1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé 1 tuổi bụng to như cái trống được hỗ trợ hơn 800 triệu đồng

Phạm Oanh

(Dân trí) - Mang trong mình căn bệnh teo mật bẩm sinh khiến tính mạng của cậu bé Huy Hoàng như ngọn đèn trước gió. Xót thương cho em, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền lên đến hơn 800 triệu đồng.

Số tiền quá lớn, cho đến giờ em vẫn không tin vào mắt mình

Gặp lại Thùy Linh, mẹ của bé Huy Hoàng nhân vật trong bài viết: "Cậu bé 1 tuổi bụng to như cái trống, kêu cứu thảm thiết" đăng trên báo điện tử Dân trí cách đây không lâu, chúng tôi phần nào yên tâm khi được gia đình cho biết tổng số tiền bạn đọc hỗ trợ cho con tính đến thời điểm này là hơn 800 triệu đồng.

Cậu bé 1 tuổi bụng to như cái trống được hỗ trợ hơn 800 triệu đồng - 1

Hình ảnh cậu bé Huy Hoàng bị teo mật bẩm sinh khiến ai cũng xót xa.

Không giấu được sự xúc động của mình, Linh tâm sự: "Em không ngờ là con trai lại được mọi người giúp đỡ nhiều đến thế chị ạ. Vợ chồng em ơn mọi người lắm ạ, cám ơn báo điện tử Dân trí đã là nhịp cầu nối để chúng em được nhận may mắn này ạ".

Đồng thời Linh cho biết thời gian qua, cả hai vợ chồng đều đang làm các xét nghiệm chỉ số của gan để chuẩn bị bước vào ca ghép gan cứu con. Căn bệnh teo mật bẩm sinh của Huy Hoàng, giờ chỉ còn phương pháp cuối cùng là ghép gan thì mới có hi vọng cứu sống con.

Cậu bé 1 tuổi bụng to như cái trống được hỗ trợ hơn 800 triệu đồng - 2

Thùy Linh rất mừng khi kể chuyện con trai được nhiều người yêu thương.

Ngồi lặng ở một góc ngắm nhìn con trai, em Nguyễn Văn Hai cũng nghẹn lại, cho biết: "Từ khi nhận được tiền là vợ chồng em như người trong mơ chị ạ. Đúng là cả cuộc đời này cố gắng làm cũng không bao giờ nghĩ có số tiền nhiều đến thế. Tiền này là của các bác cho con, cứu con nên chúng em không dám tiêu pha một đồng nào ạ. Giờ mọi thứ đều trông chờ vào kết quả xét nghiệm gan của chúng em để quyết định gan của bố hay của mẹ phù hợp hơn sẽ lấy ghép cho con ạ".

Chặng đường phía trước còn dài, tuy nhiên kết quả của sự hỗ trợ bạn đọc báo Dân trí đã giúp cho gia đình có tinh thần lên rất nhiều để tiếp tục chiến đấu với tử thần. Một lần nữa xin được gửi lời tri ân đến những tấm lòng thơm thảo đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng với con để sớm nhận được tin vui từ gia đình cho cuộc ghép gan thành công sắp tới.

Cám ơn độc giả của báo Dân trí đã cho con trai em một cơ hội được sống

Bao lời cám ơn dường như là không đủ. Thùy Linh nghẹn lại, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống, em run run: "Cám ơn độc giả của báo Dân trí đã cho con trai em một cơ hội được sống". Không chỉ bé Huy Hoàng được "khai sinh" thêm một lần nữa mà chính là cả gia đình được cứu bởi với vợ chồng Linh, con còn quan trọng hơn tính mạng của chính bản thân mình.

Cậu bé 1 tuổi bụng to như cái trống được hỗ trợ hơn 800 triệu đồng - 3

PV báo Dân trí trao tận tay em số tiền bạn đọc hỗ trợ qua tòa soạn.

Em kể từ khi có bài báo về hoàn cảnh gia đình, ngay lập tức nhiều bạn đọc gọi điện cho em và chuyển khoản giúp đỡ. Có những bác ở tận nước ngoài cũng gọi về hỏi thăm và tặng quà cho con. Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn, như tiếp thêm sức mạnh vô biên để cả hai vợ chồng cùng có thêm niềm tin vào công cuộc chữa bệnh cứu con.

Linh thật thà tâm sự: "Có nhiều lúc em nản và nghĩ rằng mình phải bỏ cuộc vì không biết bấu víu vào đâu nữa. Nhìn con khóc lặng người đi vì đau đớn, em không còn tâm trí nào cả. Chính những tình yêu thương của mọi người dành cho đã vực tinh thần em lên, chứ không em cũng như lao xuống dốc rồi ạ".

Cậu bé 1 tuổi bụng to như cái trống được hỗ trợ hơn 800 triệu đồng - 4

Hiện hai vợ chồng đang chờ xét nghiệm của bệnh viện để chuẩn bị cho ca ghép gan của con.

Niềm hi vọng đã có và hiện tại gia đình đang chờ kết quả xét nghiệm từ phía bệnh viện. Chúng tôi cũng phần nào yên tâm một chút khi kinh phí cho cuộc ghép gan của con đã tạm thời yên tâm. Cầu mong những điều may mắn nhất sẽ đến với con trong thời gian ngắn nhất.