, chúng tôi thấy ái ngại vô cùng. Qua đây, phòng Công tác xã hội mong mỏi các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Tâm, cho anh thêm cơ hội trở về làm chỗ dựa cho các con và người thân.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1: Mã số 4491:

Chị Nguyễn Thị Hương (vợ anh Tâm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Quan Nha, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

ĐT: 0941066320

Hiện anh Tâm đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

ĐT: 0344349394 (số phòng CTXH).

2: Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau :

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3: Văn phòng đại diện của báo:

VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269