1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4308:

Bố mẹ câm điếc cầu xin giúp đỡ con trai 1 tuổi được làm người bình thường

Xuân Sinh

(Dân trí) - Bố mẹ đều câm điếc, sinh cậu con trai đã hơn một tuổi nhưng bé không nghe được, cũng chẳng biết nói. Ôm lấy đứa cháu đáng thương, ông nội tâm sự muốn bán thận để lấy tiền giúp cháu.

Đến xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình anh Võ Quốc Hẹn (SN 1993) và chị Bùi Thị Mai (SN 1993) có lẽ ai cũng biết vì sự bất hạnh của anh chị. Cả 2 vợ chồng đều bị điếc bẩm sinh. Họ cưới nhau vào năm 2019 và một năm sau sinh được đứa con trai là Võ Minh Khang.

Do cả 2 vợ chồng đều bị câm điếc bẩm sinh, nên khi chị Mai mang bầu rồi hạ sinh bé Khang, người thân, bạn bè ai cũng mừng, và hy vọng cháu bé sẽ là tia hy vọng cho tổ ấm bé nhỏ ấy. Bé Khang sinh ra không có biểu hiện gì khác thường. Thế nhưng, niềm hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt, khi bé Khang càng lớn thì người thân bắt đầu thấy có nhiều dấu hiện khác thường.

Bố mẹ câm điếc cầu xin giúp đỡ con trai 1 tuổi được làm người bình thường - 1

Vẫn còn cơ hội cho bé Khang có thể nghe được, nói được nếu như được ghép điện cực ốc tai.  Nhưng gia cảnh quá khó khăn, nên cơ hội ấy vẫn còn rất xa vời và mong manh (Ảnh: Xuân Sinh).

"Lúc mang thai đi siêu âm mọi thứ đều bình thường, đến lúc sinh cháu ra cũng vậy. Nhưng càng lớn cháu lại có nhiều bất thường. Mọi người nói chuyện nhưng cháu không hề có phản ứng gì cả. Cháu được 4 tháng tuổi, chúng tôi đưa đi bệnh viện thì các bác sĩ đều cho biết cháu bị điếc sâu. Khi nhận tin từ bác sĩ ai cũng như chết lặng, bao nhiêu niềm hy vọng bị dập tắt hoàn toàn", bà Bùi Thị Tương (SN 1958), bà nội của cháu bé buồn bã cho biết.

Bà Tương kể, các bác sĩ nói cháu bà có cơ hội nghe được, và nói được khi lắp thiết bị điện cực ốc tai. Tuy nhiên, nhìn bảng giá thiết bị thì gia đình không dám nghĩ tới ngày cháu mình có thể nghe và nói được.

"Các bác sĩ nói nếu cháu được lắp ốc tai điện tử thì sẽ nghe được, nói được. Nhưng một thiết bị điện cực ốc tai như vậy giá đến 500 đến 600 triệu đồng. Số tiền lớn như vậy, làm sao gia đình có khả năng được", bà Tương bật khóc ôm lấy đứa cháu, rồi liên tục ghé vào tai nói xin lỗi.

Bố mẹ câm điếc cầu xin giúp đỡ con trai 1 tuổi được làm người bình thường - 2

Biết còn cơ hội cho cháu, nhưng bất lực vì hoàn cảnh quá nghèo, bà Tương cứ bất khóc nức nở (Ảnh: Xuân Sinh).

Nhìn đứa bé hơn một tuổi trắng trẻo, ánh mắt trong veo, kháu khỉnh nhưng không nghe, cũng chẳng nói được gì, khiến ai cũng xót thương.

"Thà không có cơ hội, nhưng cháu nó có cơ hội được làm một đứa trẻ bình thường nhưng gia đình nghèo quá, không có tiền nên tôi đau đớn, day dứt lắm. Giá ai mua mạng sống của tôi, tôi sẽ bán ngay để lấy tiền cứu cháu. Các bác sĩ nói độ tuổi tốt nhất để gắn thiết bị điện cực ốc tai là từ 8 tháng tuổi đến 1 tuổi", ông Võ Quốc Thịnh (SN 1957), ông nội của bé Khang nói.

Gia đình anh Hẹn cũng đang phải ở nhờ nhà bố mẹ. Do bị câm điếc, nên vợ chồng anh Hẹn cũng không có việc làm ổn định, ai thuê gì thì làm nấy. Bản thân anh Hẹn cũng không được nhanh nhẹn, hoạt bát. Những khoản tiền làm công cũng chỉ đủ lo bữa cơm bữa cháo qua ngày. Vậy nên số tiền hơn nửa tỷ đồng để điều trị cho bé Khang là quá sức đối với họ.

"Các bác sĩ cũng hẹn, khi cháu được 8 tháng tuổi thì ra kiểm tra lại, để gắn thiết bị ốc tai điện tử. Đến nay cháu đã 14 tháng tuổi rồi, nhưng không có tiền để đưa cháu đi khám. Thương nó lắm, tôi chỉ ước được nghe những tiếng nói bập bẹ của cháu, nhưng cũng không được", bà Tương nghẹn ngào.

Bố mẹ câm điếc cầu xin giúp đỡ con trai 1 tuổi được làm người bình thường - 3

Nếu không được gắn thiết bị điện cực ốc tai kịp thời thì cơ hội của bé Khang để nghe, nói được sẽ ngày một ít đi (Ảnh: Xuân Sinh).

Bố mẹ câm điếc cầu xin giúp đỡ con trai 1 tuổi được làm người bình thường - 4

Chơi với con, anh Hẹn cũng chỉ ú ớ, và chỉ biết dùng cử chỉ để nói chuyện với con (Ảnh: Xuân Sinh).

Ông Lê Sỹ Thái, Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc) cho biết, hoàn cảnh của gia đình cháu Khang rất đáng thương. Cả 2 vợ chồng bị câm điếc, không có việc làm ổn định. Sinh được một người con cũng bị câm điếc, không có tiền để chữa trị.

"Ông bà nội của bé Khang thì cũng đã già yếu. Bản thân vợ chồng anh Hẹn lại bị câm điếc, khi sinh ra cháu Khang cũng bị câm điếc. Gia đình rất muốn ra Hà Nội để điều trị và lắp ốc tai để cho cháu có cơ hội nghe được, nói được nhưng nhà không có tiền", ông Lê Sỹ Thái cho biết.

Bố mẹ câm điếc cầu xin giúp đỡ con trai 1 tuổi được làm người bình thường - 5

Mỗi lần nhìn bảng giá thiết bị điện cực ốc tai lên đến hơn 500 triệu đồng, bà Tương lại càng đau đớn vì bất lực (Ảnh: Xuân Sinh).

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện, hiện nay cả gia đình anh Hẹn đang hưởng trợ cấp xã hội với khoản tiền 1,5 triệu đồng/tháng.

"Thực sự giờ để gia đình họ lo được mấy trăm triệu điều trị cho cháu thì không thể. Chúng tôi mong muốn, thông qua Báo Dân trí các nhà hảo tâm, bạn đọc sẽ cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ gia đình, giúp đỡ cháu bé", ông Thái chia sẻ thêm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4308:

Bà Bùi Thị Tương (bà nội của cháu Khang)

Địa chỉ: Xóm Yên, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0362.897.952

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269